(VnMedia) - Mặc dù có lợi thế sân nhà và được thi đấu hơn người kể từ giữa hiệp 2 nhưng Juventus vẫn không thể ghi nổi 1 bàn thắng vào lưới Benfica, qua đó hết hi vọng giành vé chơi trận chung kết Europa League trên sân nhà.
Ở trận lượt đi tại sân Da Luz, Juventus đã bị Benfica đánh bại với tỉ số 2-1. Dù thua nhưng Nhà đương kim vô địch Serie A vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp do được chơi trận lượt về trên sân nhà và có lợi thế lớn là 1 bàn thắng trên sân khách. Chỉ cần thắng tỉ số tối thiểu 1-0 tại Torino, Juventus sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu tệ hại của hàng công, 1 bàn thắng đã trở thành mục tiêu quá khó khăn với đoàn quân áo trắng đen.
Hàng công Juventus gây thất vọng lớn
Với quyết tâm ngược dòng và giành vé chơi trận chung kết Europa League trên sân nhà, HLV Antonio Conte đã sử dụng đội hình mạnh nhất hiện có. Theo đó, những ngôi sao trụ cột như Buffon, Bonucci, Pirlo, Vidal, Pogba, Tevez hay Llorente đều xuất trận.
Lực lượng vượt trội và ưu thế sân nhà đã giúp Juventus dễ dàng chiếm lĩnh thế trận sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Mark Clattenburg. Tuy vậy, hàng công Bianconeri lại vấp phải đấu pháp phòng ngự - phản công cực kì hiệu quả và lợi hại của Benfica.
Trong suốt 45 phút đầu tiên, Nhà đương kim vô địch Serie A đã sử dụng mọi phương án tấn công, từ đánh trung lộ tới đánh biên, từ sút xa tới câu bóng bổng nhưng đều bị hàng thủ sắt thép của Benfica ngăn chặn. Bởi vậy, mãi tới phút bù giờ của hiệp 1, Juve mới tạo được cơ hội thực sự nguy hiểm khi Asamoah căng ngang thuận lợi cho Vidal. Chỉ tiếc rằng tiền vệ người Chile lại đánh đầu vọt xà trong gang tấc.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, Juventus vẫn duy trì thế trận lấn lướt trước Benfica. Nhưng khác với hiệp 1, đại diện Bồ Đào Nha đã tổ chức nhiều hơn những tình huống phản công nhanh. Ngay đầu hiệp 2, Benfica đã đe dọa khung thành Juve bằng cú sút vọt xà trong gang tấc của Gaitan.
Tới phút 56, hàng thủ Juventus lại bị phá tan khi Markovic dùng tốc độ bứt phá, xộc thẳng vào vòng cấm đội chủ nhà. Rất may cho Juve là thủ thành Gigi Buffon đã kịp lao ra cản phá.
Trận đấu bắt đầu nóng lên kể từ giữa hiệp 2. Dấu hiệu đầu tiên là hàng loạt pha vào bóng thô bạo và Benfica phải trả giá với chiếc thẻ đỏ gián tiếp của Enzo Perez ở phút 67. Đây có thể xem là lợi thế lớn để Juventus khai thông thế bế tắc.
Tuy nhiên, ngay sau khi mất người, Benfica đã lộ rõ ý đồ chơi tử thủ khi tung Almeida vào sân thay Rodrigo. Đứng trước tình thế này, Juventus cũng thay đổi hàng công với 3 nhân tố mới là Sebastian Giovinco, Pablo Osvaldo và Claudio Marchisio.
Với sức ép cực lớn, Juventus đã kiểm soát bóng 63% và tung ra tới 19 cú dứt điểm. Chỉ có điều hàng thủ Benfica thi đấu quá tập trung. Đến khi Osvaldo đưa được bóng vào lưới Benfica thì trọng tài lại không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
Benfica lọt vào chung kết Europa League năm thứ 2 liên tiếp
Nhìn chung, trận đấu diễn ra kém hấp dẫn, liên tục bị cắt vụn bởi những pha phạm lỗi hay va chạm. Ngoài ra, trận đấu còn bị giáng đoạn khi có xô xát ở đường biên khiến tiền đạo chưa vào sân của Juventus là Vucinic và tiền đạo vừa thay ra của Benfica là Markovic phải nhận thẻ đỏ.
Như vậy, với tỉ số hòa 0-0 ở trận lượt về, Juventus đã chính thức bị loại. Giấc mơ tham dự trận chung kết cúp châu Âu sau 11 năm của thầy trò Conte cũng tan vỡ. Trái lại, đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Benfica, đội bóng đã từng giành quyền vào chơi trận chung kết Europa League mùa trước.
Ở cặp bán kết còn lại diễn ra đêm qua, Valencia đã đánh bại Sevilla trên sân nhà nhưng vẫn phải ngậm ngùi dừng bước. Sofiane Feghouli, Beto và Jérémy Mathieu là những người đã ghi bàn giúp Valencia dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu. Với tỉ số 3-0, Los Che sẽ ngược dòng thành công và giành quyền chơi trận chung kết.
Tuy nhiên, kịch bản không tưởng đã xảy ra ở phút bù giờ thứ 5 khi Stéphane M'Bia bất ngờ ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-3 cho Sevilla. Chung cuộc, 2 đội hòa 3-3 sau 2 lượt trận (Sevilla thắng 2-0 ở lượt đi) nhưng vé đi tiếp thuộc về Sevilla bởi luật bàn thắng sân khách.
Theo lịch, trận chung kết Europa League mùa này giữa Benfica và Sevilla sẽ diễn ra tại Torino vào ngày 14/5 sắp tới
Đội hình thi đấu
Juventus: Buffon, Lichtsteiner, Bonucci (Giovinco 73’), Chiellini, Cáceres, Pirlo, Vidal (Marchisio 79’), Asamoah, Pogba, Tévez, Llorente (Osvaldo 78’).
Benfica: Oblak, Luisão, Garay, Pereira, Guilherme Siqueira, Pérez, Ruben Amorim, Gaitán (Salvio 77’), Lima, Rodrigo (Almeida 69’), Marković (Sulejmani 86’).
Ý kiến bạn đọc