HLV U19 Myanmar không muốn tái đấu Việt Nam

21:27, 09/09/2014
|

(VnMedia) - HLV trưởng U19 Myanmar Gerd Zeise thừa nhận ông không muốn sớm tái ngộ U19 Việt Nam từ vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á 2014.

Sau khi vô địch giải U22 Đông Nam Á 2014 tại Brunei, U19 Myanmar tiếp tục phong độ ấn tượng tại giải U19 Đông Nam Á 2014 đang diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Kết thúc vòng bảng, thầy trò Gerd Zeise đứng đầu bảng A với 6 điểm tuyệt đối. Sau chiến thắng 2-1 trước U19 Thái Lan, đội bóng của chiến lược gia người Đức tiếp tục đánh bại đội vô địch U19 Đông Nam Á 2013 - Indonesia - với tỉ số 3-0.

Sau trận đấu với U19 Indonesia, huấn luyện viên (HLV) Zeise thừa nhận ông không muốn sớm gặp U19 Việt Nam tại bán kết. Cựu giám đốc kỹ thuật câu lạc bộ SHB.Đà Nẵng ở mùa 2006 cho biết: "Tại bán kết chúng tôi mong muốn được gặp U19 Nhật Bản. Nếu có thể U19 Myanmar thích được đọ sức với U19 chủ nhà trong trận chung kết và đó sẽ là trận đấu hấp dẫn và đáng xem”.

Ảnh minh họa

U19 Myanmar (đỏ) sẽ gặp U19 Việt Nam tại bán kết U19 Đông Nam Á 2014

Lý giải về nhận định này, HLV trưởng U19 Myanmar cho biết: "Tại Brunei vừa qua, U19 Việt Nam là một trong những đội bóng đáng gờm. Chúng tôi đã đánh bại các bạn trong trận chung kết U22 Đông Nam Á, nhưng không có nghĩa Myanmar sẽ lại đánh bại các bạn được. Sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trên sân Mỹ Đình, chắc chắn U19 Việt Nam sẽ chơi rất khác và nhiệt tình hơn nhiều. Tôi nghĩ đánh bại các bạn là mục tiêu rất khó khăn”.

Chiến lược gia người Đức không thể toại nguyện ý muốn, bởi trận đấu vào 19h00 tối 9/9, U19 Việt Nam đã thua ngược 2-3 trước U19 Nhật Bản. Kết quả này khiến U19 Việt Nam tái ngộ U19 Myanmar tại vòng bán kết giải U19 Đông Nam Á 2014 vào ngày 11/9.

Tại giải đấu U19 vào năm ngoái, U19 Việt Nam từng thắng đối thủ Myanmar với kết quả 3-1 ở vòng bảng. Song đến chung kết giải U22 Đông Nam Á, thầy trò Gerd Zeise đã có chiến thắng 4-3 để đăng quang ngôi vô địch. Phong độ ấn tượng của U19 Việt Nam khi thắng U19 Australia và thua sát nút U19 Nhật Bản khiến ban huấn luyện U19 Myanmar không thể xem thường sự tiến bộ của đội chủ nhà tại giải U19 năm nay.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc