Barca dừng chân ở tứ kết: Tâm phục khẩu phục

12:03, 10/04/2014
|

(VnMedia)- "Bế tắc": Đó là từ mà người ta phải dành cho hàng công của Barca trước hàng phòng ngự chơi chặt chẽ của Atletico Madrid. Thầy trò HLV Diego Simeone đã giành vé vào bán kết Champions League bằng lối đá đẹp mắt và thuyết phục nhất.

Với bàn thua trên sân nhà ở lượt đi, Barca buộc phải tìm kiếm bàn thắng tại Vicente Calderon nếu muốn giành vé vào bán kết mùa giải này. Niềm tin đó phần nào được củng cố khi đội chủ nhà không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Diego Costa vì chấn thương. Tuy nhiên, Barca đã bị dội một gáo nước lạnh khi phải nhận bàn thua từ những phút đầu tiên của trận đấu. Tình huống xuất phát từ một pha bóng nỗ lực của David Villa bên cánh trái và có quả tạt chính xác vào trong cho Raul Garcia đánh đầu. Bóng bật ra và Koke nhanh chân lao vào dứt điểm cận thành, đem về bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. 

Chính bàn thua này đã khiến các cầu thủ Barca mất tinh thần. Với đội hình 4-2-2-2, các cầu thủ Atletico Madrid đã chơi chủ động áp sát và phòng ngự chặt chẽ. Điều này đã hạn chế tối đá lối đá tấn công tiqui-taca của Barca. 

Dù thực tế Barca cầm nhiều bóng hơn nhưng đội bóng của HLV Martino vẫn không thể gây sức ép với Atletico. Ngược lại, đội chủ nhà tỏ ra cực kỳ sắc bén trong những pha phản công nhanh. Trong 30 phút đầu của hiệp 1 rất bất ngờ khi Atletico lại là đội kiểm soát bóng nhiều hơn so với Barca (54% và 46%). Rõ ràng, lối chơi chủ động áp sát đồng thời luôn tổ chức tranh chấp ở tốc độ cao đã giúp cho thầy trò HLV Simeone có được thế chủ động hơn.

Tuyến giữa của đội chủ nhà chơi cực kỳ an toàn và thực sự trở thành một chốt chặn trước vòng cấm địa. Trong khi đó, các hậu vệ cũng thi đấu rất nỗ lực và tập trung. Trong khi đó, đa số những tình huống ban bật của đội bóng xứ Catalan đều chỉ quanh quẩn ngoài khu vực cấm địa. Mỗi khi muốn xâm nhập sâu hơn, họ đều gặp phải sự chống trả rất quyết liệt từ các cầu thủ chủ nhà. 

Barca buộc phải chủ động dồn lên tấn công trong hiệp 2. Việc kiểm soát bóng đương nhiên không phải một nhiệm vụ quá khó với đội khách bởi họ sở hữu những tiền vệ cực kỳ khéo léo. Trong những phút đầu hiệp 2, Barca đã chơi tốt hơn rất nhiều. Cả 2 đội đều đưa ra những sự thay đổi nhân sự đầu tiên khi Barca là Alexis Sanchez vào sân thế chỗ cho Fabregas. Còn Atletico, HLV Simeone quyết định tung Diego vào thay cho Adrian. 

Ảnh minh họa

Neymar hoàn toàn bất lực trước hàng phòng ngự của Atletico Madrid

Sang hiệp 2, đội chủ nhà cũng thay đổi chiến thuật với sơ đồ 4-4-1-1 và vẫn tỏ ra hết sức chắc chắn trong phòng ngự. Bất chấp những pha lên bóng của Barca ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc hơn nhưng các hậu vệ bên phía Atletico vẫn chơi cực kỳ tập trung. Có thể khẳng định rằng Barca đang bất lực hoàn toàn trước hệ thống phòng ngự quá kín kẽ của Atletico. . 

Phải công nhận rằng  Atletico quá xứng đáng để đi tiếp. Dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Simeone, câu lac bộ chủ sân Vicente Calderon đã có một màn trình diễn cực kỳ thuyết phục trong cả 2 lượt trận đi và về.   

Hàng công Barca bế tắc cũng phải kể đến sự bế tắc của Messi khi mỗi lần đối đầu với Atletico Madrid. Đây là lần thứu 6, Messi không thể chọc thủng lưới của Courtois. Từ mùa giải trước đó, Messi luôn thích thú mỗi khi đối đầu với Atletico Madrid khi tiền đạo của Barca ghi tới 20 bàn và kiến tạo thành bàn 2 đường chuyền trong 15 trận đấu. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đã thay đổi. 

Atletico Madrid vẫn đang thăng hoa. Họ vẫn đang có được vị trí số 1 ở La Liga và đã lọt vào bán kết Champions League. Một thống kê đáng lưu ý: 4/5 chiến thắng gần nhất của Atletico ở Liga chỉ có cách biệt 1 bàn, và có tới 3 trong số đó là với tỷ số 1-0. Đó là hình ảnh của một đội bóng chơi phòng ngự chắc chắn mà điểm tựa không ai khác là thủ thành Courtois. 

Sau 32 vòng, Atletico vẫn là đội duy nhất bất bại trên sân nhà ở Liga mùa này. Barca đã thua 1 trận ở Camp Nou trước Valencia trong khi Real Madrid thậm chí đã 2 lần trắng tay trên sân nhà khi thua Barca và Atletico. Atletico cũng là đội có số trận thua ít nhất với chỉ 3 thất bại, so với 4 của Real và Barca. Ngoài ra, đội bóng của Simeone còn đang sở hữu hàng thủ tốt nhất Liga với chỉ 22 bàn thua, ít hơn đội xếp thứ hai là Barca 4 bàn.

Có lợi thế lớn tại La Liga và đã giành vé vào bán kết Champions League. Các CĐV của Atletico Madrid đang trông chờ vào một cú đúp lịch sử cho thầy trò HLV Siemone mùa giải này. Từ vị thế của một đội bóng lót được tại La Liga và đấu trường châu Âu, giờ đây Atletico Madrid đã khiến mọi đối thủ phải dè chừng khi đối đầu với họ.

Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc