(VnMedia) - Trước hàng thủ kiên cố của West Ham, hàng công Liverpool đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, Lữ đoàn đỏ vẫn giành trọn 3 điểm và tái chiếm ngôi đầu nhờ cú đúp của thủ quân Steven Gerrard trên chấm 11m.
Ở trận đấu sớm vòng 33 Premier League, Chelsea đã dễ dàng đánh bại Stoke City với tỉ số 3-0 để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng của dàn sao The Blues đã gây áp lực gián tiếp lên Liverpool, đội bóng phải làm khách trên sân West Ham.
Với quyết tâm giành 3 điểm để tái chiếm ngôi đầu, Liverpool đã tràn lên tấn công dù phải thi đấu ở Upton Park. Ngay ở phút thứ 3, Luis Suarez đã đe dọa khung thành West Ham với cú đá phạt có độ xoáy khá hiểm hóc. Đáng tiếc cho Liverpool là bóng lại đi vọt xà trong gang tấc. Tới phút 18, Suarez đã đánh bại thủ thành Adian nhưng bóng lại tìm đến xà ngang.
Gerrard giúp Liverpool tái chiếm ngôi đầu của Chelsea
Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp đấu thứ nhất, Liverpool chơi hoàn toàn lấn lướt và tạo ra rất nhiều cơ hội. Tuy nhiên, Suarez và Sturridge đều không thể đánh bại thủ thành Adrian. Tưởng như hiệp 1 sẽ kết thúc với tỉ số hòa 0-0 thì vào phút 44, bước ngoặt đã xảy ra! Trong một tình huống xâm nhập vòng cấm, Suarez đã đá bóng vào tay Tomkins. Ngay lập tức, trọng tài Anthony Taylor cho Liverpool được hưởng phạt đền. Tất nhiên, trên chấm 11m, đội trưởng Steven Gerrard chẳng bỏ lỡ cơ hội đưa Liverpool vượt lên dẫn trước.
Tuy vậy, các vị khách cũng chỉ duy trì được lợi thế ấy trong vỏn vẹn 2 phút. Vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, trong một tình huống chống phạt góc, thủ thành Simon Mignolet đã không thể tóm gọn bóng khi tranh chấp với Andy Carroll. Ngay lập tức, Guy Demel đã có mặt đệm bóng gỡ hòa 1-1 cho West Ham.
Bước sang hiệp 2, Liverpool tiếp tục tràn lên tấn công với sức ép nghẹt thở. Tuy nhiên, những miếng đánh lợi hại của Lữ đoàn đỏ lại vấp phải hàng thủ được tổ chức rất kiên cố của West Ham. Thậm chí, nếu xà ngang không cứu thua, Liverpool đã bị Andy Carroll chọc thủng lưới ở phút 62.
Trong thế trận bế tắc ấy, Liverpool lại được trọng tài ưu ái tặng 1 quả phạt đền ở phút 71 sau khi hậu vệ Jon Flanagan bị thủ thành Adrian đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, thủ quân Steven Gerrard hoàn tất cú đúp, đồng thời giúp Liverpool vượt lên dẫn trước 2-1.
Trong thời gian còn lại, Liverpool tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi bàn. Tuy vậy, chiến thắng 2-1 đã là đủ để thầy trò Brendan Rodgers tái chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 74 điểm, hơn 2 điểm so với Chelsea. Đây là bước đệm tâm lí quan trọng để The Kop chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Man City ở vòng đấu tới.
Ý kiến bạn đọc