(VnMedia) - Chiến lược gia người Pháp đã lên tiếng công kích Chelsea vì quyết định bán tiền vệ Mata cho Man Utd của đội bóng này. Ông cho rằng đây là điều bất công với các đối thủ khác ở Premier League.
Sau quá trình dài đàm phán, cuối cùng Chelsea đã quyết định bán tiền vệ Juan Mata cho Man Utd. Về cơ bản, thương vụ này đã hoàn tất. Theo đánh giá của báo giới Anh, đây là quyết định khôn ngoan của Chelsea bởi họ đã hoàn tất 2 trận đấu với Man Utd ở mùa giải này.
Điều đó có nghĩa rằng Chelsea sẽ không phải lo ngại khả năng đụng độ Juan Mata cho tới khi mùa giải này kết thúc. Thậm chí, quyết định này của The Blues còn gây khó dễ cho các đối thủ khác trong cuộc đua Premier League như Liverpool, Man City và Arsenal.
HLV Wenger không hài lòng với quyết định của Chelsea
Bởi vậy, ngay sau khi biết tin Chelsea đồng ý để Mata cập bến Man Utd, HLV Arsene Wenger đã lên tiếng công kích gã nhà giàu thủ đô London. Ông cho rằng đây là quyết định thiếu tính công bằng với các đội bóng khác ở Premier League, trong đó có Arsenal.
“Tôi rất bất ngờ khi Chelsea đồng ý bán Mata cho Man Utd bởi anh ấy là cầu thủ giỏi trong khi Man Utd là đối thủ trực tiếp của họ. Tôi nghĩ rằng vụ chuyển nhượng này là bất công bởi Manchester United đã gặp Chelsea hai lần mùa này và Mata sẽ không phải gặp Chelsea ở mùa giải năm nay”, HLV Wenger chia sẻ.
“Chelsea hoàn toàn có thể bán Mata từ tuần trước nhưng họ đã không làm vậy. Ở thời điểm này, một số đội bóng đã gặp nhau 2 lượt trận, một số đội thì chưa. Vì thế, tôi nghĩ rằng nếu họ tôn trọng luật chơi và tôn trọng các đội bóng khác thì thương vụ chuyển nhượng này không nên diễn ra”, chiến lược gia người Pháp nói thêm.
Rõ ràng, quyết định để Mata cập bến Man Utd đã nằm trong kế hoạch của Chelsea. Cụ thể, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ bắt đầu “mở cửa” cho Man Utd sau khi đánh bại đối thủ này trong trận lượt về.
Thương vụ Mata nếu thành công có thể tạo nên hiệu ứng rất lớn cho Man Utd ở giai đoạn khủng hoảng này. Và khi M.U có sức bật để trở lại là chính mình, họ đủ sức cản bước tiến của những CLB như Arsenal hay Man City. Kẻ đóng vai “ngư ông đắc lợi” khi đó, không ai khác ngoài Chelsea.
Ý kiến bạn đọc