Man Utd thủ hòa Bayern: Hổ chết để lại da!

10:08, 02/04/2014
|

(VnMedia) - Nếu đặt lên bàn cân, Man Utd và Bayern Munich rõ ràng là cuộc chiến không cân sức. Tuy nhiên, thầy trò David Moyes đã chứng tỏ được cái uy của mình ở trận lượt đi đêm qua ở Old Trafford. Trận hòa ấy chẳng khác nào một chiến công vang dội…

Chiến công quả cảm của Man Utd


Được chơi trên sân nhà nhưng không thắng, nếu đặt trong bối cảnh cách đây 1 năm hoặc xa hơn nữa, đó là nỗi thất vọng của CĐV Man Utd. Nhưng đêm qua, trận hòa 1-1 với Bayern đã mang tới một cảm giác rất lạ với người hâm mộ áo đỏ. Nó chẳng khác một chiến thắng là mấy và được xem như một chiến tích phi thường, quả cảm của thầy trò David Moyes.

Nên nhớ, M.U đang tụt dốc không phanh dưới triều đại David Moyes, còn Bayern đang dần trở thành đội bóng hoàn hảo nhất thế giới. Nếu đặt lên cán cân, đó rõ ràng là cuộc chiến không cân sức, kể cả khi Quỷ đỏ được thi đấu tại Old Trafford. Chẳng bởi thế mà các nhà cái đã mạnh dạn đưa ra tỉ số 6-1, tỉ lệ chưa từng xuất hiện tại “Nhà hát” trước đây. Tất nhiên, đã có không ít người “đâm lao” bởi họ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Bayern Munich.

Tuy nhiên, Man Utd đã xô đổ mọi dự đoán bằng 1 chiến thuật cực kì hợp lý. Nên nhớ rằng Quỷ đỏ đã mất 3 nhân tố quan trọng là Evra (treo giò), Rafael và Van Persie (chấn thương). Để khắc chế Bayern, David Moyes đã sử dụng sơ đồ lạ (4-3-3). Nói là “lạ” bởi đây là sơ đồ gần như chưa từng được M.U sử dụng ở mùa giải năm nay.

Ảnh minh họa
HLV David Moyes đã áp dụng đấu pháp hợp lý để khắc chế Bayern

Cái “lạ” thứ 2 là nó đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Bayern Munich, đội bóng có hàng tiền vệ được đánh giá mạnh nhất châu Âu vào thời điểm này. Như thường lệ, “Hùm xám” vẫn lấn lướt hoàn toàn đối thủ ở khả năng kiểm soát bóng (74%), tung ra tới 16 cú dứt điểm, gấp 3 lần Man Utd. Nhưng cả trận, nhà đương kim vô địch nước Đức chỉ có 3 cú dứt điểm trúng đích.

Cái hay của M.U đêm qua là HLV David Moyes đã áp dụng đấu pháp phòng thủ khu vực thay vì lấy 1 chọi 1 như nhiều bại tướng của Bayern mùa này. Ryan Giggs là 1 trong những cái tên gây bất ngờ nhất bên phía Quỷ đỏ. Dù chỉ có 14 lần chạm bóng song với kinh nghiệm dày dạn, lão tướng người xứ Wales đã giúp hàng tiền vệ M.U trở nên quái hơn. Anh chính là người tung đường chuyền dẫn tới pha phản công mà đáng ra Welbeck phải hạ gục Neuer trong pha đối mặt.

Trong thế trận bị Bayern bóp nghẹt về quyền kiểm soát bóng nhưng Man Utd lại là đội bóng vượt lên dẫn trước với cú đánh đầu thành bàn của Vidic. Không nói, ai cũng biết điểm yếu của Bayern chính là khả năng chống bóng “chết”. Có lẽ đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, HLV David Moyes nhận được những lời ca ngợi từ CĐV nhà. Không ít thì nhiều, ông đã tạo ra một M.U khác biệt trước 1 đối thủ mạnh nhất châu Âu.

Chỉ tiếc rằng ý đồ của David Moyes đã không thành công khi Bayern có bàn gỡ hòa của Schweinsteiger. Tuy vậy, tỉ số hòa 1-1 cũng đủ để CĐV Quỷ đỏ ăn mừng. Về mặt kết quả, họ đã thua Bayern. Nhưng xét ở yếu tố tinh thần, họ đã thắng và xua đi mặc cảm của 1 đội bóng đang tụt dốc không phanh dưới triều đại David Moyes.

“Hổ chết để lại da. Người ta chết để lại tiếng!”… Câu nói ấy có thể đúng với tình thế của Man Utd ở trận tiếp Bayern đêm qua. Đúng là M.U đang sập sệ, đổ nát, chẳng còn chút sinh khí nào ở mùa giải năm nay. Nhưng Champions League đã là giải đấu vớt vát cuối cùng của David Moyes. Dù có đi tiếp hay không, họ vẫn xứng đáng nhận được lời ngợi ca bởi đấu pháp và tinh thần chiến “Hùm xám”. Đây mới chính là cái uy danh mà Quỷ đỏ cần nhất để vực dậy một con tàu đắm!

Điều kì diệu có thể xảy ra!

“Khi mà Man Utd có thể khiến Bayern lo lắng, họ vẫn có cơ hội vào bán kết”, đó là nhận định của Jamie Redknapp sau khi chứng kiến trận lượt đi đêm qua tại Old Trafford.

Trên lý thuyết, Man Utd đang ở thế bất lợi bởi họ không thể thắng và để đối phương ghi được bàn thắng tại Old Trafford. Chỉ cần giữ tỉ số 0-0 ở trận lượt về tại sân nhà Allianz Arena, thầy trò Pep Guardiola sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, trong bóng đá, chẳng có khả năng nào được đảm bảo 100%. Đêm qua, M.U đã khiến Bayern gặp khó thì họ hoàn toàn có thể làm điều tương tự ở Allianz Arena.

Thứ nhất, tinh thần của Man Utd đang lên rất cao sau trận hòa chẳng khác nào chiến thắng đêm qua. Khi các ngôi sao M.U tin rằng họ không quá yếu so với đội bóng mạnh nhất châu Âu, khi đó họ sẽ chiến đấu với 1 nỗ lực khác, có thể là khác rất nhiều so với màn trình diễn nhạt nhòa ở Champions League.

Ảnh minh họa
Schweinsteiger không thể tham dự trận lượt về ở Allianz Arena

Thứ hai, Bayern Munich, đội bóng tưởng chừng không có điểm yếu, đã bộc lộ những “điểm chết” trong lối chơi của mình ở Old Trafford. Đó là sự bế tắc trước hệ thống phòng thủ khu vực và những sai lầm ở hàng phòng ngự. Nên nhớ, ở trận lượt về, “Hùm xám” sẽ không có sự phục vụ của 2 nhân tố quan trọng là Bastian Schweinsteiger, người đã nhận thẻ đỏ ở trận đêm qua, và Javi Martinez, người đã nhận đủ số thẻ vàng.

Tất nhiên, Pep Guardiola vẫn còn nhiều miếng ghép khác để thay thế. Nhưng ở mùa giải năm nay, đã không ít lần “Hùm xám” phải trả giá khi không có đội hình mạnh nhất. Điển hình là trận thua Man City trên sân nhà ở vòng bảng Champions League mùa này.

Thứ ba, sự chủ quan đã nhiều lần khiến Bayern phải trả giá. Ở mùa giải 2011-12, họ từng thua đau điếng trước Chelsea trong trận chung kết ngay tại sân nhà. Ở mùa giải năm ngoái, họ lại để thua Arsenal 0-2 trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Và tới mùa này, “Hùm xám” lại để thua Man City và chỉ có được kết quả hòa trước Arsenal ngay tại Allianz Arena.

Chelsea, Arsenal và Man City đã từng ca khúc khải hoàn ở Allianz Arena. Đó có thể xem là nguồn khích lệ tinh thần cho Man Utd. Phía sau thầy trò David Moyes đang là cả đảo quốc Sương mù. Khi ấy, điều kì diệu hoàn toàn có thể xảy ra!


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc