(VnMedia)- Bóng đá Tây Ban Nha đã phải trả qua mất mát to lớn khi cựu huấn luyện viên của đội bóng xứ sở bò tót đã qua đời ở tuổi 75. Ông được coi là người đã tạo ra lối chơi Tiqui - taca và giúp Tây Ban Nha có những thành công lớn.
Luis Aragones được coi là "Nhà hiền triết" của bóng đá Tây Ban Nha. Ông đã làm nên thành công cùng đội tuyển Tây Ban Nha từ năm 2004 đến năm 2008. Aragones đã qua đời ở tuổi 75 tại Madrid vào lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày 1/2/2014 giờ địa phương. Đây là một mất mát lớn của bóng đá Tây Ban Nha cũng như bóng đá thế giới. Ông sinh tại Hortaleza, Madrid vào ngày 28/7/1938.
Luis Aragones qua đời là mất mát lớn của bóng đá thế giới
Nổi bật nhất trong sự nghiệp của Aragones đó là đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch tại Euro 2008 sau chiến thắng 1-0 trước đội tuyển Đức tại Thụy Sỹ. Đó cũng là chức vô địch châu Âu đầu tiên sau 46 năm của đội tuyển xứ sở đấu bò. Sau thành công ở Euro 2008, ông chuyển tới làm việc tại Thổ Nhĩ Kỳ để dẫn dắt Fenerbahçe nhưng không thành công và nghỉ hưu vào năm 2013.
Ông Aragones bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở đội bóng quê nhà Getafe và từng chơi trong đội trẻ của Real Madrid. Ông gia nhập Atletico Madrid vào năm 1964 và trở thành tiền vệ có thành tích ghi bàn tốt nhất trong lịch sử của đội bóng này. Sau khi rời Atletico, ông Aragones đã 2 lần dẫn dắt Betis, Barcelona, Espanyol, Sevilla, Valencia, Oviedo.
Ở sự nghiệp cầm quân, ông đã thay Inaki Saez và đưa tuyển Tây Ban Nha tới World Cup 2006, nơi mà họ chỉ lọt tới vòng 2 và dừng bước trước Pháp. Hai năm sau ở Euro 2008 trên đất Thụy Sĩ và Áo, Tây Ban Nha vô địch châu Âu và trình làng thế giới lối chơi mang tên tiqui taca. Sau này, người kế nhiệm là Vicente Del Bosque tiếp tục mang đến những thành công cho tuyển Tây Ban Nha khi kế thừa triệt để lối chơi mà ông Luis Aragones mang đến cho đội tuyển xứ sở bò tót.
Ý kiến bạn đọc