U21 Việt Nam gặp U19 HAGL ở bán kết

19:46, 23/10/2014
|

(VnMedia) - Hòa 1-1 trước U21 Thái Lan, U21 Việt Nam đoạt ngôi đầu bảng A và đối đầu U19 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal JMG tại bán kết giải U21 quốc tế 2014.

Tối nay 23/10, U21 Việt Nam có trận đấu cuối cùng bảng A với U21 Thái Lan. Ở trận mở màn, U21 Việt Nam đánh bại U21 Singapore với tỉ số 3-0. Chỉ cần một điểm trong trận đấu này, huấn luyện viên Phan Công Thìn và học trò sẽ có ngôi đầu bảng A. Điều này đồng nghĩa với việc U21 Việt Nam sẽ gặp U19 HAGL Arsenal JMG ở vòng sau.

Trong hiệp một, đôi bên chọn lối chơi thăm dò và thế trận diễn ra ở tốc độ chậm. Bất ngờ phút thứ 11, đội khách U21 Thái Lan vượt lên từ sai sót trong khâu phòng ngự. Thủ môn Văn Công và hàng thủ không thế ngăn cản pha chuyền bóng từ cánh trái vào để Sruamprakum dứt điểm cận thành dẫn trước 1-0.

Ảnh minh họa

U21 Việt Nam (trắng) rơi cảnh huynh đệ tương tàn U19 HAGL ở bán kết giải
quốc tế 2014 đang tổ chức tại TP Cần Thơ vào ngày 25/10. Ảnh: Thanh Niên.

Chạm tự ái sau bàn thua, U21 Việt Nam đẩy cao đội hình chơi tấn công dồn dập. Ở hiệp một, đội bóng dưới tay huấn luyện viên Phan Công Thìn tập trung hướng tấn công ở hành lang cánh phải của tiền vệ Quách Tân. Khi hiệp một chỉ còn 3 phút, tiền đạo Ngân Văn Đại bất ngờ tung cú nã đại bác từ sát vòng cấm địa để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U21 Việt Nam.

Bó tay trước cú sút quá hiểm của Văn Đại, thủ môn U21 Thái Lan lại tỏ ra quá xuất sắc ở 45 phút còn lại. Phút thứ 52, tiền vệ Quách Tân tung cú sút căng từ cự ly gần. Thủ môn Khunpiam vẫn kịp đổ người ngăn cản bàn thắng mười mươi cho đội chủ nhà. Đến phút thứ 65, thủ thành U21 Thái Lan băng ra kịp thời khi tiền đạo Tuấn Tài băng xuống phá bẫy việt vị.

Tiền vệ trái Phi Sơn vào sân ở hiệp hai liên tục có những pha đi bóng tốc độ xuyên thủng hàng thủ của đối phương. Điển hình cú sút từ tuyến hai của Phi Sơn ở phút thứ 71 lại bị Khunpiam đẩy bóng vọt xà trong gang tấc. Kết thúc trận đấu hai đội cầm hòa nhau với tỉ số 1-1.

Với bốn điểm có được sau 2 trận, U21 Việt Nam có ngôi đầu bảng A. Đối thủ U21 Việt Nam là U19 HAGL Arsenal JMG, sở hữu Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh... chơi rất hay trong màu áo U19 Việt Nam. Tuy nhiên, giải đấu lần này huấn luyện viên Guillaume Graechen và học trò thi đấu dưới sức và may mắn đi tiếp vào vòng hai cùng U21 Malaysia.     


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc