M.U kêu cứu, David Moyes bao giờ “gãy ghế”!?

14:08, 05/12/2013
|

(VnMedia) - Sau hơn 20 năm chờ đợi, cuối cùng Everton đã tìm kiếm được chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford. Thất bại cay đắng này một lần nữa đẩy David Moyes vào vòng xoáy chỉ trích. Có thể ông không mất ghế nhưng không lấy gì đảm bảo nếu Quỷ đỏ bị đánh bay khỏi top 4 ở Premier League mùa này…

Từ xưa tới nay, Old Trafford vẫn được xem là bản anh hùng ca chiến thắng của Man Utd. Tại đây, Quỷ đỏ đã từng khiến nhiều đại gia ôm hận trở về chứ chưa nói tới một đội bóng hạng khá như Everton. Thực tế, kể từ tháng 8/1992 tới nay, đội bóng vùng Merseyside chưa một lần ca khúc khải hoàn tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Nhưng đêm qua, giấc mơ đã trở thành hiện thực với The Toffees trong 90 phút nhạt nhòa của đoàn quân áo đỏ.

Chứng kiến trận đấu đêm qua tại Old Trafford, có cảm giác Man Utd đã trở nên “tầm thường hóa” dưới triều đại David Moyes. Các phương án chiến thuật, tinh thần thi đấu và bản sắc một thời của Sir Alex bỗng trở nên nhạt nhòa một cách khó hiểu. Sự đơn điệu, tầm thường ấy của Quỷ đỏ đã phải trả giá bằng bàn thua duy nhất ở phút 86 mà người lập công cho Everton là Bryan Oviedo, phương án tình thế của HLV Martinez khi Leighton Baines không thể ra sân.

Ảnh minh họa
Man Utd không còn mang dáng dấp 1 đội bóng lớn ở trận đêm qua

David Moyes hiển hiên là người cảm thấy đau đớn nhất vì thất bại vừa qua. Bởi trong suốt 10 năm dẫn dắt Everton, ông chưa một lần rời Old Trafford với nụ cười thắng trận. Nhưng ngay ở mùa giải đầu tiên khăn gói rời Goodison Park, nhà cầm quân người Scotland đã giúp đội bóng cũ phá bỏ cái dớp Old Trafford mà họ đã chịu đựng trong hơn 20 năm qua.

Thất bại của Man Utd không chỉ nằm ở mặt tỉ số mà còn hiển hiện trong từng thống kê. Dù chơi trên sân nhà nhưng Quỷ đỏ chỉ kiểm soát bóng 52% và tung ra 18 cú dứt điểm (bên phía Everton là 48% và 15). Sự thiếu vắng Robin van Persie trên hàng công khiến David Moyes cạn kiệt ý tưởng. Thay vì những tình huống ban bật trung lộ, Man Utd phần nhiều dựa vào những pha tạt cánh đánh đầu.

Lối chơi công thủ nửa vời của Quỷ đỏ đã bị đặt trong thế bấp bênh khi ở tuyến giữa, Carrick không thể ra sân vì chấn thương (Fellaini đóng thế). Việc kết hợp Fellaini với Ryan Giggs và Kagawa ở trung tuyến cũng không thực sự hợp lý khi họ tỏ ra thất thế trước Gareth Barry, McCarthy, và Ross Barkley. Sang hiệp hai, David Moyes cũng tung hết những con bài của mình như Nani, Januzaj và Chicharito nhưng không thể mang đến sự khác biệt.

Đau đớn hơn cho David Moyes bởi trong khi Man Utd gục ngã thì 3 đối thủ cạnh tranh khác là Arsenal, Chelsea, Man City đều ngẩng cao đầu trong niềm vui chiến thắng. Sau thất bại này, Quỷ đỏ đã tụt xuống vị trí thứ 9 và bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa tới 12 điểm. Với khoảng cách ấy, khó có thể hi vọng M.U sẽ bảo vệ thành công ngai vàng bóng đá Anh.

Đáng lo hơn, thất bại này có thể không phải để khép lại chuỗi trận đáng thất vọng, mà mới chỉ là điểm khởi đầu. Bởi đầu tháng 12, các đội bóng Premier League sẽ bước vào cuộc đua “marathon” với lịch thi đấu dày đặc. Ở giai đoạn này, thể lực và lực lượng sẽ đóng vai trò quan trọng nhất. Mới chỉ gặp những khó khăn bước đầu, M.U đã tỏ ra hụt hơi, mong gì họ thăng hoa ở những vòng đấu tới.

Thậm chí, các CĐV Quỷ đỏ còn lo ngại vào mục tiêu cạnh tranh top 4, nơi mà họ phải cạnh tranh với nhiều đối thủ khó nhằn khác như Tottenham, Everton hay Liverpool, đội bóng đang thể hiện phong độ đầy ấn tượng ở mùa giải này. Không nói đâu xa, sau trận thua đêm qua, một bộ phận CĐV Quỷ đỏ đã yêu cầu sa thải HLV David Moyes.

Ảnh minh họa
HLV David Moyes lại rơi vào vòng xoáy chỉ trích sau trận thua Everton

Không ai bắt David Moyes phải giúp Man Utd bảo vệ thành công chức vô địch Premier League, ngay mùa giải đầu tiên của ông tại Old Trafford. Nhưng với di sản mà Sir Alex để lại, ít nhất ông cũng phải đưa đội nhà dự Champions League mùa sau. Theo báo chí Anh, ngay sau thất bại vừa rồi, ban lãnh đạo Man Utd đã nhóm họp khẩn cấp để bàn bạc về tương lai của David Moyes. Sẽ không có một quyết định sa thải vội vã, nhưng chắc chắn phải có một mục tiêu bắt buộc dành cho chiến lược gia này: lọt vào tốp 4 vào cuối mùa giải này, nếu ông không muốn bị sa thải.

Nên nhớ, cùng thời điểm này năm ngoái, dù lực lượng cũng chẳng mấy khác biệt, nhưng Sir Alex đã giúp M.U giành 11 thắng lợi và chỉ để thua 3, số điểm giành được là 33, tức chỉ kém đội đầu bảng Arsenal lúc này có 1 điểm. Đoàn quân của Moyes hiện tại chỉ có được 22 điểm, ghi ít hơn tới 11 bàn thắng và chỉ có được 6 trận thắng. Chẳng có gì ngạc nhiên khi Quỷ đỏ đang phải lóp ngóp mãi vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng.

Sau cú ngã đau đớn đêm qua, có thể Old Trafford đã phát đi tín hiệu S.O.S, không chỉ bởi Man Utd đã mất đi tước hiệu đại gia mà còn vì David Moyes, vị HLV đang gây thất vọng lớn trong màu áo Quỷ đỏ.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc