M.U hết “cửa” vô địch: Khi niềm tin đã mất…

14:38, 20/01/2014
|

(VnMedia) - Rời Stamford Bridge với 2 bàn tay trắng, Man Utd đã bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 14 điểm. Khi hi vọng bảo vệ ngôi vương dần cạn kiệt, cuộc khủng hoảng niềm tin đã bắt đầu nảy mầm ở Old Trafford…

Nguyên nhân dẫn tới thất bại của Man Utd?

Đó là câu hỏi đã được đặt ra không ít lần ở mùa giải năm nay, nhất là khi Man Utd không còn nằm dưới quyền dẫn dắt của HLV Alex Ferguson. Đêm qua, Man Utd 1 lần nữa gục ngã. Kết quả ấy là viễn cảnh đã được dự báo dù ở trận lượt đi, Quỷ đỏ đã lấn lướt Chelsea ở sân nhà Old Trafford. Ở cuộc tái đấu tại Stamford Bridge lần này, thầy trò David Moyes bất lợi ở mọi yếu tố, từ sân bãi, lực lượng tới sự khác biệt trên băng ghế huấn luyện.

Thực tế, Man Utd đã thi đấu rất tốt trong khoảng 10 phút đầu tiên ở Stamford Bridge. Nhưng khoảnh khắc thăng hoa ấy chỉ được xem là sự gượng sức của Quỷ đỏ trong nỗ lực khẳng định bóng dáng 1 đội bóng lớn. Còn xét thế cục toàn diện, các nhà đương kim vô địch hoàn toàn yếu thế trước dàn sao The Blues.

Ảnh minh họa
Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man Utd

Thất bại của Man Utd đến từ hàng tiền vệ. Dù ra sân với 5 cầu thủ ở tuyến giữa (Carrick, Jones, Valencia, Januzaj, Young) nhưng Quỷ đỏ không thể áp đặt thế trận tại Stamford Bridge. Đó là điều không quá bất ngờ bởi nếu so với những David Luiz, Ramires, Willian, Oscar hay Hazard, hàng tiền vệ M.U quá thiếu tính sáng tạo. Cả trận, tuyến giữa M.U chỉ tạo ra 4 cơ hội ghi bàn cho hàng công. Trong bối cảnh cả Rooney và Van Persie đều không ra sân, việc ghi bàn thực sự là nhiệm vụ khó với đoàn quân dưới quyền David Moyes.

Tệ hại hơn, hàng thủ Man Utd lại bộc lộ quá nhiều kẽ hở khi đối mặt với hàng tiền vệ đầy tính sáng tạo của Chelsea. Điển hình là tình huống Samuel Eto’o ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở cuối hiệp 1. Trong pha bóng này, chân sút người Cameroon dễ dàng đoạt bóng và ghi bàn dù có tới 7 cầu thủ Man Utd trong vòng cấm. Ai là người theo kèm Eto’o? Đó là câu hỏi mà David Moyes cũng khó có thể trả lời!

Trách nhiệm một phần thuộc về Vidic, người đã lớn tiếng tuyên bố “M.U vẫn còn cơ hội đăng quang”. Viễn cảnh ấy bao giờ mới gọi tên Man Utd nếu đội bóng này vẫn mắc sai lầm như trận đấu đêm qua? Trong cả đội hình Man Utd, chỉ có Januzaj thực sự gây ấn tượng nhưng từng ấy là chưa đủ để anh vực dậy 1 con tàu đang trên bờ vực khủng hoảng.

Không chỉ nhạt nhòa trên sân cỏ, Man Utd còn yếu thế trên cả băng ghế huấn luyện. Trong khi Jose Mourinho liên tục thúc giục học trò và đưa ra những thay đổi theo từng thời điểm thì David Moyes gần như bất động. Trái với vẻ mặt hầm hầm của Sir Alex trước đây, cựu thuyền trưởng Everton không thể hiện được khí phách của 1 vị HLV lớn.

Dù đưa ra 2 sự thay đổi người trong hiệp 2 (Hernandez và Smalling vào sân) nhưng Man Utd không thể thay đổi lối chơi trước sự chặt chẽ trong chiến thuật của Mourinho. Nên nhớ, ở trận đấu này, Chelsea kiểm soát bóng kém hơn (44%). Thống kê ấy đã phần nào chỉ ra sự già giơ trong chiến thuật của Mourinho, điều mà Man Utd đang rất thiếu kể từ khi Sir Alex ra đi.

Cuộc khủng hoảng niềm tin

Rời Stamford Bridge với 2 bàn tay trắng, HLV David Moyes khăng khăng khẳng định Man Utd vẫn còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này. Tuy nhiên, đó chỉ có thể xem là phương pháp lên dây cót tinh thần với các học trò của nhà cầm quân người Scotland. Còn thực tế, ngai vàng bóng đá Anh đã quá xa với các nhà đương kim vô địch!

Khẳng định ấy đâu chỉ xuất phát từ phong độ phập phù của Man Utd, mà nó còn thể hiện ở khoảng cách hiện tại giữa họ với nhóm dẫn đầu. Sau thất bại đêm qua, họ đã bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa với khoảng cách 14 điểm, con số quá lớn để san lấp ở 1 giải đấu giàu tính cạnh tranh như Premier League. Ở vòng đấu mà cả Arsenal, Man City và Chelsea đều thắng, thất bại của Man Utd chẳng khác nào lời tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

Ảnh minh họa
Sự thất vọng thể hiện rõ trong tâm thế của HLV David Moyes

Chẳng bởi thế mà sau chuyến trở về từ Stamford Bridge, trụ cột tinh thần của Quỷ đỏ, Nemanja Vidic đã thẳng thắn thừa nhận “Man Utd chỉ còn cơ hội cạnh tranh suất dự Champions League mùa tới”. Đó là thực tại phũ phàng mà các ngôi sao Quỷ đỏ cần nhận ra khi bản thân họ không còn giữ được dáng dấp của một đội bóng lớn.

Trước đây, những cuộc khẩu chiến của Sir Alex luôn khiến những đối tượng ông công kích phải bối rối. Nhưng bây giờ, khi nghe David Moyes phàn nàn về công tác trọng tài, chúng ta chỉ thấy trong đó sự bất lực. Khi có Ferguson, ai cũng tin rằng họ có thể làm nên điều gì đó đặc biệt. Còn hiện tại, liệu có nhiều người còn tin vào David Moyes?

Đúng là Man Utd đang rơi vào thế khủng hoảng niềm tin. Sự ra đi của HLV Sir Alex, thất bại ở kì chuyển nhượng mùa Hè, những trận thua liên tiếp ở Premier League,… Tất cả những yếu tố đã hội tụ trở thành một khối bộc phá sẵn sàng phát nổ bất lúc nào tại Old Trafford. Có thể đêm qua, thất bại ê chề trước Chelsea đã kích hoạt khối bộc phá ấy. Giờ thì Man Utd chỉ còn biết đổ tiền vào chuyển nhượng để cứu vãn tất cả…


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc