Lượt về vòng 1/8 Champions League: Man Utd – Olympiakos: Tận cùng nỗi đau

10:29, 19/03/2014
|

(VnMedia) - Thất bại bẽ bàng 0-3 trước Liverpool đã cướp đi của Man Utd tất cả, từ hi vọng top 4 tới danh dự của một đội bóng lớn. Tuy nhiên, nỗi đau ấy sẽ còn nhân lên bội phần nếu Quỷ đỏ không thể ngược dòng trước Olympiakos…

Vẫn biết Man Utd sẽ gặp khó thời hậu Sir Alex nhưng các CĐV Quỷ đỏ cũng không thể ngờ rằng đội bóng con cưng của họ lại xuống dốc tới vậy khi David Moyes lên nắm quyền. Chẳng ai có thể nhận ra một đội bóng đã từng xưng vương ở Premier League mùa trước! Thay vào đó, M.U chỉ còn là 1 tập thể hỗn độn mà David Moyes chính là người chịu trách nhiệm lớn nhất.

Nếu làm việc ở 1 đội bóng lớn khác và trải qua giai đoạn tệ hại vừa rồi, David Moyes đã bị sa thải từ lâu. Sở dĩ ông vẫn tại vị ở Old Trafford cho tới giờ là bởi ban lãnh đạo M.U đã lỡ mắc kẹt trong những tuyên bố về truyền thống và tính kế thừa. Hay xa hơn, Moyes chính là người được Sir Alex tín nhiệm. Có muốn sa thải, Quỷ đỏ cũng khó có thể vượt qua sợi xích ràng buộc của “ông già gân”.

Ở mùa giải trước, dưới triều đại Sir Alex, Man Utd hơn Liverpool tới 28 điểm. Nhưng chỉ sau 1 năm thay đổi ở cấu trúc thượng tầng, Quỷ đỏ đã bị Liverpool bỏ xa tới 14 điểm, sau trận thua 0-3 vừa qua ở Old Trafford. Đó là thực tế khó chấp nhận với các CĐV Man Utd. Chẳng nói đâu xa, chính Wayne Rooney đã đăng đàn thừa nhận nỗi đau giằng xé này.

Ảnh minh họa
M.U khó có hi vọng ngược dòng trước Olympiacos

Cũng bởi thất bại thê thảm trước Liverpool vừa qua, Man Utd coi như đã hết hi vọng cạnh tranh Top 4. Theo dự đoán của Blommberg, cơ hội giành vé dự Champions League mùa tới của Quỷ đỏ chỉ còn lại vỏn vẹn 1%. Một mùa giải thất bại toàn diện đã hiển hiện trước mắt thầy trò David Moyes.

Đêm nay (19/3), Man Utd sẽ tiếp tục đối diện với một thực tại phũ phàng nữa khi tiếp đón Olympiakos trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League. Đây có thể coi là cơ hội cuối cùng để David Moyes vớt vát danh dự và chiếc ghế của mình ở mùa giải này. Tuy nhiên, đó là mục tiêu quá khó khăn với Man Utd bởi ở trận lượt đi, họ đã để thua với tỉ số 0-2.

Lịch sử Champions League kể từ ngày đổi tên tới nay (từ năm 1993), chưa có đội bóng nào giành vé đi tiếp sau khi để thua với tỉ số 0-2 trong trận lượt đi. Quá khứ chống lại là vậy, M.U còn rơi vào thế hoảng loạn sau thất bại đau đớn ở Premier League. Bên ngoài, CĐV Quỷ đỏ đã dấy lên làn sóng đòi sa thải David Moyes. Còn phía trong phòng thay đồ, những mối quan hệ đối đầu bắt đầu nảy sinh.

Có vẻ như ban lãnh đạo Man Utd đã hết kiên nhẫn với David Moyes. Có thông tin cho rằng nhà cầm quân người Scotland chỉ còn lại 3 trận đấu nữa để cứu vớt chiếc ghế của mình. Trận tiếp Olympiakos đêm nay sẽ là thử thách đầu tiên của David Moyes. Với sức ép ấy, không dễ để M.U tạo nên cú ngược dòng dù họ có lợi thế sân nhà Old Trafford.

Khi tất cả đang chống lại họ, thứ duy nhất M.U có thể bấu víu để tìm niềm tin trước trận cầu quyết định này chính là lịch sử. Olympiakos luôn chơi tệ ở Anh. Cụ thể họ đã thua toàn bộ 11 trận trên đất Anh từ trước đến nay. Trong khi đó, M.U đã thắng cả năm trận trước các đối thủ Hy Lạp trên sân nhà trước đó. Trước trận thua Olympiakos ở Hy Lạp hôm 25-2, M.U cũng toàn thắng cả bốn trận hai đội từng gặp nhau.

Ảnh minh họa
Olympiakos sẽ bung hết sức tại Old Trafford đêm nay

Nhưng lần này sẽ rất khác. Olympiakos đến sân Old Trafford với sự tự tin tuyệt đối sau chiến thắng 2-0 trận lượt đi. Hôm 15-3, họ đã đánh bại Panthrakikos để giành chức vô địch Hi Lạp lần thứ 41. Họ sẽ dồn toàn bộ sức lực để có thể hiện diện ở vòng tứ kết Champions League lần đầu tiên kể từ năm 1999. HLV Michel của Olympiakos nói: “Chúng tôi sẽ tập trung 100% vào trận đấu, 2-0 không phải là một lợi thế quá lớn. Olympiakos sẽ cố ghi thêm 1 bàn và gây khó khăn cho đội chủ nhà”.

Thực tế, Man Utd không phải là đội bóng giỏi ngược dòng. Trong quá khứ, Man Utd từng 16 lần thua tại trận lượt đi trên sân khách vòng knock-out các cúp châu Âu. Và đội bóng thành Manchester chỉ lật ngược thế cờ thành công 6 lần trong đó. Còn nếu tính riêng tại Champions League, Man Utd chỉ lội ngược dòng thành công tại một trong 7 lần bị thua ở trận lượt đi.

Với thực lực đã thể hiện ở trận lượt đi, Olympiakos đủ khả năng chấm dứt hi vọng ngược dòng của Man Utd ngay tại Old Trafford. Đó sẽ là nỗi đau tận cùng cho Quỷ đỏ và HLV David Moyes ở mùa giải này.

Cũng ở loạt trận đêm nay, Dortmund sẽ tiếp Zenit St Petersburg trên sân nhà Signal Iduna Park. Tấm vé tứ kết coi như đã nằm chắc trong tay thầy trò Jurgen Klopp bởi ở trận lượt đi, họ đã đánh bại Zenit 4-2 ngay tại xứ sở Bạch Dương. Điều đó có nghĩa rằng để đi tiếp, Zenit sẽ phải ghi ít nhất 3 bàn thắng và không để lọt lưới. Đây thực sự là nhiệm vụ quá khó của đội bóng Nga, nhất là khi họ vừa sa thải HLV Luciano Spaletti.

Dự đoán: M.U thắng 2-1 (Olympiakos đi tiếp với tổng tỉ số 3-2)

Đội hình dự kiến

Man Utd (4-2-3-1):
De Gea; Rafael, Vidic, Ferdinand, Evra; Fellaini, Carrick; Valencia, Rooney, Januzaj; Van Persie.

Olympiakos (4-2-3-1): Roberto; Salino, Marcano, Manolas, Bong; Maniatis, Ndinga, Campbell, Dominguez, Fuster; Valdez.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc