Vòng 22 Premier League: Lập hat-trick, Eto’o giúp Chelsea đè bẹp M.U

01:32, 20/01/2014
|

(VnMedia) - Trong đêm diễn thăng hoa, Samuel Eto’o đã 3 lần đánh bại thủ thành De Gea. Từng ấy là quá đủ để anh mang về 3 điểm cho Chelsea trong cuộc tiếp đón kình địch Man Utd.

Ở loạt đấu sớm vòng 22 Premier League, cả Arsenal và Man City đều giành chiến thắng trước Fulham và Cardiff. Kết quả ấy đã gây không ít sức ép lên Chelsea, đội bóng sẽ bước vào cuộc tiếp đón Man Utd trên sân nhà Stamford Bridge. So với trận lượt đi ở Old Trafford, Chelsea có lợi thế quá lớn bởi ngoài việc thi đấu trên sân nhà, họ còn nhỉnh hơn về mặt lực lượng, nhất là khi đội khách không có sự phục vụ của bộ đôi Rooney – Van Persie.

Do mất 2 chân sút chủ lực, HLV David Moyes buộc phải trao cơ hội đá chính cho Danny Welbeck, người sẽ được hỗ trợ bởi tam giác Valencia – Januzaj – Young phía sau. Trong khi đó, Chelsea tung ra sân đội hình rất mạnh với bộ tứ tấn công là Willian, Oscar, Hazard và Torres.

Lợi thế là vậy, song Chelsea lại nhập cuộc không tốt. Không những không thể cầm bóng, đội chủ nhà còn bị Man Utd ép sân trong ít phút đầu trận. Ngay ở phút thứ 2, Ashley Young đã có cú dứt điểm đe dọa khung thành Chelsea sau pha phối hợp rất tốt với Welbeck trong vòng cấm. Rất may cho Chelsea là thủ thành Petr Cech đã kịp thời phản xạ.

Ảnh minh họa
Eto'o bất ngờ tỏa sáng với 3 bàn thắng vào lưới Man Utd

Trong thế trận bị “đánh phủ đầu”, mãi tới phút 11, Chelsea mới tung ra cú dứt điểm đầu tiên nhưng cú sút xa của Ramires lại không thể gây khó khăn cho thủ thành De Gea. Mặc dù không thực sự lấn lướt nhưng Chelsea lại là những người vượt lên dẫn trước với bàn thắng bất ngờ của Samuel Eto’o ở phút 16.

Từ 1 tình huống tấn công bên phía cánh phải, chân sút người Cameroon đã dắt bóng vượt qua Phil Jones trước khi tung cú đặt lòng hiểm hóc phía ngoài vòng cấm. Bóng đập chân Carrick bay thẳng về phía góc xa khiến thủ thành De Gea không có cơ hội cản phá.

Bàn thắng này đã mang lại sự hưng phấn cực lớn cho Chelsea và khán đài Stamford Bridge. Trong khi đó, Man Utd phải đẩy cao đội hình tấn công. Với sự cơ động của Januzaj, Quỷ đỏ đã gây sức ép không nhỏ lên khung thành Petr Cech. Tuy vậy, với sự chắc chắn của hàng thủ, Chelsea vẫn đứng vững trong suốt 45 phút hiệp 1. Thậm chí, đội chủ nhà còn tạo ra nhiều tình huống phản công sắc nét.

Phút 42, đáng ra Oscar đã có thể nhân đôi cách biệt cho Chelsea sau tình huống vô lê ngay trong vòng cấm. Đáng tiếc cho The Blues là bóng đã đi vọt xà ngang khung thành De Gea. Tuy vậy, các CĐV The Blues cũng chẳng phải quá nuối tiếc bởi chỉ 3 phút sau đó, Chelsea đã có bàn thắng thứ 2. Từ pha căng ngang của Cahill bên phía cánh phải, Samuel Eto’o đã hoàn tất cú đúp với cú đệm bóng dễ dàng.

2 bàn thắng trong hiệp 1 đã mang lại lợi thế rất lớn về mặt tâm lí cho Chelsea. Bởi vậy, khi hiệp 2 bắt đầu, đội chủ nhà tiếp tục lấn lướt và tạo ra những cơ hội. Trên đà thăng hoa của Chelsea, việc Man Utd nhận bàn thua thứ 3 cũng là điều dễ hiểu. Dự báo ấy đã xảy ra ở phút 49 và người lập công vẫn là Samuel Eto’o.

Từ một tình huống đá phạt góc bên cánh phải, trung vệ Gary Cahill đã tung cú đánh đầu khá mạnh khiến thủ thành De Gea không thể bắt dính bóng. Ngay lập tức, “báo đen” Eto’o đã có mặt đúng lúc, đệm bóng vào lưới trống giúp Chelsea dẫn 3-0.

Ảnh minh họa
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea sau chiến thắng vang dội

Để thua 3 bàn, HLV David Moyes buộc phải tung Javier Hernandez và Chris Smalling vào sân. Trong khi đó, Chelsea lại củng cố tuyến giữa với John Obi Mikel (thay Oscar). Sự thay đổi người bên phía Man Utd nhanh chóng phát huy tác dụng ở phút 78. Từ pha leo biên tấn công bên phía cánh phải của Valencia, Phil Jones đã tung cú sút khá thoải mái trong vòng cấm. Bóng đi không chính xác nhưng Javier Hernandez đã có mặt kịp thời, dứt điểm nối khiến Petr Cech phải nhặt bóng.

Bàn rút ngắn tỉ số khiến trận đấu nóng hơn. Tuy nhiên, Man Utd không thể bùng nổ trong khoảng 10 phút cuối trận bởi Chelsea phòng ngự phản công quá tốt. Phút 86, HLV Jose Mourinho đã trao cơ hội đá chính cho Nemanja Matic, bản hợp đồng trị giá 21 triệu bảng của The Blues trong tháng 1.

Sự có mặt của tiền vệ người Serbia khiến tuyến giữa Chelsea đã mạnh lại càng mạnh hơn. Đó cũng là 1 trong những yếu tố giúp thầy trò Mourinho bảo toàn chiến thắng 3-1 tới khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Trận thua buồn của Man Utd đã kết thúc bằng chiếc thẻ đỏ dành cho thủ quân Nemanja Vidic, người đã có pha vào bóng thô bạo với Eden Hazard ở phút bù giờ.

Với chiến thắng này, Chelsea tiếp tục cuộc đua Premier League với 49 điểm, chỉ kém 2 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Tuy vậy, thầy trò Mourinho vẫn xếp thứ 3 sau Man City, đội bóng đang có 50 điểm sau 22 vòng đấu. Trong khi đó, Man Utd vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 với 37 điểm.

Đội hình thi đấu

Chelsea:
Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta, Ramires, Luiz, Willian (Matic 86’), Oscar (Obi Mikel 68’), Hazard, Eto'o (Torres 79’).

Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva, Evans, Vidic, Evra (Smalling 51’), Jones, Carrick, Valencia, Januzaj, Young (Hernández 56’), Welbeck.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc