Man City bị “đá bay” khỏi FA Cup

06:26, 10/03/2014
|

(VnMedia) - Mặc dù có lợi thế sân nhà và lực lượng vượt trội nhưng Man City lại bị Wigan đá bay khỏi ngưỡng cửa bán kết FA Cup.

Ở mùa giải trước, Man City đã từng để thua Wigan ở trận chung kết FA Cup. Thất bại cay đắng đó khiến dàn sao The Citizens hừng hực quyết tâm đòi nợ trong màn đối đầu ở tứ kết FA Cup năm nay. Tuy nhiên, bất ngờ một lần nữa lại xảy ra ngay tại Etihad.

Với quyết tâm giành vé vào bán kết FA Cup, HLV Manuel Pellegrini đã sử dụng đội hình gần như mạnh nhất. Cộng với lợi thế sân nhà, Man City dễ dàng chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi Wigan mới là đội có bàn thắng vượt lên dẫn trước.

Ảnh minh họa
Man City lại thua đau Wigan ở FA Cup

Vào phút 26, trung vệ Demichelis đã mắc sai lầm khi đốn ngã Antoine Fortune trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại cho Wigan được thực hiện quả phạt đền. Trên chấm 11m, Jordi Gomez dễ dàng đánh bại thủ thành Pantilimon, giúp các vị khách vượt lên dẫn trước.

Bàn thua buộc Man City phải đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trước lối chơi phòng ngự chủ động của Wigan, đội bóng áo xanh đã không thể cân bằng tỉ số trong thời gian còn lại của hiệp 1. Thậm chí, chỉ 2 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Man City đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau 1 tình huống thi đấu mất tập trung của hàng thủ. Ở pha bóng này, James Perch đã dễ dàng hạ gục Pantilimon với cú đệm bóng cận thành.

Bàn thua thứ 2 khiến HLV Pellegrini tức tốc thay 3 cầu thủ khi đưa Silva, Dzeko và Milner vào sân. Với tâm lí không còn gì để mất, Man City đã có được bàn rút ngắn tỉ số ở phút 68 sau cú sút xa ngoài vòng cấm của Samir Nasri. Tuy vậy, trong thời gian còn lại của trận đấu, dù tấn công tổng lực song Man City không thể tìm được bàn thắng thứ 2.

Để thua 1-2, Man City một lần nữa phải nuốt hận trước Wigan ở FA Cup dù đây là đối thủ mà họ từng đè bẹp 5-0 ở League Cup mùa này. Như vậy, giấc mơ “ăn 4” của thầy trò Pellegrini đã tan tành sau thất bại đáng tiếc này. Trong khi đó, Wigan đang tiếp tục chiến dịch bảo vệ ngai vàng FA Cup. Đối thủ tiếp theo của The Lactics là Arsenal.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc