Tuyển Việt Nam thất thủ 1-3 trước Palestine

08:54, 09/11/2014
|

(VnMedia) - Với dàn hảo thủ đang chơi bóng ở nước ngoài, đội tuyển Palestine có chiến thắng dễ dàng 3-1 trước tuyển Việt Nam trong trận giao hữu vào 17h00 chiều 9/11.

Chỉ còn hai tuần nữa, tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận mở màn AFF Cup 2014. Trong tư cách chủ nhà, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Toshiya Miura đặt mục tiêu chiếm ngôi đầu bảng và vô địch lần thứ hai trong lịch sử. Ở bảng đấu khó lường với Philippines, Indonesia và Lào, tuyển Việt Nam đối diện không nhiều sức ép để vượt qua vòng bảng.

HLV Miura hiểu rằng ông cần nhiều trận giao hữu chất lượng, những đối thủ thực sự rắn mặt để ông và học trò có thời gian rèn luyện. Xét kỹ về cả khả năng tấn công lẫn phòng ngự đều có vấn đề. Dù thủ môn Nguyên Mạnh chơi rất hay trong trận gặp Sinh viên Hàn Quốc, ông thầy người Nhật vội vã bổ sung thủ môn sau khi Bửu Ngọc dính chấn thương nặng.

Ảnh minh họa

HLV Miura (phải) chờ đợi tuyển Việt Nam thể hiện năng lực trước đối thủ được
đánh giá cao và có nhiều cầu thủ xuất sắc như Palestine chiều 9/11

Ở vị trí chốt chặn, trung vệ Phước Tứ đánh mất sự chắc chắn như từng làm trong hành trình lên ngôi vô địch của tuyển Việt Nam cách đây 6 năm. Chân sút số một Lê Công Vinh gây thất vọng nặng nề khi liên tục dứt điểm thiếu chính xác, dù khung thành có lúc đã mở rộng trước tầm mắt. Những lỗi nhỏ trong mắt xích như thế cũng đủ làm ông Miura không an tâm dù tuyển Việt Nam thắng đậm cả hai trận gặp U23 Bahrain và Sinh Viên Hàn Quốc.

Trận đấu với Palestine, ông Miura có phần hài lòng bởi đối thủ đang xếp trên Việt Nam trong bảng xếp hạng của FIFA. Đối thủ ở Trung Đông dù trải qua khó khăn do cuộc chiến giữa Palestin - Israel, nhưng vẫn có dàn cầu thủ chất lượng. Họ vừa đăng quang ngôi vô địch AFC Challenge Cup 2014 bằng phong độ thuyết phục. Dù thiếu vắng chân sút số một Ashraf Nu'man (đang chơi Al Faisaly - Arab Saudi), Palestine vẫn là tập thể khó đánh bại. Trận giao hữu gần nhất ngày 6/11, Arab Saudi đã rất khó khăn mới có chiến thắng trước Palestine.

Rõ ràng đây là trận giao hữu mà tuyển Việt Nam sẽ chịu sức ép lớn trước khung thành, trong khi hàng công có cơ hội chứng tỏ trước hàng thủ có tổ chức của đối thủ. HLV Miura không đặt nặng kết quả mà mong muốn nhất xem học trò sẽ thể hiện ra sao trước đối thủ khó chơi, có đẳng cấp thật sự như Palestine.

Trong đội hình xuất phát, thủ môn Thanh Bình trở lại bắt chính, trong khi Hoàng Thịnh đá cặp tiền vệ trung tâm cùng đội trưởng Tấn Tài. Tiền đạo Anh Đức - Công Vinh đá cao nhất ở hàng tấn công.

Sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam chủ động dâng cao dồn ép đối thủ. Ngay phút thứ hai, bóng đá chạm xà ngang Palestine sau pha treo bóng khó chịu của một cầu thủ đội chủ nhà. Palestine cũng có những tình huống treo bóng khó chịu buộc thủ môn Thanh Bình phải băng ra cản phá.

