Liverpool: Trái tim nóng, cái đầu… cũng nóng!

13:12, 06/05/2014
|

(VnMedia) - Với trái tim nhiệt huyết, khao khát, Liverpool đã có điều kiện cần để trở thành nhà vô địch của bóng đá Anh. Nhưng họ thiếu điều kiện đủ là sự kiên nhẫn, máu lạnh. Điều ấy đã thể hiện rõ ở trận hòa cay đắng đêm qua hay trước đó là thất bại khi tiếp Chelsea…

9 phút định mệnh


Nhắc tới năm 2005 là nhắc tới kỉ niệm không thể nào quên của Liverpool ở đấu trường Champions League. Vào buổi tối ngày 25/5 năm đó, Lữ đoàn đỏ đã bị Milan dẫn trước 0-3 trong trận chung kết ở Istanbul. Tuy nhiên, với bản lĩnh vượt khó và ý chí sắt đá, đội bóng thành phố cảng đã ngược dòng thành công và tạo nên điều thần kì chưa từng có trong lịch sử Champions League.

Đêm qua, Liverpool lại ở tình trạng trái ngược. Họ đã dẫn trước Crystal Palace tới 3-0 ở Selhust Park. Nhưng rốt cuộc, chỉ trong 9 phút “điên rồ” cuối trận, thầy trò Brendan Rodgers đã ném đi tất cả, chính xác là 2 điểm và hi vọng đua tranh danh hiệu Premier League đầu tiên sau 24 năm chờ đợi.

Ảnh minh họa
Liverpool coi như hết hi vọng giành Premier League sau trận hòa đêm qua

Thực tế, ngay cả khi toàn thắng trong 2 trận còn lại (trước Crystal Palace và Newcastle), Liverpool cũng không thể vô địch nếu Man City làm được điều tương tự. Nên nhớ, Man City đang vượt trội Lữ đoàn đỏ về hiệu số bàn thắng. Đây cũng chính là lý do khiến thầy trò Rodgers mắc sai lầm tệ hại ở trận đấu đêm qua.

Sau khi có bàn thắng thứ 3, Liverpool đã có hiệu số bàn thắng thua là +53, chỉ kém +6 so với Man City. Hơn lúc nào hết, Rodgers thúc học trò tấn công, ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Nhưng cái tệ của Lữ đoàn đỏ là họ không sở hữu 1 hàng thủ vững chắc. Không những không thể ghi thêm bàn thắng, đội bóng thành phố cảng còn bị đối phương san bằng cách biệt. Đó là bi kịch cay đắng của thầy trò Rodgers!

Với hàng thủ đã mắc quá nhiều sai lầm ở mùa giải này, đáng ra Liverpool cần 1 đấu pháp an toàn hơn khi đã dẫn trước 3-0. Nhưng đằng này, họ lại bất chấp tất cả để chạy theo một mục tiêu không rõ ràng (hiệu số bàn thắng/thua). Khi mục tiêu trước mắt chưa đạt được, thầy trò Rodgers khó lòng mơ tưởng tới cái kết hoàn hảo!

Sau 37 vòng đấu, Liverpool đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 81 điểm nhưng đó chỉ là vị trí ảo bởi Man City với 1 điểm kém hơn vẫn còn 1 trận chưa đấu. Giờ thì dàn sao The Citizens chẳng phải tính toán số bàn thắng/thua. Chỉ cần thắng nốt 2 trận còn lại, thầy trò Pellegrini sẽ trở thành tân vương của bóng đá Anh. Thậm chí, gã nhà giàu thành Manchester chỉ cần 4 điểm trong 2 trận đấu đấu khóa sổ.

Trận hòa tai hại đêm qua chẳng khác nào lời tuyên bố đầu hàng của Liverpool trong cuộc đua Premier League mùa này. Đó có thể đã là lời kết cho 1 mùa giải kịch tính bậc nhất lịch sử bóng đá Anh. Liverpool đang sở hữu hàng công mạnh nhất nhưng lại không có những người bảo vệ chiến thắng. Đội hình thiếu cân bằng ấy không thể là đại diện tiêu biểu cho đội bóng xuất sắc nhất xứ sở Sương mù mùa này.

Liverpool thiếu một cái đầu lạnh

Còn nhớ sau khi đánh bại Man City 3-2 và mở toang cánh cửa tới ngai vàng bóng đá Anh, thủ quân Steven Gerrard đã khiến cả khán đài Anfield ứa nước mắt với tuyên bố “chúng tôi sẽ tiếp tục giữ sự tập trung và nhiệt huyết ấy cho 4 trận chung kết còn lại”. Khi ấy, Liverpool là ứng cử viên số 1, đầy khát khao, tham vọng và bầu nhiệt huyết rực lửa.

Trái tim nóng, đó là yếu tố cần thiết để Liverpool giữ lửa cho giai đoạn nước rút căng thẳng. Nhưng thầy trò Rodgers lại không có cái đầu lạnh, tố chất của các nhà vô địch. Tệ hại thay, chính thủ lĩnh tinh thần Steven Gerrard lại là người mắc sai lầm sơ đẳng với cú trượt chân định mệnh ở trận thua Chelsea 0-2.

Ảnh minh họa
Liverpool thiếu bản lĩnh để trở thành tân vương của bóng đá Anh

Cú vấp ngã đó đã trở thành hình ảnh tượng trưng cho thất bại của Liverpool ở những vòng đấu cuối. Bi kịch của thầy trò Brendan Rodgers cũng xuất phát từ chính sai lầm đáng tiếc đó!

Đáng ra, ở trận tiếp Chelsea, Liverpool không nhất thiết phải đặt mục tiêu giành 3 điểm. Chỉ cần 1 điểm, Lữ đoàn đỏ cũng có thể nắm quyền tự quyết. Nhưng Brendan Rodgers ảo tưởng sau chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp. Ông tin rằng Liverpool có thể tiếp đà thăng hoa để đánh bại Chelsea và thẳng tiến tới ngai vàng nước Anh. Một thế trận tấn công đã được Rodgers giăng sẵn. Đơn giản là Lữ đoàn đỏ đã mắc bẫy Mourinho! Thất bại ấy là minh chứng cho thấy Liverpool thiếu một cái đầu lạnh.

Ở trận đấu đêm qua, Liverpool tiếp tục thể hiện khao khát mãnh liệt nhưng không có tính toán. Họ vùng lên, thậm chí đã chơi với 6 tiền đạo dù đã dẫn trước 3-0. Mục tiêu của Rodgers đơn giản là ghi nhiều bàn nhất có thể để cạnh tranh với Man City. Nhưng tới khi tiếng còi chung cuộc vang lên, hiệu số không còn quan trọng nữa với Liverpool. Họ đã để cửa hậu mở toang!

Sau khi thắng Man City 3-2, hội CĐV Liverpool đã may sẵn cờ quạt, in áo đấu chuẩn bị cho màn ăn mừng chức vô địch Premier League đầu tiên sau 24 năm. Ban tổ chức sân Anfield cũng rục rịch kế hoạch tăng giá vé trận hạ màn với Newcastle. Đơn giản bởi họ hi vọng sẽ thu lời nhờ việc CĐV sẵn sàng vào sân xem đội nhà đăng quang.

Nhưng hiện tại, viễn cảnh ấy đã trở thành giấc mơ xa vời với thầy trò Rodgers! Họ đã phải trả giá cho sự nóng vội, thiếu tính toán. Hay nói một cách trừu tượng, Liverpool thiếu bản lĩnh để trở thành tân vương của bóng đá Anh mùa này!


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc