(VnMedia) - Mặc dù được thi đấu trên sân nhà Etihad song Man City lại không thể chứng tỏ được sự hiệu quả trong lối chơi. Kết quả, họ đã bị Sunderland cầm chân và coi như hết cơ hội đua tranh chức vô địch…
Để thua Liverpool 2-3 ở Anfield, HLV Manuel Pellegrini vẫn tỏ ra lạc quan khi nhắc tới cuộc đua vô địch trong 4 vòng đấu nước rút. Cơ sở để dàn sao The Citizens tin vào màn ngược dòng là 2 trận đấu bù. Tuy nhiên, đêm qua, tại sân nhà Etihad, đội quân áo xanh đã ném đi 2 điểm và cơ hội vô địch của mình khi để Sunderland thủ hòa.
Với quyết tâm giành 3 điểm, Man City đã tung ra sân đội hình khá mạnh với những Zabaleta, Kompany, Kolarov, Aguero, Nasri, Negredo,… Tổn thất đáng tiếc nhất của đội chủ nhà ở trận đấu này là sự vắng mặt của tiền vệ Yaya Toure, người mới dính chấn thương ở trận thua Liverpool 2-3.
Man City nhập cuộc khá tốt với bàn mở tỉ số của Fernandinho
Thực tế, Man City đã nhập cuộc khá tốt và có sự khởi đầu trong mơ. Ngay phút thứ 2, Fernandinho đã có một pha xâm nhập vòng cấm và chiến thắng thủ thành Mannone. Bàn thắng của tiền vệ người Brazil xuất phát từ một pha tấn công chớp nhoáng của đội chủ nhà và người kiến tạo chính là Aguero.
Tuy nhiên, sau bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm, thay vì mang đến cho NHM một bữa đại tiệc bàn thắng, Man City lại khiến các CĐV của họ đứng ngồi không yên vì sự thất thường đến khó hiểu của hàng thủ. Nếu may mắn, O’shea đã có thể hạ gục Joe Hart trong 2 tình huống đánh đầu liên tiếp. Hay ở phút 17, cú sút của Borini dù đi chệch cột dọc nhưng cũng khiến HLV Manuel Pellegrini tím tái mặt mày.
Diễn biến hiệp 2 có phần nhàm chán hơn rất nhiều, phần vì Man City không tìm được nhiều đường vào khung thành Sunderland, phần vì cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất của họ, Sergio Aguero bất ngờ bị rút khỏi sân ngay phút 57.
Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Man City đã phải trả một cái giá rất đắt ở phút 73. Cầu thủ vào sân thay người Giaccherini thực hiện đường chuyền tuyệt đẹp để Connor Wickham đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1 cho Sunderland.
Tuy nhiên, cơn ác mộng của Man City chưa chịu dừng lại tại đó. Chỉ 10 phút sau bàn thua này, Joe Hart lại tiếp tục vào lưới nhặt bóng. Cách ghi bàn của Sunderland không có gì thay đổi! Giaccherini vẫn là người kiến tạo, còn Wickham lại là người ghi tên mình lên bảng điện tử.
Để thua 2 bàn chóng vánh, Man City dồn toàn lực lên tấn công. May mắn cho Man City là ở tình thế đã cận kề với thất bại thì họ bất ngờ có được bàn san bằng tỉ số 2-2 của Narsi ở phút 88 sau một pha bắt bóng sai lầm của Mannone. Thủ thành của Sunderland sau pha bắt bóng không dính đầu tiên, đã 2 lần nữa cố vớt bóng ra, nhưng những nỗ lực ấy của Mannone chỉ biến anh thành trò cười khi bóng vẫn từ từ lăn qua vạch vôi.
Giấc mơ vô địch Premier League ngày càng xa với Man City
Thoát thua, nhưng trận hòa tai hại này đã khiến đội bóng của Pellegrini hoàn toàn thất thế trong cuộc đua với Chelsea và Liverpool. Hiện đội chủ sân Etihad mới được 71 điểm sau 33 vòng đấu. Ngay cả khi thắng ở trận đấu bù còn lại thì Man City vẫn chỉ có thể đứng ở vị trí thứ 3 do Chelsea và Liverpool đang lần lượt có trong tay 75 và 77 điểm.
Ở trận đấu còn lại ở loạt đấu bù đêm qua, Everton còn cay đắng hơn khi để thua Crystal Palace ngay tại sân nhà Goodison Park. Đây là trận đấu khá ấn tượng của Crystal Palace bởi họ đã dẫn trước 1-0 sau hiệp 1 với pha lập công duy nhất của Jason Puncheon. Tới đầu hiệp 2, “Đại bàng” lại nhân đôi cách biệt với bàn thắng của Scott Dann.
Phải tới phút 61, Naismith mới nổ súng giúp Everton thắp sáng hi vọng giành điểm. Tuy vậy, với đấu pháp phòng ngự phản công lợi hại, Crystal Palace lại tái lập khoảng cách 2 bàn với bàn thắng của Cameron Jerome. Trong thời gian còn lại, đội chủ nhà chỉ ghi được 1 bàn thắng nhờ công của Mirallas và đành chấp nhận thất bại 2-3. Với kết quả này, Everton vẫn kém Arsenal 1 điểm (66 so với 67) nhưng đã cùng đá 34 trận.
Đội hình thi đấu
Man City: Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Kolarov; Fernandinho (Rodwell 87’), Garcia; Milner, Aguero (Jovetic 57’), Nasri; Negredo (Dzeko 69’).
Sunderland: Mannone; Vergini, O'Shea, Brown, Alonso; Cattermole; Johnson, Larsson (Gianccherini 68’), Colback, Borini (Scocco 69’); Wickham.
Ý kiến bạn đọc