Europa League: Juve thắng nhọc, Tottenham thua sốc

07:21, 21/02/2014
|

(VnMedia) - Juve đã phải trải qua 90 phút nhọc nhằn mới có thể đánh bại Trabzonspor 2-0. Trong khi đó, Tottenham lại bất ngờ để thua trên sân Dnipro trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/16 Europa League.

Rớt xuống từ đấu trường Champions League, Juventus dĩ nhiên trở thành ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu Europa League mùa này. Với quyết tâm thâu tóm chức vô địch ở đấu trường thứ 2 châu Âu, HLV Conte đã tung ra sân đội hình khá mạnh trong cuộc đón tiếp Trabzonspor thuộc khuôn khổ lượt đi vòng 1/8 Europa League. Rất nhiều nhân tố chủ chốt của Juve đều ra sân như Buffon, Bonucci, Pogba, Pirlo, Marchisio hay Tevez,…

Với lợi thế sân nhà và lực lượng nhỉnh hơn, Juventus dễ dàng chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ sau 15 phút thi đấu, “Lão bà” đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước do công của tân binh Pablo Osvaldo, người vừa cập bến Juve từ Southampton trong kì chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

Ảnh minh họa
Pogba ghi bàn thắng quyết định cho Juventus

Có bàn thắng dẫn trước, tưởng như Juve sẽ bùng nổ nhưng thực tế lại không diễn ra như sự kì vọng của các Juventini. Mặc dù tạo ra không ít cơ hội nhưng các chân sút của Juve lại liên tục bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Trong thế trận đó, Trabzonspor đã áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công khá hiệu quả. Thực tế, họ mới là đội bóng kiểm soát bóng nhiều hơn (51%) và đã 8 lần dứt điểm về phía khung thành Buffon.

Do muốn chiếm thế áp đảo ngay ở trận lượt đi, Juve tích cực tấn công trong hiệp 2. Và phải tới phút bù giờ thứ 4, nỗ lực của “Lão bà” mới được đền đáp bằng bàn thắng quý giá của Paul Pogba, người đã tung cú dứt điểm rất gọn gàng trong vòng cấm sau khi nhận được đường chuyền từ Tevez bên cánh phải.

Mặc dù thắng 2-0 nhưng Juve vẫn chưa thể đảm bảo chắc chắn suất dự vòng 1/8 bởi ở trận lượt về, họ phải làm khách tại Thổ Nhĩ Kì.

Cũng được đánh giá rất cao tại Europa League mùa này nhưng khác Juventus, Tottenham lại thi đấu không tốt trong chuyến viếng thăm Ukraine. Với quyết tâm giành lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà, HLV Tim Sherwood đã sử dụng đội hình khá mạnh với nhiều nhân tố quan trọng như Vertonghen, Paulinho, Soldado, Townsend, Dawson,…

Nhỉnh hơn Dnipro về mặt lực lượng nhưng Tottenham lại thi đấu khá thất vọng. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn (65%) nhưng các vị khách nước Anh chỉ có vỏn vẹn 15 cú dứt điểm, kém hơn cả Dnipro. Tệ hại hơn, họ đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó phải kể tới cú đệm bóng vọt xà của Soldado ở phút 56 khi đã đối mặt khung thành trống.

Ảnh minh họa
Tottenham gây thất vọng trên đất Ukraine

Tấn công nhiều không ghi bàn, Tottenham đã phải trả giá ở phút 80 sau khi Vertonghen đốn ngã Matheus trong vòng cấm. Ngay lập tức, trọng tài cho đội chủ nhà Dnipro được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Konoplyanka không bỏ lỡ cơ hội ấn định chiến thắng 1-0 cho Dnipro.

Đây là thất bại khá đáng tiếc với Tottenham. Tuy vậy, thầy trò Tim Sherwood vẫn còn cơ hội sửa sai trong trận lượt về tại sân nhà.

Cũng ở loạt trận đêm qua, Napoli đã có chuyến viếng thăm xứ Wales với đội hình khá mạnh bao gồm Higuain, Callejon, Hamsik, Insigne,… Tuy vậy, trước lối chơi thiên về cầm bóng của đội chủ nhà Swansea, Napoli đã không thể chiếm lĩnh thế trận và đành ra về với kết quả hòa 0-0.

Đại diện khác của Serie A ở vòng đấu này, Fiorentina đã dễ dàng đánh bại Esbjerg 3-1 ngay tại sân khách với 3 bàn thắng của Alessandro Matri, Josip Iličić và Alberto Aquilani. Chiến thắng này coi như đã đảm bảo chắc chắn tấm vé đi tiếp cho thầy trò Vicenzo Montella. Trong khi đó, đại diện còn lại của Serie A, Lazio lại bất ngờ bị Ludogorets đánh bại với tỉ số 1-0 ngay tại Olympico.

Cũng ở loạt trận đêm qua, Ajax bất ngờ phơi áo ngay tại sân nhà trước đại diện đến từ Áo, Salzburg. Nhờ 2 bàn thắng từ những cầu thủ vào sân thay người (Vargas và Feghouli), Valencia đã đánh bại Dynamo Kiev 2-0 ngay tại Ukraine, qua đó đặt 1 chân vào vòng 1/8. Ở trận đấu đáng chú ý khác, Porto đã bị Frankfurt cầm hòa trên sân nhà với tỉ số 2-2.

Kết quả loạt trận lượt đi vòng 1/16 Europa League

Ajax (0-3) Salzburg
Maccabi Tel-Aviv (0-0) Basel
Porto (2-2) Frankfurt
Maribor (2-2) Sevilla
Plzen (1-1) Shakhtar
Real Betis (1-1) Rubin
Swansea (0-0) Napoli
Lazio (0-1) Ludogorets
Dynamo Kiev (0-2) Valencia
PAOK (0-1) Benfica
Liberec (0-1) AZ Alkmaar
Chornomorets (0-0) Lyon
Dnipro (2-0) Tottenham
Juventus (2-0) Trabzonspor
Esbjerg (1-3) Fiorentia
Anzhi (0-0) Genk)


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc