Hãy gọi Cúp bóng đá thế giới lần XX là Brasil 2014

11:24, 05/06/2014
|

(VnMedia) - Chỉ còn hơn một tuần nữa là Giải Vô Địch Bóng Đá Thế Giới lần XX khởi  tranh. Tôi đề nghị báo chí và các phương tiện truyền thông của ta lần này nên gọi đó là Brasil 2014 để tỏ lòng tôn trọng đối với nước chủ nhà, như ta đã từng gọi các Cúp Thế Giới lần XII, XIII, XIV là Espana 1982, Mexico 1986, Italia 1990. 
 

 Ảnh minh họa

Và hãy tập nói Brasil 2014 dần đi thì vừa. Tôi nói tập vì việc đó không dễ gì: suốt 20 năm nay, người ta đã quá quen với từ World Cup đến nỗi hầu như không thể nói khác được, thậm chí loại trừ cả tiếng mẹ đẻ để gọi sự kiện ấy.
 
Từ world cup xâm nhập tiếng ta từ 1994, khi Cúp Thế Giới lần XV được tổ chức ở Mỹ (còn gọi là U.S.A. 1994 theo cách gọi bằng tên nước đăng cai) và từ đó đến nay, suốt 20 năm, đã chiếm ngôi vị độc tôn trên các phương tiện truyền thông của ta để chỉ sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh.
 
Ờ, mà quả là dân mình có khiếu nói tiếng tây bồi. Tôi chưa thấy từ nào được phát âm trên các đài phát thanh, truyền hình của ta theo nhiều cách khác nhau như vậy : ua cớp, ua cúp, uơ cớp. uơ cớp, uơ cúp, uơ cắp, uốc cớp, uốc cắp, uôn cớp, uôn cúp, uôn cắp...
 
Nhớ năm 2006, một người bạn Việt kiều ở Pháp đưa tôi sang Berlin xem trận Đức – Argentine, anh ấy bảo tôi: “Chỗ nào thấy mấy ông Việt Nam ngậu xị un cớp, un cúp, là biết ngay người của các đài truyền hình bên Việt Nam sang tác nghiệp”; và bình luận thêm: “Đài báo của ta giỏi thiệt đó: dạy được cho cả nước ... nói ngọng!”
 
Vậy đó, sự lạm dụng từ world cup đến độ hầu như xoá bỏ hẳn từ mẹ đẻ tương đương, đã kéo dài suốt 20 năm. Đã đến lúc nên chấm dứt ngôi vị độc tôn mà người ta đã đặt nó lên một cách vô lối. Và hãy gọi Cúp Thế Giới lần XX này là Brasil 2004 như nó cần được gọi thế.


Hoàng Dung

Ý kiến bạn đọc