(VnMedia) - Hai bàn thắng của Wayne Rooney đã giúp Man Utd hồi sinh giành 3 điểm ngay tại Upton Park. Trong khi đó, Liverpool và Man City lại cùng nhau tạo nên 2 trận đấu rực lửa tấn công...
Cú ngược dòng ngoạn mục ở Champions League giữa tuần trước không chỉ giúp Man Utd xóa tan nỗi buồn sau trận thua Liverpool mà nó còn mang tới sự hưng phấn lớn cho thầy trò David Moyes trước chuyến viếng thăm Upton Park. Và với phong độ ấn tượng của Wayne Rooney, Quỷ đỏ đã dễ dàng giành trọn 3 điểm.
Thực tế, đây được đánh giá là trận đấu khó khăn với Man Utd bởi họ không có sự phục vụ của tiền đạo Robin van Persie, người phải nghỉ thi đấu 6 tuần vì chấn thương gặp phải ở trận thắng Olympiacos. Trong bối cảnh đó, HLV David Moyes đã trao cơ hội đá trung phong cho Wayne Rooney. Cùng với đó là sự góp mặt của Kagawa và Ashley Young.
Rooney tỏa sáng giúp M.U hồi sinh ở Upton Park
Những sự thay đổi này đã giúp Man Utd khởi đầu khá thuận lợi ở Upton Park. Sau 2 cơ hội bị Fellaini và Mata bỏ lỡ, cuối cùng Quỷ đỏ cũng có được bàn mở tỉ số ở phút thứ 8. Người tỏa sáng không ai khác chính là Wayne Rooney. Quan sát thấy thủ thành Adrian lên cao, Rooney đã tung cú sút xa từ giữa sân đưa bóng đi thẳng vào lưới West Ham, giúp M.U vươn lên dẫn trước 1-0.
Bàn thắng tuyệt đẹp của Rooney giúp Man Utd cực kì hưng phấn ở Upton Park. Trong thế trận lấn lướt, Quỷ đỏ đã tạo ra khá nhiều cơ hội trong hiệp đấu thứ nhất nhưng đều bị Kagawa và Mata bỏ lỡ. Tuy vậy, tới phút 33, tỉ số đã được nhân đôi cho thầy trò David Moyes. Người ghi bàn vẫn là Wayne Rooney sau pha phối hợp với Ashley Young bên phía cánh phải.
Kết quả và lịch thi đấu |
Thứ Bảy, ngày 22/3/2014 |
Dù vậy, chiến thắng 2-0 đã là đủ để mang về niềm vui cho thầy trò David Moyes. Đây có thể xem là cú hích lớn về mặt tinh thần cho Man Utd trước trận derby thành Manchester với Man City.
Ở trận đấu diễn ra trước đó ít giờ, Liverpool cũng giành trọn 3 điểm trên sân Cardiff với chiến thắng 6-3. Đây là trận đấu 2 mặt của Lữ đoàn đỏ. Trong hiệp đấu thứ nhất, các vị khách thành phố cảng bộc lộ khá nhiều sai lầm ở hàng thủ. Hệ quả, họ phải nhận 2 bàn thua. Rất may cho The Kop là Suarez và Skrtel đã kịp ghi 2 bàn trước giờ nghỉ.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, Liverpool đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn mới. Với khả năng cầm bóng vượt trội (76%), Lữ đoàn đỏ đã mặc sức phô diễn lối chơi tấn công. Kết quả, vào phút 54, trung vệ Skrtel đã đánh đầu ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-2 cho Liverpool.
Suarez đã có được 28 bàn thắng tại Premier League mùa này
Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất ở trận này của Liverpool lại là Luis Suarez. Không chỉ ghi bàn ở hiệp 1, El Pistolero còn có thêm 2 bàn thắng nữa ở hiệp đấu thứ 2 (ở các phút 60 và 90). Xen giữa 2 bàn thắng ấy, Suarez còn có đường kiến tạo dọn cỗ giúp Daniel Sturridge ghi bàn.
Với cú hat-trick trên đất xứ Wales, Luis Suarez đã nâng tổng số bàn thắng ở Premier League mùa này lên con số 28. Danh hiệu Vua phá lưới coi như đã thuộc về tiền đạo người Uruguay. Còn với Liverpool, sau chiến thắng này, họ đã độc chiếm ngôi vị thứ 2 trên bảng xếp hạng với 65 điểm.
Cũng ở loạt trận Premier League diễn ra đêm qua, Man City đã đè bẹp Fulham 5-0 trên sân nhà Etihad. Chiến thắng hủy diệt của dàn sao The Citizens mang đậm dấu ấn của Yaya Toure, người đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng ở các phút 26, 54 và 65, trong đó có 2 bàn thắng được thực hiện trên chấm 11m.
Không chỉ để thua liên tiếp, Fulham còn chơi trong thế 10 người kể từ phút 53 khi trung vệ Fernando Amorebieta phải rời sân vì tấm thẻ đỏ. Với lợi thế hơn người, Man City dễ dàng ghi thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút cuối trận do công của Fernandinho và Martin Demichelis, qua đó khép lại chiến thắng 5-0.
Với chiến thắng này, Man City đã vượt qua Arsenal, leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 63 điểm, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Chelsea. Cơ hội giành chức vô địch của thầy trò Pellegrini đang rộng mở bởi họ vẫn đá kém Chelsea 3 trận.
Ý kiến bạn đọc