(VnMedia) - HLV David Moyes sắp phải ra đường không còn là tin đồn thổi nữa khi đích thân một quan chức Man Utd xác nhận, gia đình tỉ phú người Mỹ bắt đầu tìm kiếm ứng cử viên thay thế vị HLV này.
Thời gian gần đây, báo chí Anh đều nhìn nhận HLV Moyes đã có một mùa giải thất bại hoàn toàn với Man Utd. Dù vậy, phần lớn đều cho rằng “quỷ đỏ” sẽ dành cho chiến lược gia này một cơ hội để sửa sai ở mùa giải tới.
|
|
Tuy nhiên, gia đình nhà Glazer dường như đã mất hết kiên nhẫn với chiến lược gia người Scotland này, nhất là sau trận thua tức tưởi 0-3 trước đại kình địch Man City ngay trên sân nhà Old Trafford.
Ngay sau trận thua này, những nhân vật có tiếng nói quyết định tại Old Trafford đã nhóm họp khẩn và đều thống nhất sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm một HLV mới thích hợp và bản lĩnh hơn.
Về David Moyes, phần lớn các lãnh đạo của Man Utd đều đánh giá vị HLV này yếu kém về năng lực và không giàu tham vọng. Bản thân ông này dù mới dẫn dắt Man Utd từ đầu mùa giải nhưng cũng “kịp” tiêu của Man Utd hơn 60 triệu bảng cho việc chiêu mộ Juan Mata và giữ chân Rooney bằng bản hợp đồng có mức lương cao kỷ lục 300.000 bảng/tuần.
Cũng theo nguồn tin từ phía Man Utd, ngay từ đầu khi được giới thiệu vào chiếc ghế tại Old Trafford, ông Moyes đã không nhận được sự tán đồng từ phần lớn các thành viên nhưng cuối cùng họ vẫn chấp thuận do nể trọng Sir Alex.
Không chỉ BLĐ Man Utd mà ngay cả các CĐV đều thất vọng với cách điều hành của ông Moyes. Trong trận đấu với Man City vừa qua, một CĐV đã không tiếc lời mắng nhiếc HLV này. Còn trên khán đài Stretford End, một nhóm nhân viên an ninh được triển khai để bảo vệ tấm băng rôn “The Chosen one” - “Người được chọn” có in hình ông Moyes.
Điều đó cho thấy sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã thực sự cạn kiệt trước phong độ kém cỏi của đội nhà.
Ý kiến bạn đọc