U19 Việt Nam hòa tiếc nuối trước U22 Brunei

22:40, 15/08/2014
|

(VnMedia) - Hai lần vượt lên dẫn trước chủ nhà Brunei nhưng U19 Việt Nam vẫn phải chấp nhận chia điểm trước sự vùng lên mãnh liệt của đội đương kim vô địch U22 Đông Nam Á.

Xuất phát đội hình với bảy sự thay đổi nhân sự so với trận thắng 3-1 trước U19 Indonesia, U19 Việt Nam vẫn không hề e ngại đương kim vô địch U22 Brunei. Huấn luyện viên Guillaume Greachen có nhiều sự xáo trộn ở hàng thủ lẫn hàng tiền vệ. Tuy nhiên, ông thầy người Pháp vẫn tin tưởng cặp tiền đạo Công Phượng - Văn Toàn như các trận đấu trước.

Lối chơi phối hợp nhanh và kỹ thuật của U19 Việt Nam khiến U22 Brunei có phần lúng túng trong việc cản phá. Đương kim vô địch U22 Đông Nam Á gần như bất lực trong việc ngăn cản hướng lên bóng của các cầu thủ áo đỏ dù bố trí dày đặc che chắn cầu môn.

Phút thứ 10, tuyển U19 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0 từ pha phối hợp ăn ý từ trung tuyến. Bóng đến chân hậu vệ trái Hồng Duy ngay sát vòng cấm địa và cầu thủ mang áo số 7 tung cú sút chéo góc hạ thủ môn U22 Brunei. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Hồng Duy trong hai trận đấu liên tiếp.

Ảnh minh họa

U19 Việt Nam chỉ có được một điểm trước U22 Brunei do sai lầm của thủ môn
Minh Toàn lẫn khả năng dứt điểm chưa tốt của tiền đạo Văn Toàn. Ảnh: Thanhnien

Huấn luyện viên Guillaume chỉ đạo học trò cầm bóng chắc chắn và di chuyển đội hình linh hoạt. U22 Brunei chịu bàn thua sớm vẫn chơi lùi sâu và không mặn mà tranh cướp bóng để lại được quyền kiểm soát bóng. Bất ngờ ở phút 36, U22 Brunei bất ngờ có bàn gỡ hòa 1-1 từ sai lầm phán đoán bóng của thủ môn Minh Toàn. Cú đá phạt của đối thủ không quá hiểm hóc nhưng thủ môn này vẫn lúng túng phá trượt bóng vào thẳng lưới đội nhà.

Đến phút thứ 50, đội trưởng Công Phượng thực hiện pha chọc khe hoàn hảo cho đồng đội Thanh Tùng băng lên dứt điểm. Ngôi sao trẻ này từng dính chấn thương hồi đầu năm và đánh mất vị trí trong đội hình U19 Việt Nam. Trận đấu đầu tiên được trở lại đá chính, Thanh Tùng để lại dấu ấn với pha dứt điểm đưa đội bóng áo đỏ lần thứ hai vượt lên dẫn trước đối thủ.

Phải đến hiệp hai, U22 Brunei tăng tốc với những pha tấn công tốc độ. Cộng thêm sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên nhà giúp U22 Brunei tạo ra sức tấn công mạnh hơn về phía U19 Việt Nam. Cơ hội nguy hiểm nhất ở phút 75, khi tiền đạo Adi Said băng xuống đối mặt với thủ môn Minh Toàn. Tiền đạo số một U22 Brunei lạnh lùng ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội đương kim vô địch 

Ít phút sau, U19 Việt Nam cũng có cơ hội tương tự nhưng thủ môn U22 Brunei cản được cú sút của Văn Toàn. Bỏ lỡ cơ hội quyết định ở phút thứ 88, U19 Việt Nam thủ hòa tiếc nuối với đội chủ nhà Brunei. Trong trận đấu cuối cùng bảng B, U19 Việt Nam cần giành ba điểm trước U22 Campuchia mới có cơ hội ghi tên mình vào vòng bán kết U22 Đông Nam Á 2014.

Cục diện ở bảng B hiện tại, U19 Việt Nam và U22 Brunei chia hai vị trí đầu bảng với 7 điểm có được sau 4 trận. U22 Malaysia cũng có 7 điểm sau ba trận, song đứng thứ ba do thua hiệu số bàn thắng thua.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc