Levante - Barcelona: Lấy lại thể diện

07:10, 22/01/2014
|

(VnMedia)- Trận hòa với Levante tại La Liga đã khiến Barca mất cơ hội bứt top. Đối đầu với Levante ở lượt đi tứ kết Cúp Nhà Vua sẽ là cơ hội cho thầy trò huấn luyện viên Ancelotti lấy lại thể diện của mình.

Barcelona đã thực sự gặp khó khăn trước Levante khi gặp phải hàng phòng ngự 2 lớp của đội chủ nhà trong trận hòa 1-1 cuối tuần qua. Messi, Pedro hay Sanchez đều bất lực trước hàng phòng thủ chặt chẽ của Levante và họ chỉ có được bàn thắng duy nhất từ pha đánh đầu quả Pique. 

Messi đã ghi 4 bàn thắng trong 2 trận ở Cúp nhà Vua trước Getafe nhưng chưa thể ăn mừng ở Liga dù là vào sân thay người ở trận gặp Atletico Madrid hay đá chính trước Levante. Hòa với Levante đã khiến Barca mất cơ hội bứt tốp. Cũng vẫn là đội Levante mà Barca từng nghiền nát 7-0 ở đầu mùa giải nhưng đội chủ nhà đã chơi cảnh giác hơn.

Levante theo kèm rất tốt Messi, Pedro và Sanchez và không cho đội khách có nhiều khoảng trống để phô diễn. Cú sút xa ngay mép vòng cấm của Xavi là cơ hội duy nhất Barca tạo được trong hiệp 1 và nó cho thấy họ bế tắc thế nào. Messi vẫn di chuyển miệt mài, vẫn tìm cách luồn lách, đi bóng qua người như thường lệ nhưng không mang lại hiệu quả.

Ảnh minh họa

Barcelona có cơ hội rửa hận trước Levante

Mọi ngả đường dẫn tới khung thành thủ môn Keylor Navas đều bị phong tỏa. Levante đã phòng ngự cực kỳ tập trung suốt cả trận đấu với 7-8 cầu thủ luôn thường trực xung quanh và trong vòng cấm. Thủ thành Keylor Navas của họ cũng đã chơi một trận xuất sắc khi chặn đứng các pha dứt điểm của Messi, Xavi, Tello ở hiệp 2.

Có thể nói Messi vẫn chưa lấy lại được phong độ sau khi chấn thương. Số bàn thắng của Messi tại 
La Liga tiếp tục dừng lại ở con số 8, sau gần 4 tháng số 10 của Barca không thể sút tung lưới đối phương ở giải đấu này. Lần cuối Messi ghi bàn tại Liga là trong trận đấu với Almeria vào ngày 28/9, từ đó đến này tiền đạo Argentina đã trải qua thêm 7 trận bao gồm cả đá chính lẫn dự bị và đã không có pha lập công nào kéo dài qua các trận Osasuna, Real, Celta, Espanyol, Betis, Atletico và Levante.

Tất nhiên cũng phải nhắc tới quãng thời gian Messi phải nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương và mới đá trận trọn vẹn đầu tiên tại Liga trong năm 2014 trước Levante. Nhận xét về trận hòa 1-1 tại Ciudad de Valencia, M10 cho biết: “Chúng tôi đã làm tất cả để giành chiến thắng nhưng không thể. Chúng tôi đã tạo ra nhiều nguy hiểm nhưng lại thiếu một chút may mắn. Đây là một sân đấu hết sức khó khăn và sẽ tiếp tục như vậy ở Cúp Nhà Vua tới đây.”

Quả đánh đầu thành bàn của Vyntra bên phía Levante là bàn thua thứ 6 của Barca ở Liga mùa này đến từ một quả phạt góc trong số 13 bàn thua của họ.  Tata Martino vẫn chưa tìm ra giải pháp khắc phục điểm yếu trong chống bóng bổng và chống tình huống cố định của Barca. 

Thêm vào đó Martino cũng cho thấy ông chưa có một phương án khác để tạo nên tính đột biến trong lối chơi của Barcelona khi họ bế tắc. Barca đã cầm bóng tới 74% trước Levante nhưng sự áp đảo của họ lại không được cụ thể hóa bằng bàn thắng. Việc thay Sergio Roberto, Tello và Dongou vào sân để thế chỗ Fabregas, Pedro và Xavi cũng chỉ là thay đổi cho có mà thôi. Trong lúc đó, Fabregas còn tỏ ra bất mãn khi anh phải rời sân.

Martino vẫn chưa cho thấy việc ông thay đổi Barcelona có dấu hiệu tích cực. Chiến lược gia người Argentina được cho là đã giúp lối chơi của Barca trở nên đa dạng hơn mùa  này nhưng trong một trận đấu cụ thể như trước Levante, Martino đã không có phương pháp dự phòng hiệu quả nào. Có lẽ trong thời gian tới, Martino cần phải tìm ra phương thức mới cho Barca. 

Dù Levante đã cầm hòa Barca, bất chấp họ đang cho thấy những dấu hiệu khởi sắc trong năm 2014 khi thắng 2 trong 3 trận gần nhất ở mọi giải đấu và đồng thời thắng cả 4 trận sân nhà vừa qua, Levante vẫn đứng trước núi khó khăn trong cuộc tiếp đón Barca. Trong 11 trận gặp nhau gần nhất, Levante chỉ kiếm được 2 trận hòa 1-1, còn lại họ thua 9, hơn thế còn bị đối phương sút tung lưới 32 lần, tức trung bình 3,2 bàn mỗi trận và chỉ ghi nổi 1 bàn trong 5 trận gần nhất đối đầu Barca.

Hành quân tới Levante, Barcelona sẽ phải thể hiện một bộ mặt khác và cũng là cơ hội để Messi ghi những bàn thắng giúp Barca có được lợi thế trong trận lượt đi tứ kết Cúp Nhà Vua này.

Chính Nghĩa

Ý kiến bạn đọc