Ngoại hạng Anh: Lộ diện nhà vô địch?

12:14, 18/08/2014
|

(VnMedia) - Ngoại hạng Anh mới trải qua 1 vòng đấu nhưng ngay từ bây giờ người hâm mộ có thể thấy lấp ló bóng dáng của nhà vô địch. Đó không phải ai khác chính là nhà ĐKVĐ giải đấu này - Man City.

Trong khi các “đại gia” khác như Arsenal, Liverpool, Man Utd được thi đấu trên sân nhà trước những đối thủ yếu hơn rất nhiều, Man City khởi đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương bằng chuyến làm khách tại St James Park của một Newcastle đang khát khao chiến thắng.

 Ảnh minh họa

 Ảnh minh họa
Các ngôi sao của Man City - Silva, Aguero đều biết tỏa sáng đúng lúc để đem về chiến thắng cho đội nhà


Khó khăn đã được dự báo cho Man City khi đội chủ nhà đã có được sự tăng cường mạnh mẽ ở kỳ chuyển nhượng vừa qua khi chiêu mộ tới 9 cầu thủ, trong đó có những gương mặt đáng chú ý như Remy Cabella, Siem de Jong, Emmanuel Riviere, Daryl Janmaat, Facundo Ferreyra…
 
Nhận sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà cùng việc bổ sung những nhân tố mới đã giúp Newcastle khởi đầu trận đấu rất ấn tượng. “Chích chòe” chẳng ngại ngần dâng cao đội hình chơi đôi công với Man City.
 
Chính sự nhập cuộc vô tư và cũng đầy quyết tâm của đội chủ nhà đã khiến Man City gặp khá nhiều khó khăn những phút đầu. Các tân binh như Cabella, Janmaat hay Riviere đều thể hiện được phẩm chất của mình trước dàn sao của Man City.
 
Vào lúc khó khăn đó Man City tỏ ra cực kỳ bản lĩnh và lì lợm. Đội khách bình tĩnh chống trả và dần dẫn dụ đối phương vào lối chơi đập nhả đầy kỹ thuật của mình. Khi Newcastle đã “say đòn”, đó là lúc “The Citizens” tung ra những cú đánh quyết định. May cho đội nhà, thủ thành Krul tiếp tục đem phong độ xuất sắc tại World Cup 2014 trở lại Ngoại hạng Anh để cứu thua cho Newcastle.
 
Newcastle thực sự xứng đáng là “thuốc thử” cho tham vọng và sức mạnh của Man City ở mùa giải này, khi đoàn quân của ông Alan Pardew tạo ra không ít sức ép lên khung thành Joe Hart sau đó, đồng thời phong tỏa khá tốt bộ tứ cực kỳ nguy hiểm của đối phương là Dzeko, Jovetic, Silva và Nasri.
 
Thế nhưng một lần nữa Man City cho thấy sự khác biệt và đẳng cấp của mình. Chỉ cần một thoáng sơ hở của đối phương, Dzeko thực hiện cú đánh gót như có mắt ở chân để Silva băng xuống ghi bàn cho Man City.
 
Phải dành những lời khen ngợi cho Newcastle khi họ dồn ép đối phương đến nghẹt thở trong hiệp 2 khi có thời điểm kiểm soát bóng tới 63% so với 37% của Man City.
 
Trớ trêu thay màn thi đấu ấn tượng của Newcastle chỉ làm nền và tạo ra sự tương phản với đối thủ. Hàng phòng ngự với sự chỉ đạo của Kompany đã đứng vững trước mọi đợt tấn công. Ở tuyến trên, Silva, Aguero, Toure luôn sẵn sàng trừng phạt đối thủ.
 
HLV Pellegrini tỏ ra cao tay khi tung Aguero vào sân ở những phút cuối trận. Tốc độ cùng khả năng xoay trở và dứt điểm tốt của Aguero sẽ chính là đòn chí mạng với đối thủ. Đúng như dự đoán, phút 90+2, Aguero với 2 pha dứt điểm liên tiếp đã đem về bàn thắng thứ hai cho Man City, chấm dứt mọi nỗ lực của đối thủ.

Chiến thắng 2-0 không quá đậm về mặt tỉ số nhưng nó cho thấy rõ nét kinh nghiệm, tầm và lực của Man City ở mùa giải này. Trận thắng này một lần nữa cho thấy rõ kinh nghiệm, sự tính toán chuẩn xác của HLV Pellegrini khi không chi tiêu hoang phí ở kỳ chuyển nhượng. Thậm chí, Man City còn tận dụng cả những cầu thủ chiêu mộ miễn phí như Sagna hay Lampard để làm dày thêm cho lực lượng để chuẩn bị cho các mặt trận lớn như Champions league, Premier League. Bản hợp đồng đắt đỏ nhất của họ tới thời điểm này là trung vệ Mangala (30 triệu bảng).

Thay vào đó, HLV người Chile tập trung vào việc giữ chân các trụ cột như Dzeko, Silva, Nasri, Kompany, Toure…. Đó đều là những cầu thủ đã thi đấu rất tốt để đem lại 3 điểm đầu tiên cho đội nhà. 
 
Ông Pellegrini hoàn toàn đúng. Một đội bóng muốn duy trì được thành công cần sự ổn định, ăn ý, kinh nghiệm và những cầu thủ biết tỏa sáng đúng lúc. Man City giờ đây đang hội tụ đủ các yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League và tìm kiếm thành công tại cúp châu Âu.
 
Ngoại hạng Anh mới chỉ mở màn nhưng ngay từ bây giờ người hâm mộ có thể thấy bóng dáng lấp ló của một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch!


Minh Quang

Ý kiến bạn đọc