Đánh bại Levante, Real Madrid vững chắc ngôi đầu

00:29, 10/03/2014
|

(VnMedia)- Tận dụng rất tốt cơ hội khi mà Barcelona thất bại trước Valladolid, Real Madrid đã có được chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Levante tại Bernabeu để tiếp tục nới rộng khoảng cách với Atletico và Barca.

Thất bại bất ngờ của Barca trong trận đấu sớm tại vòng 27 La Liga trước Valladolid sẽ là cơ hội để Real gia tăng khoảng cách với kình địch khi họ có trận đấu khá dễ dàng với Levante trên sân nhà Bernabeu.Hòa trận Derby là kết quả đáng tiếc cho Real Madrid trong bối cảnh họ vừa tạm bứt lên so với hai kẻ kình địch. Nhưng thực tế là Atletico hoàn toàn xứng đáng có điểm sau khi đã chơi ấn tượng trên sân nhà. Hai đội bóng thành Madrid chia điểm vòng trước đồng nghĩa Barca được hưởng lợi và đoàn quân của ông Martino đã tận dụng cơ hội đó để áp sát Real với chỉ 1 điểm ít hơn. Tuy nhiên, thất bại trước Valladolid đêm qua đã khiến Barca đang hụt hơi trước Real.

Vòng 27, Real được tiếp Levante trên sân nhà Bernabeu. Dù Levante mùa này chơi không tồi nhưng họ không phải là đối thủ của Real. Hai năm qua, Real thường xuyên thắng đậm Levante và ở lượt đi mùa giải năm nay, dù Levante đã chơi rất hưng phấn nhưng cũng không thể ngăn cản chiến thắng của Real. Phong độ hiện tại của Levante là khá ấn tượng với 2 trận thắng, 3 trận hòa. Thế nhưng Real còn ấn tượng hơn khi họ vẫn đang có được thành tích bất bại trong năm 2014.

Real có được thành tích tốt như vậy một phần rất lớn đó là sự xuất sắc của Bale. Gareth Bale đã ghi 9 bàn và thực hiện 8 kiến tạo thành bàn ở La Liga cho Real Madrid, một con số hết sức ấn tượng nếu ta biết rằng Bale bị chấn thương hành hạ 2 đợt trong mùa giải này và mới chơi 15 trận cho Real ở đấu trường quốc nội, trong đó có 12 trận đá chính.

Ảnh minh họa

C.Ronaldo có bàn thắng mở tỷ số cho Real

Tiền vệ người xứ Wales giờ đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách kiến tạo của đội, trong đó có 4 pha kiến tạo chia đều cho 2 trận thắng Sevilla 7-3 và thắng Rayo Vallencano 3-2, cùng với 4 kiến tạo còn lại trước Sociedad, Valladolid, Celta Vigo và Villarreal. Anh ngoài ra còn có một lần kiến tạo nữa ở mặt trận Cúp Nhà Vua, đó là cho Karim Benzema ở trận tứ kết lượt về gặp Espanyol (thắng 1-0).

Thêm vào đó là phong độ ấn tượng của Isco. Isco đã phải làm quen với ghế dự bị khi Gareth Bale, Angel Di Maria, Jese và Luka Modric lần lượt chiếm lĩnh những vị trí quan trọng trong hệ thống thi đấu. Phong độ của Isco đi xuống kể từ sau trận derby Madrid lượt đi của La Liga, và anh gặp vấn đề cá nhân xung quanh tranh chấp pháp lý với người đại diện cũ.

Trong năm trận đấu trước khi gặp Real Madrid, Levante có thành tích rất tốt, thắng 2, hòa 3 và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Tuy nhiên, ở trận đấu này, Levante đã thi đấu hoàn toàn lép vế. Không phải thi đấu tại Champions League vào giữa tuần sau nên HLV Ancelotti thoải mái tung ra đội hình mạnh nhất cho trận đấu với Levante. 

Modric và Alonso nhanh chóng chiếm lĩnh tuyến giữa, điều bóng cho các đồng đội như Marcelo, Di Maria, Ronaldo, Bale và Benzema tìm cơ hội ghi bàn. Real Madrid kiểm soát hoàn toàn trận đấu với thời lượng giữ bóng lên đến hơn 70%.

Ngay phút thứ 11,C.Ronaldo đã tỏa sáng bằng pha giậm nhảy tại chỗ rất cao và đánh đầu ghi bàn thắng sau quả phạt góc của Di Maria. Bàn thắng giúp C.Ronaldo củng cố vị trí đầu tiên trong danh sách Vua phá lưới với 24 bàn, hơn Diego Costa 3 bàn. Tuy nhiên, 1-0 nghiêng về Real cũng là tỷ số cuối cùng của hiệp 1 dù đội chủ nhà có nhiều cơ hội để gia tăng khoảng cách.

Phải bước sang hiệp 2, Real Madrid mới có bàn thắng thứ hai. Phút 49, Marcelo phối hợp bật tường đẹp mắt với C.Ronaldo rồi tung cú sút hiểm hóc ghi bàn. Có thể nói trận đấu hoàn toàn chấm dứt với Levante ở phút 64 bởi trung vệ David Navarro phải lãnh thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng từ phía sau với Ronaldo. Trong thời gian còn lại, Real Madrid có thêm bàn thắng thứ ba khi hậu vệ Karabelas của Levante đá bóng vào lưới nhà trong nỗ lực phá đường tạt của Marcelo.

Benzema chơi khá vô duyên ở trận đấu này khi anh có 2 lần dứt điểm trúng cột dọc của đối phương. Ngoài ra tiền đạo người Pháp còn bỏ lỡ một cơ hội khác khi dứt điểm quá hiền trong pha đối mặt với Navas. 3-0 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Thắng Levante, Real Madrid bắt đầu tạo được khoảng cách về điểm với các đội phía sau. Sau 27 vòng, Real Madrid được 67 điểm, hơn đội nhì bảng Atletico Madrid 3 điểm và hơn đội hạng ba Barcelona 4 điểm.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU 2 ĐỘi:

Real Madrid: Lopez; Carvajal, Varane (Nacho 69’), Ramos, Marcelo, Modric (Isco 74’), Xabi, Di Maria, Bale, Ronaldo, Benzema (Jese 82’).

Levante: Navas; Vyntra, David Navarro, Juanfran, Nikos, Pallardo (El Adoua 69’), Sissoko, Sergio (Nagore 74’), Ivanschitz, Lopez, Barral (Rodriguez 87’).

Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc