(VnMedia) - Mặc dù đã dẫn trước 3-0 nhưng Liverpool vẫn không thể giành 3 điểm trong chuyến viếng thăm Selhust Park. Trận hòa này đã khiến thầy trò Rodgers coi như không còn hi vọng cạnh tranh chức vô địch…
Thất bại tai hại 0-2 trước Chelsea ở vòng đấu trước đã ảnh hưởng lớn tới cơ hội đăng quang của Liverpool. Theo đó, ngay cả khi toàn thắng 2 trận còn lại, thầy trò Brendan Rodgers cũng chưa chắc vượt qua Man City để tiến tới ngai vàng bóng đá Anh. Đêm qua, giấc mơ đăng quang đã trở thành điều xa xỉ với các CĐV thành phố cảng sau khi đội bóng con cưng của họ bất ngờ đánh rơi 2 điểm đầy đáng tiếc trên sân Crystal Palace.
Với quyết tâm giành chiến thắng, HLV Rodgers đã tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất. Ngay lập tức, Liverpool đã vươn lên làm chủ thế trận bằng một trái tim nóng bỏng. Phút thứ 8, Gerrard đá phạt góc để trung vệ Mamadou Sakho đánh đầu đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.
Pha bỏ lỡ của Sakho không khiến CĐV Liverpool quá nuối tiếc bởi chỉ 7 phút sau đó, Joe Allen đã đánh đầu tung lưới Crystal Palace sau cú đá phạt góc của đội trưởng Steven Gerrard.
Liverpool đầu hàng cuộc đua vô địch sau trận hòa Crystal Palace
Sau khi để Liverpool vượt lên, Crystal Palace chơi tấn công quyết liệt hơn nhằm tìm kiếm bàn gỡ, nhưng các pha dứt điểm bên phía đội chủ nhà không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Mignolet. Trong khi đó, các vị khách thường xuyên tạo nên các tình huống tấn công sắc nét với sự cơ động và linh hoạt của Luis Suarez.
Sức ép liên tục của Liverpool rốt cuộc cũng khiến Crystal Palace sụp đổ dây chuyền. Chỉ trong vỏn vẹn 2 phút, từ phút 53 đến 55, lần lượt Sturridge và Suarez ghi bàn nới rộng cách biệt.
Dẫn trước 3-0, Liverpool tưởng như đã nắm chắc trong tay 3 điểm. Tuy nhiên, trong vòng 10 phút cuối trận, Lữ đoàn đỏ bỗng nhiên đánh mất thế trận và bị Crystal Palace gỡ hòa. Trận đấu bắt đầu xoay chuyển tình thế từ phút 79 sau cú sút xa có phần may mắn của Delaney, bóng chạm người một cầu thủ Liverpool, đổi hướng làm bó tay thủ thành Mignolet, bay thẳng vào lưới, giúp Crystal Palace gỡ 1-3.
Chỉ 2 phút sau, từ một đợt phản công cực nhanh, Bolasie chuyền dọn cỗ để Gayle đệm bóng cận thành, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3; và cũng chính Gayle ở phút 88 đã thêm một lần nữa đánh bại thủ thành người Bỉ, san bằng tỉ số 3-3, hoàn tất trận hòa “điên rồ”, đồng thời nhấn chìm Liverpool trong nỗi thất vọng tột cùng.
Khi trọng tài nổi tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Liverpool đã gục xuống đường pitch. Họ đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 81 điểm nhưng cơ hội đăng quang gần như không còn. Bởi với 80 điểm trong tay, Man City đang nắm quá nhiều lợi thế, nhất là khi họ vẫn còn 1 trận chưa đấu. Trận hòa không tưởng đêm qua có thể xem là lời đầu hàng của thầy trò Rodgers.
Đội hình thi đấu
Crystal Palace: Speroni, Mariappa, Dann, Delaney, Ward, Dikgacoi (Ince, 84’), Jedinak, Ledley, Bolasie, Puncheon (Gayle, 65’), Chamakh (Murray, 71’).
Liverpool: Mignolet, Johnson, Flanagan, Skrtel, Sakho, Gerrard, Allen, Lucas, Sterling (Coutinho, 78’), Sturridge (Moses, 86’), Suarez.
Ý kiến bạn đọc