Rời M.U, Pogba được thể “kể tội” Sir Alex

18:52, 22/01/2014
|

(VnMedia) - Tài năng trẻ người Pháp, Paul Pogba đã lên tiếng trách móc HLV Sir Alex, người đã gián tiếp đẩy anh khỏi “Nhà hát của những giấc mơ”.

Đánh giá rất cao Paul Pogba, HLV Sir Alex từng coi tiền vệ này là “báu vật” tương lai của Man Utd. Ý định của “ông già gân” là biến tài năng trẻ người Pháp trở thành miếng ghép kế thừa vị trí bỏ lại của Paul Scholes. Tuy nhiên, do không tạo cơ hội ra sân cho Pogba, chiến lược gia người Scotland đã mất “viên ngọc thô” này vào tay Juventus.

Sau khi chuyển sang màu áo Juve, Pogba không ít lần “kể tội” Sir Alex. Anh khẳng định đây chính là nguyên nhân khiến mình phải chia tay Man Utd dù đây là đội bóng yêu thích của anh.

“Đó là khoảng thời gian rất khó khăn với tôi bởi tôi đã yêu Man Utd và trở thành một Mancunian. Tôi không thể tin vào mắt mình khi được đặt chân tới Man Utd, được gặp gỡ HLV Ferguson. Tôi rất yêu họ”, Paul Pogba nhớ lại khoảnh khắc cập bến Man Utd.

Ảnh minh họa
Do không được Sir Alex tin tưởng, Pogba đã quyết định rời Man Utd

“Còn nhớ vào tháng 12/2011, Man Utd gặp Blackburn trong bối cảnh thiếu tiền vệ, Scholes giải nghệ, Carrick và Fletcher dính chấn thương. Man Utd chẳng còn ai có thể chơi ở hàng tiền vệ. Tôi đã luyện tập và bắt đầu cảm thấy mình đủ khả năng ra sân. Nhưng HLV đã nói không. Ông ấy cho rằng tôi còn quá trẻ”, Pogba trách cứ HLV Sir Alex.

“Tôi không thể hiểu mình thiếu điều gì. Và ở trận đấu đó, Rafael đã chơi ở hàng tiền vệ. Tôi bắt đầu chán ngấy và không còn giữ mối quan hệ tốt với HLV. Tôi thực sự rất thất vọng. Tôi đã ra đi và tới Man Utd. Tôi không có điều gì phải hối tiếc vì quyết định này”, tài năng trẻ người Pháp nói thêm.

Hiện tại, Paul Pogba đang là nhân tố rất quan trọng trong đội hình Juventus. Dưới triều đại Conte, tài năng trẻ người Pháp có cơ hội ra sân thường xuyên, sẵn sàng cạnh tranh vị trí với Pirlo, Marchisio và Vidal. Sự trưởng thành vượt bậc của Pogba đã khiến không ít CĐV Quỷ đỏ nuối tiếc.


Hoàng Ngọc - SportMail

Ý kiến bạn đọc