(VnMedia) - Sai lầm sơ đẳng của trung vệ Kompany đã khiến Man City phải nhận trận thua cay đắng 2-3 trên sân Anfield, đồng thời trao cơ hội vô địch Premier League cho chính đối thủ Liverpool.
Liverpool - Man City xứng đáng là trận cầu tâm điểm của vòng 34 Premier League. Hai đội thay nhau cống hiến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn, kịch tính với 5 bàn thắng được ghi. Hiệp 1 hoàn toàn do Liverpool "độc diễn" khi đội chủ nhà chơi hay hơn và có được 2 bàn thắng.
Nhưng bước sang hiệp 2, Man City cho thấy sức mạnh của mình dù không có Toure trong đội hình. Họ ghi liên tiếp 2 bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút để quân bình tỉ số. Đáng tiếc là sai lầm tệ hại của Kompany đã phá nát kế hoạch của đội bóng này. Trắng tay rời Anfield, Man City giờ đã kém Liverpool 7 điểm dù vẫn còn 2 trận chưa đấu. Cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh đang tới rất gần với "The Kop".
![]() |
Skrtel và Gerrard ăn mừng bàn thắng thứ 2 của Liverpool |
Trở lại với diễn biến của trận đấu, ông Pellegrini không mạo hiểm sử dụng Aguero mới bình phục chấn thương ngay từ đầu trận. Thay vào đó, chiến lược gia người Chile tiếp tục tin dùng Dzeko trên hàng công với sự hỗ trợ của Navas, Silva và Nasri cùng bộ đôi Toure và Fernandinho. Trung vệ Kompany cũng kịp bình phục chấn thương để bắt cặp với Demichelis.
Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Liverpool vẫn ra quân với bộ 3 tấn công cực mạnh của mình là Sterling, Suarez và Sturridge. Chỉ tính riêng bộ đôi Suarez và Sturridge hiện đã đóng góp tới 49 bàn thắng trong tổng số 90 bàn của Liverpool tính tới thời điểm này. Cặp tiền vệ đánh chặn của đội chủ nhà là Henderson và Gerrard.
Quyết tâm giành 3 điểm, Liverpool dồn lên tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc. Với một hàng tiền vệ mạnh và thi đấu gắn kết, "The Kop" nhanh chóng làm chủ thế trận với những pha tấn công dồn dập lên phần sân của Man City. Ngay ở đợt tấn công nguy hiểm đầu tiên của mình, đội chủ nhà đã ngay lập tức có bàn thắng.
Suarez có pha chọc khe tinh tế cho Sterling băng xuống đối mặt với thủ thành Joe Hart. Anh xoay trở và dứt điểm rất khéo léo, đánh lừa cả thủ môn lẫn thủ quân Kompany, giúp Liverpool dẫn trước 1-0.
Rơi vào tình cảnh bị dẫn bàn, Man City còn chịu tổn thất lớn khi Toure chấn thương phải rời sân sau đó ít phút và người thay anh là Garcia. Mất Toure, tuyến giữa của Man City càng lép vế trước những cái bóng áo đỏ. Điều người hâm mộ "The Citizens" lo ngại đã đến. Phút 26, trung vệ Skrtel lên tham gia tấn công và có cú đánh đầu ngược tuyệt đẹp làm tung lưới thủ thành Joe Hart, sau cú đá phạt của đội trưởng Gerrard. Kompany đã mắc lỗi không theo sát cầu thủ này.
Tới lúc này, Man City buộc phải dâng cao đội hình tấn công nhưng những đợt lên bóng của họ thường dễ dàng bị Liverpool ngăn chặn. Chỉ một mình Silva vẫn giữ được "lửa" trong lối chơi của mình trong khi các đồng đội như Nasri, Fernandinho, Dzeko hoàn toàn chìm nghỉm trên sân.
Chưa ghi được bàn, Man City còn không ít lần "chết hụt" trước những đợt phản công cực sắc bén của Liverpool. Phải đến cuối hiệp, Man City mới có được những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Mignolet đã từ chối các pha dứt điểm của Kompany và Navas.
Sang hiệp 2, Man City chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Ông Pellegrini quyết định tung Milner vào sân để thay thế Navas để tạo thêm sự đa dạng cho các đợt tấn công của đội khách vốn thường tập trung bên cánh phải kể từ đầu trận.
Ngay sau khi vừa vào sân, cầu thủ người Anh đã góp công lớn đem về bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 cho Man City. Milner đột phá bên cánh phải, bật tường với Fernandinho trước khi căng ngang vào khu cấm địa để Silva dễ dàng sút tung lưới Liverpool.
Phấn khích sau bàn thắng này, Man City tiếp tục tràn lên tấn công. Cũng từ thời điểm này, hàng thủ của Liverpool rơi vào cảnh rối loạn và liên tục lộ ra những sơ hở. Silva và các đồng đội một lần nữa khiến "The Kop" phải trả giá. Cầu thủ người Tây Ban Nha tiếp tục khoét sâu vào cánh phải của Liverpool bằng những pha đập nhả ở cự ly gần với Nasri, Fernandinho. Ở góc rất hẹp, Silva vẫn quyết định tung ra cú sút. Bóng khẽ đập chân Henderson đổi hướng bay thẳng vào lưới dù thủ thành Mignolet nỗ lực chạm được chân vào bóng.
2 bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút đã đưa Man City như từ cõi chết trở về đồng thời khiến Liverpool rơi vào trạng thái hoảng loạn! Mọi chuyện có lẽ đã chấm dứt với Liverpool nếu chỉ sau đó 2 phút Dzeko không vụng về dứt điểm thẳng vào chân của thủ thành Mignolet.
Ngán ngẩm với sự vô duyên của Dzeko, ông Pellegrini quyết định tung Aguero vào sân thay chân sút người Bosnia này.
Phút 76, ngay sau khi vào sân Aguero đã để lại dấu ấn với pha phối hợp tuyệt đẹp với Silva. Chân sút người Argentina cướp bóng rất nhanh từ chân của Skrtel bên cánh trái. Chỉ với một vài nhịp dẫn bóng, Aguero đã áp sát khung thành Liverpool. Đường chuyền của Aguero tới thẳng vị trí của Silva đang băng vào nhưng tiếc là Silva lại chỉ có thể khẽ chạm khiến bóng đi chệch cột dọc.
Bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc này, Man City chỉ còn biết tự trách mình vì chỉ sau đó đúng 3 phút, đội chủ nhà đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 từ một sai lầm nghiệp dư của trung vệ đội trưởng Kompany.
Từ quả ném biên tưởng chừng như vô hại của Liverpool bên cánh trái của Man City, Fernandinho dùng đầu phá bóng đến vị trí của Kompany. Trung vệ này thoải mái ngắm nghía rồi sút... trượt bóng, tạo điều kiện để Coutinho tung ra cú sút cực nhanh đánh bại thủ thành Joe Hart.
Trong hơn 10 phút còn lại của trận đấu, Liverpool chủ động lùi về sân nhà để bảo vệ tỉ số mong manh này. Man City rất cố gắng tấn công nhưng không thể dù chỉ một lần tìm được mảnh lưới đối phương. Thực tế đội khách có 2 cơ hội rõ rệt trước khi kết thúc thời gian thi đấu chính thức nhưng bị thủ thành Mignolet và Johnson chặn lại trên vạch vôi.
Phút bù giờ, Liverpool phải chơi thiếu người do Henderson nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi thô bạo với Nasri. Dù vậy, Man City cũng không còn đủ thời gian để tận dụng lợi thế đó để xoay chuyển tình thế. Thắng trận trước Man City, Liverpool trở thành ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Premier League. Quyền tự quyết đã hoàn toàn nằm trong tay họ.
Đội hình hai đội:
Liverpool: Mignolet, Johnson, Skrtel, Sakho, Flanagan, Henderson, Gerrard, Coutinho, Sterling, Suarez, Sturridge.
Dự bị: Brad Jones, Toure, Agger, Aspas, Moses, Lucas, Allen.
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Toure, Fernandinho, Jesus Navas, Silva, Nasri, Dzeko.
Dự bị: Lescott, Milner, Negredo, Kolarov, Javi Garcia, Aguero, Pantilimon.
Trọng tài: Mark Clattenburg
Ý kiến bạn đọc