Tứ kết Champions League: M.U đụng Bayern: Chiếc lược cho gã đầu trọc

06:42, 22/03/2014
|

(VnMedia) - Trong khi Bayern đang trên đường thống trị châu Âu thì Man Utd lại sa sút tệ hại dưới triều đại David Moyes. Cuộc đụng độ này với Quỷ đỏ chẳng khác nào chiếc lược cho “gã đầu trọc”, thắng thì tốt mà thua cũng chẳng sao...

“Chàng David” gặp gã khổng lồ!

“Đây là lá thăm tuyệt vời bởi Man Utd không còn là chính họ!”... Đó là tiếng reo hò của Arjen Robben sau khi cựu danh thủ người Bồ Đào Nha, Luis Figo “lỡ tay” se duyên Bayern và Man Utd trở thành 1 cặp đấu ở tứ kết Champions League mùa này. Đằng sau niềm vui của Robben và thầy trò Pep Guardiola là sự ngán ngẩm, nuối tiếc của 6 đội bóng khác bởi họ đã mất cơ hội đụng Man Utd, CLB đang trong giai đoạn suy thoái nhất trong hơn 20 năm qua.

Trái ngược với Robben, đội trưởng Philipp Lahm tỏ ra thận trọng hơn “Chúng tôi không được phép mù quáng khi nhìn vào bảng xếp hạng ở Premier League. Chúng tôi phải thi đấu tốt trong cả 2 trận đấu tới mới có hi vọng vào bán kết”. Tuyên bố là vậy song có lẽ hậu vệ người Đức cũng đang mừng thầm bởi anh và các đồng đội đã tránh được nhiều đối thủ khó nhằn khác như Barca, Chelsea hay Real Madrid.

Ảnh minh họa
M.U bắt phải lá thăm khó nhất ở vòng tứ kết Champions League

Niềm vui của Bayern đã nói lên tất cả! Nó gián tiếp khẳng định sự lụi bại của Man Utd, đội bóng từng là nỗi khiếp sợ của nhiều đại gia ở Champions League. Chẳng nói đâu xa, ở mùa giải 1998-99, Bayern từng nếm trái đắng trước Quỷ đỏ trong ít phút bù giờ để rồi phải ngậm ngùi nhìn chiếc cúp bạc theo thầy trò Sir Alex về Manchester.

Khoảnh khắc ấy đã qua đi gần 15 năm, Man Utd bây giờ không còn mang tới cảm giác sợ hãi cho các đội bóng lớn. Chẳng bởi thế mà trước khi lễ bốc thăm vòng tứ kết Champions League diễn ra, HLV Laurent Blanc đã khẳng định muốn gặp M.U. Đó cũng là mơ ước của nhiều đội bóng khác!

Ở Old Trafford, bóng đen vẫn bao trùm trên đầu thầy trò David Moyes dù họ vừa tạo ra cú ngược dòng đầy ấn tượng trước Olympiacos. Họ có thể hân hoan về chiến tích ấy và tấm vé tứ kết Champions League nhưng không thể lấy đó làm cơ sở để khẳng định M.U đã hồi sinh. Nên nhớ, ở trận đấu ấy, hàng vạn CĐV Quỷ đỏ đã phải sống trong cảm giác sợ hãi ở mỗi lần Olympiacos lên bóng. Đó không phải là khí chất của 1 đội bóng lớn khi đối thủ của họ chỉ là Olympiacos, đội bóng chỉ được xem là “kẻ lót đường” ở sân chơi số 1 châu Âu.

Mới chỉ gặp Olympiacos, Man Utd đã “khốn khổ” tới vậy. Còn khi gặp Bayern, Quỷ đỏ sẽ ra sao? Nó chẳng khác nào cuộc chạm trán giữa chàng David và gã khổng lồ. Một bên là đội bóng đang trên đà rơi tự do, một bên là thế lực đang trên đường thống trị châu Âu. Xét ở mọi mặt, Bayern đều ăn đứt M.U!

“Chàng David” cũng đang là biệt danh mà M.U bị gán kể từ khi Sir Alex ra đi. Thật trùng hợp và ngẫu nhiên, biệt danh ấy lại là tên “cúng cơm” của HLV David Moyes. Tên tuổi và khả năng hạn chế của nhà cầm quân người Scotland cũng chính là 1 trong những nguyên nhân khiến Man Utd không còn giữ được vị thế trên bản đồ bóng đá châu Âu.

Chiếc lược cho gã đầu trọc

Thực tế, dù đã ngược dòng hạ Olympiacos nhưng Man Utd vẫn là đội bóng được đánh giá thấp nhất ở vòng tứ kết Champions League mùa này. Điều đó thể hiện trong bảng tỉ lệ của các nhà cái (20/1), kém xa các đối thủ khác như Bayern, Barca, Real, hay thậm chí là Atletico Madrid và PSG.

Với các CĐV Man Utd, tấm vé tứ kết Champions League đã chiến tích ấn tượng của David Moyes trong mùa giải đầu tiên vị HLV này bước ra đấu trường châu Âu. Nhìn vào thành tích tệ hại của M.U ở mùa giải này, chẳng nhiều người dám tin Quỷ đỏ sẽ tiến vào bán kết, hay xa hơn là chung kết như điều mà HLV David Moyes đã tuyên bố.

Ảnh minh họa
Khoảng cách chênh lệch giữa Bayern và M.U giúp David Moyes giảm sức ép

Bởi vậy, việc chạm trán Bayern cũng chẳng khác là mấy so với các đối thủ khác như Atletico Madrid, Dortmund, PSG,... Về cơ bản, lá thăm Bayern với thầy trò David Moyes chỉ giống như “chiếc lược cho gã đầu trọc”, thắng thì tốt, mà thua cũng chẳng sao. CĐV Quỷ đỏ không dám hi vọng, và họ cũng chẳng quá thất vọng nếu đội bóng của mình dừng bước.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định Man Utd đã buông súng. Họ vẫn có khả năng tạo nên điều thần kì trong những thời khắc thăng hoa. Giá trị toàn cầu của bóng đá nằm ở chỗ, những bất ngờ luôn tồn tại! Chiến thắng không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ mạnh. Bóng đá là thế! không một quy luật nào chính xác, và không giá trị nào là bất tử. Champions League, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, cũng không nằm ngoài quy luật về tính bất ngờ.

Cách đây gần 2 năm, ai dám tin Chelsea vượt qua Bayern để đăng quang ngay ở Allianz Arena? Nhưng The Blues đã làm được trong đêm diễn ấn tượng của Didier Drogba. Hay ở năm 2004, ai dám nghĩ rằng Porto sẽ đả bại M.U để tiến vào tứ kết Champions? Đó là điều kì diệu mà thầy trò David Moyes đang hướng tới. Họ cần 1 trái tim dũng cảm để vượt qua sức ép, sự tự ti và trở lại với bản sắc vốn có của mình!


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc