(VnMedia) - Tay vợt vừa làm nên kỳ tích cho làng quần vợt châu Á là Kei Nishikori bất ngờ tuyên bố không tham dự giải Rome Masters. Điều này khá đáng tiếc bởi tay vợt Nhật Bản hiện đang có phong độ rất cao.
Sau thành công tại các giải Masters gần đây, Kei Nishikori nổi lên như một đối thủ trẻ trung sẵn sàng lật đổ các tay vợt hàng đầu thế giới, đặc biệt vị trí ông vua sân đất nện của Rafael Nadal.
Tại chung kết ở Madrid cuối tuần trước, Nishikori đã dẫn trước một cách thuyết phục tay vợt số 1 thế giới set đầu tiên, nhưng do chấn thương trong set hai buộc anh phải bỏ giữa chừng khi đang đánh set ba và nhìn Nadal lên ngôi.
Kei Nishikori đang có phong độ rất tốt |
|
Trước đó, Kei đi vào lịch sử quần vợt Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung khi trở thành tay vợt nam đầu tiên của đất nước mặt trời mọc chen chân vào tốp 10 tay vợt nam xuất sắc nhất thế giới do ATP công bố hôm đầu tuần. Nishikori đặt quyết tâm giữ vững vị trí thứ 9 lâu nhất có thể sau khi vượt qua được cột mốc cao nhất trong sự nghiệp trước đây là hạng 11 hồi tháng 6/2013.
Sự vắng mặt của hiện tượng Kei được bù đắp bằng sự trở lại của Roger Federer. Tàu tốc hành đã có mặt tại Rome sau khi bỏ Madrid để trở về Zurich đón hai cậu con trai song sinh ra đời hôm thứ ba tuần trước. Rome là giải Masters duy nhất FedEx chưa một lần chiến thắng trong sự nghiệp đầy vinh quang của mình.
Ngay khi vừa hạ cánh xuống Rome, FedEx đã đặt sân để tập luyện chuẩn bị cho trận đấu tại vòng 2 với tay vợt Pháp Jeremy Chardy. Tương tự, nhà vô địch Madrid Masters, Nadal, cũng đã có mặt tại Rome để thực hiện mục tiêu vô địch tại sân Foro Italico lần thứ tám trong sự nghiệp.
Ý kiến bạn đọc