(VnMedia) - Trong đêm diễn thăng hoa, Juan Mata đã ghi 2 bàn thắng giúp Man Utd đánh bại Newcastle ngay tại St James Park với tỉ số 4-0.
Trước chuyến làm khách tại St James Park, Man Utd đã gặp tổn thất lớn khi mất tiền đạo Wayne Rooney vì chấn thương. Sự cố của Rooney đã đẩy HLV David Moyes vào thế khó bởi trước đó, M.U đã mất tiền đạo Van Persie vì lý do tương tự. Bởi vậy, nhà cầm quân người Scotland buộc phải sử dụng Chicharito trong đội hình xuất phát. Hỗ trợ phía sau tiền đạo người Mexico là Juan Mata, Ashley Young và Shinji Kagawa.
Mặc dù không có lực lượng mạnh nhất song Man Utd vẫn nhập cuộc đầy hưng phấn ở St James Park. Trong ngày được đá chính thay Rooney, Chicharito đã tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Newcastle. Nếu các hậu vệ đội chủ nhà không áp sát kịp thời, chân sút người Mexico đã có thể ghi bàn mở tỉ số ở phút 12 sau cú căng ngang rất thuận lợi của Ashley Young bên phía cánh phải.
Juan Mata tỏa sáng với 2 bàn thắng vào lưới Newcastle
Với lợi thế sân nhà, Newcastle cũng quyết định chơi đôi công với Man Utd. Tuy vậy, phải tới phút 21, đội chủ nhà mới tạo ra cơ hội đầu tiên với cú móc bóng của Papiss Cisse. Rất tiếc cho Newcastle là cú dứt điểm này lại quá nhẹ, không gây khó khăn cho thủ thành Lindegaard.
Trong ngày bắt chính thay De Gea, Lindegaard đã có nhiều tình huống xử lý chắc chắn. Trong đó, đáng kể nhất là pha bay người cản phá cú đánh đầu của Papiss Cisse ở phút 24.
Trong thế trận giằng co ấy, Man Utd đã vươn lên dẫn trước nhờ màn tỏa sáng của tân binh Juan Mata. Trên chấm đá phạt ngoài vòng cấm ở phút 39, tiền vệ người Tây Ban Nha đã vẽ lên đường cong tuyệt đẹp bằng chân trái khiến thủ thành Elliot không có cơ hội cản phá.
Kết quả và lịch thi đấu |
Thứ Bảy, ngày 5/4 |
Bàn mở tỉ số đã mang lại lợi thế tinh thần rất lớn cho Man Utd. Bằng chứng là trong khoảng thời gian cuối hiệp 1, Quỷ đỏ đã tạo ra không ít cơ hội. Trong đó, đáng kể nhất là cú dứt điểm của Chicharito đã bị cột dọc Newcastle từ chối.
Dẫn trước 1-0 sau hiệp đấu thứ nhất, Man Utd tiếp tục chơi lấn lướt ngay sau khi tiếng còi hiệp 2 bắt đầu. Kết quả, chỉ 5 phút đầu tiên của hiệp 2, Man Utd đã có bàn thắng thứ 2 và người lập công vẫn là Juan Mata. Xuất phát từ sai lầm của hàng thủ Newcastle, Chicharito đã căng ngang thuận lợi cho Mata và tiền vệ người Tây Ban Nha đã bình tĩnh ngoặt bóng loại bỏ thủ thành Eliott trước khi dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0.
Bàn thua thứ 2 đã đánh sập hi vọng giành điểm của Newcastle. Bởi vậy, trong thời gian còn lại của trận đấu, Man Utd vẫn làm chủ hoàn toàn thế trận. Phút 60, chút nữa Chicharito đã nâng tỉ số lên 3-0 sau khi nhận được đường chuyền thuận lợi của Kagawa bên phía cánh phải.
Tuy vậy, Chicharito cũng chẳng quá nuối tiếc bởi chỉ sau đó 4 phút, anh đã ghi bàn thắng thứ 3 cho Man Utd. Ở tình huống này, tiền đạo người Mexico đã tận dụng rất tốt ưu thế tốc độ để cắt mặt hạ gục thủ thành Eliott sau khi nhận được đường căng ngang của Januzaj bên phía cánh trái.
Chicharito ăn mừng sau khi nâng tỉ số lên 3-0
Trong thời gian còn lại của trận đấu, Newcastle bất ngờ đẩy cao đội hình tấn công. Với sức ép lớn, Chích chòe đã tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng Tiote, Cisse và Ben Arfa đều lần lượt bỏ lỡ. Trong đó, đáng tiếc nhất là cú dứt điểm ở cự ly 5m của Cisse đã bị thủ thành Lindegaard xuất sắc cản phá.
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Newcastle đã phải nhận hậu quả ở phút bù giờ thứ 3. Từ một tình huống tấn công bên phía cánh trái, Januzaj và Mata đã có pha phối hợp rất nhuần nhuyễn. Mata chính là người đã đánh gót tuyệt đẹp để Januzaj ấn định chiến thắng 4-0 cho Man Utd.
Với chiến thắng này, Man Utd đã tạm thời vượt qua Tottenham, vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Đây là thứ hạng sẽ giúp thầy trò David Moyes giành vé dự Europa League mùa tới. Tất nhiên, đây chỉ là vị trí tạm thời bởi vào rạng sáng thứ Ba tới, Tottenham mới thi đấu vòng 33 với Sunderland.
Đây có thể xem là cú hích lớn về mặt tinh thần cho thầy trò David Moyes trước chuyến viếng thăm Allianz Arena tham dự trận lượt về tứ kết Champions League với Bayern Munich.
Đội hình thi đấu
Newcastle: Elliot, Santon, Williamson, Coloccini, Haidara, Anita, Gosling, Tiote, Gouffran (Ameobi 85’), De Jong (Ben Arfa 61’), Cisse.
Man Utd: Lindegaard, Valencia, Jones, Smalling, Evra (Büttner 64’), Young (Januzaj 18’), Mata, Fletcher, Fellaini (Nani 70’), Kagawa, Chicharito.
Ý kiến bạn đọc