(VnMedia) - Mặc dù được đánh giá cao hơn rất nhiều so với Olympiacos song Man Utd vẫn phải nhận thất bại cay đắng trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League đêm qua tại Piraeus…
Ở loạt trận đầu tiên của lượt đi vòng 1/8 Champions League, cả Man City và Arsenal đều gục ngã trên sân nhà trước các đối thủ mạnh. Hi vọng của bóng đá Anh được dồn tất cả lên vai Chelsea và Man Utd, đội bóng sẽ có chuyến làm khách tại Olympiacos trong trận lượt đi. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò David Moyes bởi họ vừa giành chiến thắng trở lại sau kì nghỉ ngắn ngày ở Dubai.
Với quyết tâm lớn, HLV David Moyes đã tung ra sân đội hình rất mạnh trong chuyến làm khách tại Piraeus. Trên hàng tấn công, Wayne Rooney và Robin van Persie hiển nhiên là 2 người chiếm suất đá chính. Đá ngay phía sau bộ đôi này là Valencia, Cleverley, Ashley Young và Michael Carrick,… Sự thiếu vắng đáng tiếc duy nhất của Quỷ đỏ ở trận này là tân binh Juan Mata, người không thể tham dự do đã thi đấu ở vòng bảng cho Chelsea.
Man Utd thi đấu mờ nhạt trên đất Hy Lạp
Với lợi thế sân nhà và phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, Olympiacos chính là đội nhập cuộc tốt hơn. Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Gianluca Rocchi, đội bóng Hy Lạp đã tràn lên tấn công với hi vọng sớm có bàn thắng mở tỉ số. Phút thứ 8, Dominguez đã đe dọa hàng thủ Man Utd với pha dẫn bóng đi thẳng vào vòng cấm. Rất may cho Quỷ đỏ là Ferdinand đã kịp thời cản phá.
Sau những phút đầu bị lấn lướt, Man Utd đã dần lấy lại thế trận. Tuy vậy, phải tới phút 17, các vị khách nước Anh mới tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Từ một tình huống đá phạt góc, Cleverley đã tung cú dứt điểm rất căng trong vòng cấm nhưng bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.
Trận đấu diễn ra trong thế giằng co ở phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1. Và với thế trận tốt hơn, đội chủ nhà Olympiacos đã có bàn thắng mở tỉ số ở phút 38. Cú sút xa nhẹ nhàng của tiền vệ Giannis Maniatis đã chạm chân Alejandro Dominguez đổi hướng khiến thủ thành De Gea không thể cản phá.
Bàn thua này buộc Man Utd phải dồn lên tấn công. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian quá ngắn còn lại của hiệp 1, các vị khách nước Anh không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ được tổ chức kiên cố của Olympiacos.
Bước sang hiệp 2, thế trận vẫn diễn ra theo chiều hướng có lợi cho Olympiacos. Dù dâng cao tấn công nhưng Man Utd lại không tạo ra những cơ hội sắc nét để ghi bàn. Tệ hại hơn, họ còn phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 55. Cựu ngôi sao Arsenal, Joel Campbell bất ngờ tung cú sút xa ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào góc hiểm khiến thủ thành De Gea bất lực.
Để thua 0-2, Man Utd đang đối mặt với nguy cơ bị loại
Bàn thua thứ 2 đã động chạm tới lòng tự ái của Man Utd. Ngay lập tức, HLV David Moyes đã đưa ra những thay đổi khi tung Danny Welbeck và Shinji Kagawa vào sân. Tuy nhiên, những phương án mới chẳng mang lại sự khác biệt cho Quỷ đỏ bởi 2 nhân tố đột biến nhất của họ vào thời điểm này, Juan Mata và Adnan Januzaj lại không thể ra sân.
Trong suốt thời gian còn lại của hiệp 2, Man Utd rơi vào thế bế tắc hoàn toàn trước khung thành Roberto. Thậm chí, họ còn suýt phải nhận bàn thua thứ 3 nếu tiền vệ Joel Campbell dứt điểm bình tĩnh hơn. Thua trận 0-2, thầy trò David Moyes đã trở thành đội bóng đầu tiên của nhóm hạt giống bị đánh bại kể từ khi khai màn vòng 1/8 Champions League. Thất bại này khiến Quỷ đỏ có nguy cơ dừng bước ở vòng 1/8.
Ở trận đấu còn lại, Nhà đương kim Á quân Dortmund đã dễ dàng đánh bại Zenit ngay tại St Petersburg với tỉ số 4-2. 4 bàn thắng của đại diện Đức được ghi bởi Henrikh Mkhitaryan, Marco Reus và Robert Lewandowski. Với chiến thắng này, thầy trò Jurgen Klopp coi như đã giành vé vào tứ kết.
Đội hình thi đấu
Olympiacos: Roberto; Leandro Salino, Manolas, Marcano, Holebas; Maniatis, N'Dinga; Campbell (Fuster 67’), Domínguez (Machado 76’), Perez (Valdez 86’); Olaitan.
Man United: De Gea; Smalling, Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia (Welbeck 60’), Carrick, Cleverley (Kagawa 61’), Young; Rooney, Van Persie.
Ý kiến bạn đọc