Giải U19 Đông Nam Á 2014:: U19 Việt Nam thêm một lần lỡ hẹn ngôi vô địch

19:56, 13/09/2014
|

(VnMedia) - Pha lập công duy nhất của tiền đạo Omotehara Genta ở cuối hiệp hai giúp U19 Nhật Bản có chức vô địch U19 Đông Nam Á 2014 và khiến cơn khát danh hiệu của U19 Việt Nam chưa thể chấm dứt.

Từ đầu năm 2014 đến nay, U19 Nhật Bản hai lần gặp U19 Việt Nam và hai lần giành chiến thắng. Trận đấu tại giải TP HCM mở rộng 2014 vào đầu năm, đội bóng xứ Phù Tang có chiến thắng đậm 7-0 trên sân Thống Nhất. Còn vòng bảng U19 Đông Nam Á 2014, U19 Nhật Bản ngược dòng đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 3-2.

Trận đấu này, U19 Việt Nam thiếu vắng duy nhất hậu vệ phải Văn Sơn do dính chấn thương. Huấn luyện viên (HLV) Guillaume Greachen tiếp tục tin tưởng Văn Toàn đá cạnh đội trưởng Công Phượng. Chân sút mang áo số 9 đã liên tục lập công hai trận gần nhất và từng sút tung lưới thủ môn Nakamura ở vòng bảng.

Ảnh minh họa

U19 Nhật Bản (xanh) tiếp tục khiến U19 Việt Nam lỗi hẹn ngôi vô địch. Ảnh: Dantri

Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội chơi tập trung và không vội đẩy cao tốc độ trận đấu. Hàng tiền vệ U19 Việt Nam chủ động lùi về hỗ trợ hàng thủ trong khi Công Phượng, Hồng Duy sẵn sàng có những pha đột phá tốc độ. U19 Nhật Bản thay đổi toàn bộ đội hình khi những chân sút tốt nhất như Masaya, Yamato đều ngồi ngoài sân. Kể cả trung vệ đội trưởng Miura Genta cũng ngồi trên ghế dự bị.

Sau 15 phút thăm dò, U19 Nhật Bản bắt đầu tăng tốc với những pha bóng khoét sâu vào hai biên của U19 Việt Nam. Sự cơ động của Shota và Sakai. Thủ môn Văn Trường và hàng thủ U19 Việt Nam vẫn phòng ngự tốt để hạn chế sai sót. Đến phút thứ 18, Văn Long có pha chọc khe cho Văn Toàn băng xuống và cầu thủ mang áo số 9 thực hiện pha đi bóng rồi dứt điểm khá nguy hiểm từ góc hẹp.

Thế trận diễn ra trên sân vô cùng chặt chẽ khi cả hai chủ động tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân. Có ít khoảng trống tạo ra cho tiền đạo hai đội trong trận đấu quyết định ngôi vô địch U19 Đông Nam Á 2014. Cặp tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn bị kèm chặt trong các pha tấn công trong lúc Văn Long và Quang Hải cũng có ít khoảng trống ở hai biên.

U19 Nhật Bản cũng thực hiện những pha lên bóng khó chịu ở cánh trái với sự có mặt của Ogawa Naoki. Có hai pha bóng cầu thủ mang áo 28 đi bóng sát đường biên và trả ngược khiến thủ môn Văn Trường lỡ trớn. Rất may trung vệ Tiến Dũng có mặt để phá bóng kịp thời.

Ngay đầu hiệp hai, U19 Nhật Bản tung chân sút Nakano Masaomi được tung vào sân. Đây là cầu thủ ghi bàn hai trận vừa qua vào lưới U19 Việt Nam và U19 Thái Lan.

Phút thứ 48, Công Phượng thực hiện pha phối hợp rồi tung cú sút từ khoảng cách 22m. Đây cũng là cú sút đầu tiên U19 Việt Nam thực hiện về phía cầu môn Nakamura. HLV Greachen chủ động cho học trò chơi áp sát đối thủ ngay từ vòng cấm U19 Nhật Bản khiến đối thủ có phần lúng túng. Phút 51, hậu vệ Motegi có pha chuyền về hơi nhẹ nhưng thủ môn Nakamura kịp phá bóng trước khi văn Toàn kịp dứt điểm.

Chỉ 6 phút sau, Công Phượng và Văn Toàn có pha bật tường xé toang hàng thủ đối phương. Trong pha bóng quyết định, Công Phượng không kịp tung cú sút khi hai cầu thủ đối phương băng vào dùng thân mình cản thủ quân U19 Việt Nam.

Phút 71, tiền đạo mới vào sân Ometehara Genta thực hiện pha dứt điểm chéo góc mở tỉ số 1-0 cho U19 Nhật Bản. Sau bàn thua này, HLV Greachen tung thêm chân sút Tuấn Tài vào sân để tăng cường sức tấn công. Những nỗ lực tấn công là không đủ khi U19 Nhật Bản chơi quá chắc chắn.

Thất bại 0-1 trong trận chung kết U19 Đông Nam Á 2014 là lần thứ ba liên tiếp U19 Việt Nam thất bại ở trận chung kết. Đây cũng là lần thứ ba liên tiếp HLV Guillaume Greachen thất bại trước U19 Nhật Bản.
 
Đội hình thi đấu:
U19 Việt Nam: Văn Trường - Anh Thi, Tiến Dũng, Đông Triều, Hồng Duy - Văn Long (Tuấn Tài 83'), Xuân Trường, Tuấn Anh, Quang Hải (Văn Đức 59')- Công Phượng, Văn Toàn.
U19 Nhật Bản: Nakamura Kosuke - Takagi Daisuke, Uchiyama Yuki, Motegi Rikika, Sakai Daisuke - Kanako Shota, Sugitomo Taro (Ochi Yamato 56'), Ideguchi Yosuke, Ogawa Naoki (Ometehara Genta 68') - Kitagawa Kohya (Nakano Masaomi 46').


Nhật Minh

Ý kiến bạn đọc