(VnMedia) - Lợi thế sân nhà không đủ để Man Utd đòi lại món nợ trước Man City. Tệ hại hơn, họ còn bị gã hàng xóm cho phơi áo với tỉ số cách biệt.
Xếp thứ 7 với 51 điểm, bị top 4 bỏ xa 11 điểm, Man Utd coi như không còn cơ hội cạnh tranh tấm vé dự Champions League mùa tới. Bởi vậy, trận đấu bù với Man City đêm qua chỉ được xem là cơ hội để thầy trò David Moyes vớt vát danh dự sau khi đã để thua người hàng xóm với tỉ số 1-4 ở trận lượt đi. Tuy vậy, Quỷ đỏ đã không thể làm được dù họ được chơi trên sân nhà Old Trafford.
Bước vào trận đấu này, HLV David Moyes đã sử dụng đội hình mạnh nhất có thể với Rooney đá trung phong thay Van Persie (chấn thương). Juan Mata bất ngờ được đẩy sang hành lang phải thay vì vị trí “số 10” như ở trận gặp West Ham vừa qua.
Bên kia chiến tuyến, Man City không thể sử dụng Aguero (chấn thương). Nhưng bù lại, HLV Manuel Pellegrini đã có Edin Dzeko và nhiều mũi công lợi hại khác phía sau như Silva, Nasri, Navas hay Yaya Toure, người mới lập cú hat-trick vào lưới Fulham.
Dzeko ghi bàn mở tỉ số cho Man City ngay ở phút đầu tiên
Mặc dù phải làm khách ở Old Trafford nhưng Man City mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Michael Oliver, dàn sao The Citizens đã tràn lên tấn công với sức ép nghẹt thở. Khi khán giả có mặt tại Old Trafford chưa kịp ổn định chỗ ngồi thì các vị khách áo xanh đã có bàn thắng mở tỉ số. Người ghi bàn cho Man City chính là Edin Dzeko.
Bàn thua này đã thể hiện sự yếu kém của hàng thủ Man Utd. Đầu tiên, họ để David Silva xộc thẳng vào vòng cấm đối mặt thủ thành De Gea. Dù không thể dứt điểm nhưng pha bóng ấy của Silva đã khiến hàng thủ M.U rối loạn. Hệ quả, ngay ở tình huống sau đó, Nasri đã dứt điểm đập cột dọc, tạo điều kiện để Dzeko đá bồi mở tỉ số.
Bàn thua chóng vánh ngay ở phút thi đấu đầu tiên đã kéo tụt tinh thần thi đấu của Man Utd. Hệ quả, họ không thể cầm bóng tấn công, đồng thời để Man City tự do “lộng hành” ở Old Trafford. Mãi tới phút 23, Quỷ đỏ mới tạo ra được 1 cơ hội ngon ăn. Tuy nhiên, trong thế đối mặt khung thành Man City, Marouane Fellaini lại dứt điểm đi đúng vị trí của thủ thành Joe Hart.
Kết quả đấu bù |
Man Utd (0-3) Man City |
Kể từ sau tình huống này, Man Utd đã dần lấy lại thế trận cân bằng. Nhưng ghi bàn lại là nhiệm vụ quá khó với Quỷ đỏ bởi hàng thủ Man City được tổ chức kiên cố, trong khi các tiền vệ M.U thiếu tính sáng tạo, đột biến. Đến khi có cơ hội ở phút 40 thì Juan Mata lại dứt điểm đưa bóng đi vọt xà.
Bước sang hiệp đấu thứ 2, Man City lại bất ngờ tràn lên tấn công. Gần như ngay lập tức, khung thành của De Gea liên tiếp bị đặt trong thế báo động. Phút 52, từ quả phạt góc của Samir Nasri, Fernandinho đã đưa ra lời đe dọa đầu tiên với cú đánh đầu vọt xà trong gang tấc. Bị cảnh báo là vậy song hàng thủ Man Utd tiếp tục bộc lộ sự rối loạn trong các tình huống chống phạt góc.
Kết quả, chỉ 4 phút sau đó, cũng từ 1 tình huống đá phạt góc của Samir Nasri bên phía cánh phải, Man City đã có được bàn thắng thứ 2 với cú đệm bóng cận thành của Edin Dzeko, người đã mở tỉ số ở hiệp 1.
Phải đến khi bị dẫn 2-0, Man Utd mới tràn lên tấn công nhằm vớt vát hi vọng giành điểm. Cùng với đó, HLV David Moyes đã lần lượt tung Valencia và Chicharito vào sân. Bên kia chiến tuyến, Man City cũng củng cố hàng thủ bằng việc tung tiền vệ phòng ngự Javi Garcia vào sân thay Jesus Navas. Tiếp đến, ông cũng rút Nasri, Dzeko khỏi sân để thay thế bằng Milner và Negredo.
Dù đã được Man City trả lại khu trung tuyến nhưng Man Utd vẫn không thể tạo ra cơ hội đáng kể nào. Cả trận, họ cầm bóng 53% nhưng chỉ có vỏn vẹn 4 cú sút trúng đích. Trong khi đó, Man City vẫn thể hiện được sự lợi hại dù HLV Manuel Pellegrini đã rút nhiều ngôi sao trụ cột khỏi sân.
Yaya Toure ấn định chiến thắng "3 sao" cho Man City
Phút 90, tận dụng sự nơi lỏng của hàng thủ Man Utd, Yaya Toure đã vượt qua Evra trước khi dứt điểm hạ gục De Gea ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City. Với chiến thắng này, Man City đã vượt qua Liverpool, chiếm vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 66 điểm. Hiện tại, thầy trò Pellegrini kém Chelsea 3 điểm nhưng vẫn còn trong tay 2 trận chưa đấu. Trong khi đó, Man Utd vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 với 51 điểm.
Cũng ở loạt đấu bù đêm qua, Arsenal đã bị Swansea cầm hòa một cách đáng tiếc ngay tại sân nhà Emirates. Mặc dù phải làm khách ở Emirates nhưng Swansea lại khởi đầu rất thuận lợi với cú đánh đầu thành bàn của Wilfried Bony ở phút thứ 10.
Sau bàn thua, Arsenal tràn lên tấn công, gây sức ép mạnh mẽ. Tuy vậy, họ đã gặp rất nhiều khó khăn trước sự phản kháng mạnh mẽ của đội bóng xứ Wales. Mãi tới phút 73, Pháo thủ mới gỡ hòa 1-1 nhờ cú đệm bóng cận thành của Podolski. Trên đà thăng hoa, đội quân của Wenger đã có bàn thắng thứ 2 chỉ sau đó 1 phút. Lần này, Podolski là người kiến tạo, còn Giroud là người cắt mặt đệm bóng tung lưới thủ thành Michel Vorm.
Tuy nhiên, từng ấy chưa đủ để Arsenal giành trọn 3 điểm bởi vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, họ đã để lọt lưới với pha đá phản của Mathieu Flamini. Trận hòa đáng tiếc này khiến Pháo thủ vẫn dậm chân ở vị trí thứ 4 với 63 điểm sau 31 trận.
Đội hình thi đấu
Man Utd: De Gea, Da Silva, Jones, Ferdinand, Evra, Fellaini (Valencia 66’), Carrick, Cleverley (Kagawa 46’), Mata, Rooney, Welbeck (Chicharito 76’).
Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Toure, Fernandinho, Jesus Navas (Javi García 68’), Silva, Nasri (Milner 74’), Dzeko (Negredo 79’).
Ý kiến bạn đọc