(VnMedia) - Chiến lược gia người Scotland thừa nhận ông phải chịu trách nhiệm cho trận thua tức tưởi trước Olympiakos của Man Utd. Đồng thời khẳng định đây là trận cầu tệ hại nhất của Man Utd kể từ ngày ông lên nắm quyền.
![]() |
Vẻ chán nản của ông Moyes trên băng ghế chỉ đạo |
Rạng sáng nay (26/2), Man Utd hành quân tới làm khách trên đất Hy Lạp của Olympiakos. Trong quá khứ, đội chủ nhà không phải đối thủ quá khó chơi của “quỷ đỏ” nhưng trong bối cảnh sa sút phong độ nghiêm trọng, người hâm mộ lo ngại đội bóng của mình sẽ “vấp ngã”.
Điều quan ngại đó đã thành sự thật. Man Utd thi đấu như vô hồn và để Olympiakos ghi liền 2 bàn nhờ công của Alejandro Dominguez và Joel Campbell. Thua trận 0-2, Man Utd dù còn trận lượt về trên sân nhà nhưng đối mặt với nguy cơ bị loại rất lớn.
Phát biểu sau trận đấu, ông Moyes ngán ngẩm thừa nhận phong độ kém cỏi của Man Utd. “Đó thực sự là màn trình diễn vô cùng tệ hại. Thú thật tôi không thể ngờ các cầu thủ đá kém cỏi đến vậy. Điểm sáng duy nhất là chúng tôi còn trận lượt về tại Old Trafford. Trên sân nhà Man Utd từng làm nên nhiều điều kỳ diệu và tôi hy vọng kỳ tích sẽ lặp lại”
“Tôi phải chịu trách nhiệm về thất bại này. Có lẽ đây là thất bại tệ hại nhất của Man Utd tại cúp châu Âu. Chúng tôi không xứng đáng nhận được bất cứ điều gì từ trận cầu này”, ông Moyes nói.
Hơn ai hết ông Moyes hiểu rằng Champions League là giải đấu duy nhất Man Utd hy vọng có khả năng đoạt cúp, sau khi bị loại khỏi 2 cúp quốc nội. Tại Ngoại hạng Anh họ đang để kém đội đầu bảng Chelsea tới 15 điểm.
Trận lượt về vòng knock out Champions League giữa Man Utd và Olympiacos sẽ diễn ra trên sân Old Trafford vào ngày 20/03.
Minh Quang -
(Goal)
Ý kiến bạn đọc