(VnMedia) - Trong đêm diễn xuất thần, Robin van Persie đã lập hat-trick giúp Man Utd ngược dòng không tưởng trước Olympiacos. Với chiến thắng này, thầy trò David Moyes đã giành vé vào tứ kết…
Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League, Man Utd đã bất ngờ để thua Olympiacos với tỉ số 0-2 trên đất Hy Lạp. Thất bại đó đã đẩy thầy trò David Moyes vào thế “ngàn cân treo sợi tóc” bởi ngoài sự thua thiệt về mặt điểm số, họ còn rơi vào tình trạng khủng hoảng niềm tin sau khi bị Liverpool đả bại với tỉ số 3-0.
Tuy nhiên, lịch sử Champions League đã chứng kiến nhiều cú ngược dòng ngoạn mục. Và đêm qua, Man Utd đã làm được điều không tưởng ấy trên sân nhà Old Trafford nhờ màn trình diễn thăng hoa của Robin van Persie. Anh đã cứu HLV David Moyes một bàn thua trông thấy.
Trái với dự đoán của nhiều người, Man Utd đã sử dụng đội hình khá lạ ở trận tiếp Olympiacos đêm qua. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự góp mặt của Ryan Giggs, người được cho là đang bất mãn với HLV David Moyes. Bên cạnh đó, Ferdinand, Jones, Welbeck và Valencia đã trở lại đội hình xuất phát.
Van Persie mở tỉ số cho M.U trên chấm 11m
Bên kia chiến tuyến, Olympiacos cũng sử dụng đội hình mạnh nhất. Đúng như tuyên bố của HLV Michel, đội bóng Hy Lạp đã thể hiện lối chơi tự tin ngay sau khi trọng tài Björn Kuipers nổi tiếng còi khai cuộc. Trận đấu diễn ra căng thẳng tới mức chỉ qua 10 phút thi đấu đầu tiên, đã có 3 chiếc thẻ vàng được rút ra.
Mặc dù chủ động chơi áp sát và sử dụng những pha phạm lỗi thô bạo nhưng Olympiacos không thể ngăn cản những tình huống tấn công mạnh mẽ của Man Utd. Phút 12, chút nữa Van Persie đã có thể mở tỉ số cho Man Utd sau đường căng ngang của Rooney bên phía cánh phải. Đáng tiếc là ở tình huống này, tiền đạo người Hà Lan đã dứt điểm hụt.
Mải tấn công, Man Utd chút nữa phải trả giá ở phút 15. Rất may cho Quỷ đỏ là tiền vệ Perez của Olympiacos đã dứt điểm vọt xà ở khoảng cách 6m. Hai phút sau đó, Man Utd có câu trả lời đanh thép với cú đánh đầu hiểm hóc của Wayne Rooney. Tuy nhiên, thủ thành Roberto đã kịp thời cản phá đẩy bóng đi trúng cột dọc.
Tình huống đó không khiến CĐV Quỷ đỏ quá nuối tiếc bởi chỉ sau đó ít phút, họ đã có bàn thắng mở tỉ số. Phút 23, Robin van Persie bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài Björn Kuipers không ngần ngại cho M.U được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, đích thân Van Persie đã lập công giúp Quỷ đỏ vượt lên dẫn trước 1-0.
Bàn mở tỉ số của Van Persie đã mang lại sự hưng phấn rất lớn cho Man Utd. Bằng chứng là sau bàn thắng này, Quỷ đỏ đã tràn lên tấn công và tạo ra khá nhiều cơ hội trước khung thành Olympiacos. Phút 35, nếu không có pha cản phá xuất sắc của thủ thành Roberto, Evra đã có thể ghi bàn thắng thứ 2 cho M.U với cú đánh đầu hiểm hóc.
Bên kia chiến tuyến, Olympiacos cũng khiến hàng vạn CĐV Quỷ đỏ đau tim với những tình huống phản công nhanh. Phút 40, các vị khách đến từ Hy Lạp đã có 2 cú dứt điểm liên tiếp về phía khung thành M.U nhưng đều được thủ thành De Gea xuất sắc cản phá.
Không chỉ đánh bại âm mưu của Olympiacos, Man Utd còn bất ngờ có bàn thắng thứ 2 trước khi hiệp 1 khép lại. Người ghi bàn cho Quỷ đỏ vẫn là Robin van Persie. Tiền đạo người Hà Lan đã đánh bại thủ thành Roberto với cú đệm bóng nhẹ nhàng nhưng trước đó phải kể tới cú căng ngang hoàn hảo của Wayne Rooney.
Van Persie đã giúp M.U giành vé vào tứ kết
Từ thế bị dẫn trước 2 bàn, Man Utd đã san bằng cách biệt. Chỉ cần 1 bàn thắng nữa, Quỷ đỏ sẽ giành vé đi tiếp. Nỗ lực ấy đã được thầy trò David Moyes thể hiện rất rõ trong hiệp đấu thứ 2. Chỉ 5 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu, Quỷ đỏ đã có bàn thắng thứ 3 nhờ pha đá phạt tuyệt đẹp của Robin van Persie.
Cú hat-trick của Van Persie đã giúp Man Utd thay đổi hoàn toàn cục diện. Sau khi nhận bàn thua thứ 3, Olympiacos đã phải đẩy cao đội hình tấn công. Ngay lập tức, các vị khách đã gây được sức ép trở lại khung thành De Gea. Tuy vậy, trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, số cơ hội mà Olympiacos tạo được chỉ dừng ở mức nguy hiểm.
Thậm chí, nếu Rooney dứt điểm tỉnh táo hơn, Man Utd đã có thể có thêm ít nhất 1 bàn thắng nữa trong thời gian còn lại. Tuy vậy, chiến thắng 3-0 đã là đủ để thầy trò David Moyes giành vé đi tiếp. Đây thực sự là chiến tích không tưởng của Quỷ đỏ bởi họ đã rơi vào trạng thái khủng hoảng tồi tệ trước trận lượt về với Olympiacos.
Cũng ở loạt trận lượt về vòng 1/8 diễn ra đêm qua, Dortmund đã bất ngờ bị Zenit đánh bại với tỉ số 2-1 ngay tại Signal Iduna Park. Hai bàn thắng của đội bóng Nga được ghi bởi Hulk và Salomón Rondón. Tuy vậy, chiến thắng này là không đủ để Zenit đi tiếp bởi ở trận lượt đi, họ đã để thua với tỉ số 2-4. Chung cuộc, Dortmund đã lọt vào tứ kết với tổng tỉ số 5-4.
Đội hình thi đấu
Man Utd: De Gea, Rafael, Jones, Ferdinand, Evra, Welbeck (Fletcher 82’), Giggs, Carrick, Valencia (Young 77’), Rooney, Van Persie (Fellaini 90’).
Olympiacos: Roberto, Salino, Manolas, Marcano, Holebas, N'Dinga, Maniatis, Perez (Valdez 7’), Dominguez, Fuster, Campbell.
Ý kiến bạn đọc