V-League 2014 lại "nóng" vì trọng tài và bán độ!

22:20, 30/07/2014
|

(VnMedia) - Mùa giải 2014 chưa kết thúc nhưng hai vụ dàn xếp tỉ số ầm ĩ tại V.Ninh Bình cùng Đồng Nai và công tác trọng tài để lại quá nhiều tranh cãi từ đầu mùa đến nay.

Bán độ như thói quen khó bỏ


Đã 13 mùa giải V-League xuất hiện thay đổi bộ mặt của bóng đá nước nhà. Chất hay lượng đến đâu vẫn chưa có được đánh giá chính xác, nhưng mặt bằng cuộc sống giới cầu thủ, huấn luyện viên đã nhiều thay đổi. So với mặt bằng xã hội, lương thưởng cầu thủ cao 5-7 lần. Thậm chí những cầu thủ ở dạng sao như Công Vinh, Thành Lương, Văn Quyết, Quang Hải, Tấn Tài... họ nhận lót tay vài tỉ, lương 50 triệu/tháng là chuyện hết sức bình thường.

Nghề đá bóng vốn nhiều rủi ro nên việc giới "quần đùi áo số" nhận đãi ngộ đặc biệt không có gì phải phàn nàn. Nhưng vẫn có nhiều cầu thủ chấp nhận đánh đổi sự nghiệp bằng chuyện cá độ rồi thậm chí làm độ, dàn xếp tỉ số để kiếm thêm thu nhập. Câu chuyện buồn mở đầu từ việc bầu Trường phát hiện 9 cầu thủ đội nhà bán độ tại AFC Cup 2014. Kết quả đội V.Ninh Bình bị giải thể để lực lượng điều tra tiếp tục phá án.

Ảnh minh họa

Tiếp bước 9 cầu thủ V.Ninh Bình, thêm 6 cầu thủ Đồng Nai vừa bị tạm giam
vì tham gia cá độ và dàn xếp tỉ số các trận đấu của đội nhà tại V-League 2014

Tháng 8 này, vụ án bán độ 9 trụ cột đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ được đưa ra xét xử. Các nhà làm luật bóng đá hy vọng đó là bài học cảnh tỉnh những cầu thủ còn lại tránh xa tệ nạn xã hội, cờ bạc để không đi vào ''vết xe đổ'' của cầu thủ V.Ninh Bình. Đáng buồn thay chỉ thời gian ngắn sau, thêm 6 cầu thủ Đồng Nai bị cơ quan an ninh tạm giữ vì nhận lời cá độ và dàn xếp tỉ số trận đấu tại V-League. Nếu chiếu theo luật, các cầu thủ Đồng Nai thậm chí còn tội nặng hơn vì tổ chức làm độ một cách trái phép theo lời xúi giục của người bên ngoài.

Vụ án đang mở rộng điều tra nhưng lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và cơ quan an ninh cho biết còn nhiều cầu thủ tại V-League đang đặt trong ''tầm ngắm''. Chắc chắn khi V-League 2014 hạ màn, còn nhiều cầu thủ sẽ bị triệu tập để lấy lời khai. Chưa khi nào vấn nạn cá độ bóng đá và làm độ phi pháp lại trở thành đề tài nhức nhối với bóng đá Việt Nam như lúc này.

Trọng tài lại liên tiếp dính scandal

Chuyện cá độ đã làm hình ảnh bóng đá Việt Nam xấu đi quá nhiều trong mắt người hâm mộ, tiếp tục công tác trọng tài làm sân cỏ Việt Nam càng trở nên nhốn nháo. Tâm điểm hai vòng gần nhất, trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng bị cầu thủ hai đội Hải Phòng và An Giang phản đối dữ dội ngay trên sân.

Trên sân Chi Lăng, trọng tài họ Phùng bị cầu thủ Nguyễn Minh Châu (Hải Phòng) mạt sát thậm tệ, do "Vua sân cỏ' cho đội chủ nhà hưởng phạt đền vào cuối trận. Dù bị đuổi khỏi sân, đội trưởng Hải Phòng không chịu vào phòng thay đồ mà ở lại khu kỹ thuật thách thức ban tổ chức lẫn tổ trọng tài đến hết trận đấu.

Còn trận đấu tại sân Long Xuyên ở vòng 22 vừa qua, trọng tài FIFA này đưa trận đấu sáng kịch bản thảm họa. Việc không mạnh dạn giơ phạt thẻ để giảm sự nóng bỏng trận đấu, bỏ qua nhiều lỗi đạp bóng nguy hiểm từ cầu thủ hai đội khiến trận đấu căng như dây đàn. Nghịch lý ở chỗ trưởng giải Koji Tanaka ngồi khán đài theo dõi trận đấu không có điều chỉnh mà điềm nhiên nhìn cảnh trọng tài Dũng bị phản ứng quyết liệt.

Ảnh minh họa

Trọng tài Phùng Đình Dũng (phải) bị vây trên sân Long Xuyên vì cách cầm còi
thiên vị, thiếu đi sự công bằng khiến đội chủ nhà phản ứng dữ dội cuối trận

Cuối cùng cảnh tượng chẳng đẹp mắt chút nào khi nhân viên sân đấu rồi cổ động viên vây sân đòi xử tổ trọng tài - tiêu biểu là trọng tài FIFA Phùng Đình Dũng - khiến V-League càng xấu xí, bạo lực hơn trong mắt dư luận. Trọng tài Dũng than thở sau trận đấu bị sốc vì bị chính nhân viên sân Long Xuyên tấn công, nhưng vì sao diễn biến trên sân như thế cần đặt dấu hỏi cho chính "Vua áo đen'' này.

Hình ảnh bất lực, thiếu quyết đoán của trọng tài đẳng cấp FIFA Phùng Đình Dũng cũng gợi nên quá nhiều sự chua chát, bất cập về lực lượng trọng tài ở mùa giải năm nay. Một dấu hỏi về việc V-League 2015 có nên tạm hoãn hay không - khi chuyện bán độ và công tác trọng tài đang tồn tại quá lâu mà chưa được giải quyết thấu đáo.

Thà rằng tạm dừng giải đấu để làm trong sạch hóa nền bóng đá nước nhà - còn hơn cứ chấp nhận sống với mầm bệnh ở trong lòng bóng đá nội - để từ cấp câu lạc bộ đến đội tuyển sẽ có sức bật thật sự về chất lượng trong vài năm tiếp theo. 


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc