HLV Rodger: “Liverpool tự dâng ngôi vô địch cho Man City”

10:25, 06/05/2014
|

(VnMedia) - HLV Rodger cay đắng thừa nhận, những sai lầm tệ hại của hàng thủ đã khiến Liverpool phải trả giá bằng trận hòa 3-3 trước Crystal Palace, qua đó “The Kop” đã tự dâng ngôi vô địch Ngoại hạng Anh cho đối thủ Man City.

 Ảnh minh họa

 Gerrard an ủi Suarez sau trận hòa 3-3 trước Crystal Palace


Rạng sáng nay (6/5), Liverpool bước vào trận đấu muộn nhất vòng 37 Ngoại hạng Anh trên sân nhà của Crystal Palace. Đội khách buộc phải thắng để tiếp tục hy vọng bám đuổi Man City, đội đã giành chiến thắng 3-2 trước Everton cách đó 2 ngày.
 
Mọi chuyện khởi đầu thuận lợi cho Liverpool khi họ có 3 bàn thắng dẫn trước sau 55 phút thi đấu nhờ công của Joe Allen, Daniel Sturridge và Luis Suarez. Thế nhưng sự chủ quan của hàng thủ đã khiến đội khách trả giá đắt. Chỉ trong vòng 12 phút cuối trận, Crystal Palace đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng để có trận hòa gây sốc trước Liverpool.
 
Phát biểu sau trận đấu, ông Rodger không giấu được vẻ buồn bã. “Liverpool phải thắng Crystal Palace mới có cơ hội cạnh tranh chức vô địch. Toàn đội đã làm tốt điều đó cho tới nửa đầu hiệp 2. Tôi không muốn chỉ trích bất cứ cá nhân nào sau trận hòa này dù không thể phủ nhận cảm giác thất vọng”.
 
Chiến lược gia này cũng cho rằng, Liverpool đã tự đầu hàng và Man City sẽ tận dụng cơ hội này để bước lên ngôi vô địch. “Man City còn 2 trận đấu trên sân nhà và đó là thuận lợi rất lớn để họ đoạt chức vô địch. Liverpool đã có một mùa giải thực sự ấn tượng. Với 81 điểm sau 37 vòng đấu, Liverpool có quyền tự hào về những gì mình làm được. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đem về thành tích tốt hơn ở những mùa giải sau”.
 
Ông Rodger cũng dành những lời khen ngợi cho đối thủ Crystal Palace. “Hàng phòng ngự chơi kém cỏi đã khiến Liverpool phải trả giá nhưng cũng không thể phủ nhận tinh thần thi đấu tuyệt vời của Crystal Palace. Trong bóng đá hiện đại khi bị dẫn 3-0, bạn rất khó để ghi bàn chứ đừng nói tới việc lội ngược dòng gỡ hòa trong 12 phút”.


Minh Quang - (Goal)

Ý kiến bạn đọc