Ảnh minh họa

Các chân sút tuyển Việt Nam quá vô duyên trong khi thủ môn Abuhammad (đen)
lại thi đấu quá xuất sắc trong hiệp thi đấu đầu tiên chiều 9/11. Ảnh: Zing

Lối chơi kỹ thuật và khá tốc độ của Palestine gây ra không ít khó khăn cho hàng thủ tuyển Việt Nam. Phút thứ 8, tiền đạo Alfawargha lại dứt điểm đi đúng vị trí của thủ môn Thanh Bình. Pha phản công ngay sau đó, Công Vinh lại không mạnh dạn tâng bóng qua đầu thủ môn Abuhammad, tạo điều kiện người 'gác đền' Palestine kịp đấm bóng giải nguy.

Ngay sau đó, hàng thủ Việt Nam lại bất lực nhìn pha phối hợp nhịp nhàng của đối phương, rất may Abuhamid dứt điểm vọt xà ngang từ khoảng cách gần.

Đến phút thứ 21, tuyển Việt Nam lại bỏ lỡ cơ hội để khai thông thế bế tắc trước khung thành đối thủ. Tiền đạo Lê Công Vinh tiếp tục là chủ nhân pha dứt điểm chạm hậu vệ đối phương từ khoảng cách gần. Những trận gần đây, Công Vinh không có được phong độ tốt ở hàng tấn công trong màu áo CLB lẫn đội tuyển. Thủ thành Abuhammad liên tục có những pha bay người cản phá xuất thần trước những pha dứt điểm căng của Anh Đức, Công Vinh hay Huy Toàn.

Phút thứ 36, Công Vinh thực hiện pha xẻ nách hợp lý để Huy Toàn băng lên từ cánh trái. Cú dứt điểm ngay cầu thủ SHB.Đà Nẵng lại đưa bóng đi chệch cột xà Palestine trong gang tấc. Rõ ràng khoảng thời gian ở hiệp một, các chân sút chủ nhà tỏ ra quá vô duyên trong việc chớp cơ hội.

Đến phút thứ 55, hàng thủ tuyển Việt Nam tỏ ra hớ hênh khi mắc lỗi trong tình huống bẫy việt vị. Có đến bốn cầu thủ áo trắng lao xuống đối mặt thủ môn mới vào sân Tô Vĩnh Lợi. Tận dụng cơ hội, Abuhamid dễ dàng đệm bóng vào lưới trống mở tỉ số 1-0 cho Palestine.

Tầm hai phút sau, hàng thủ tuyển Việt Nam lại bất lực nhìn tiền đạo Alamour bứt tốc băng xuống vô cùng nguy hiểm. Rất may pha sửa bóng của chân sút số 10 hạ được Vĩnh Lợi, nhưng chệch cột gang tấc. Phút 60, Võ Huy Toàn tạt bóng như đặt nhưng cú đánh đầu của Anh Đức lại cao hơn khung thành đối phương.

Buộc phải tăng cường sức tấn công, HLV Miura tung thêm Mạc Hồng Quân và Vũ Minh Tuấn vào sân. Tuy nhiên hàng phòng ngự tuyển Việt Nam vẫn chơi quá mất tập trung. Phút thứ 71, tiền vệ Hisham Sathi tung cú vô lê ghi bàn nhân đôi tỉ số từ ngoài vòng cấm cho Palestine.

Hàng phòng ngự dưới sự chỉ đạo của trung vệ Phước Tứ thi đấu quá mất tập trung. Phút thứ 83, cả hàng thủ không có sự bọc lót để chân sút mới vào sân Mahmoud Eid thoải mái dứt điểm nâng tỉ số lên 3-0 cho đội bóng Trung Đông.

Mãi phút 88, Văn Quyết tung cú dứt điểm quyết đoán ở sát vòng cấm rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu với Palestine, thầy trò HLV Miura còn trận giao hữu với Malaysia vào ngày 16/11 trước khi có trận mở màn AFF Cup 2014.

Đội hình ra sân tuyển Việt Nam: Thanh Bình - Thanh Hiền, Phước Tứ, Huy Cường, Văn Biển - Trọng Hoàng, Tấn Tài, Hoàng Thịnh, Huy Toàn - Công Vinh, Anh Đức. 


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc