(VnMedia) - Chiếc lược gia người Scotland không giấu được vẻ buồn bực và thất vọng khi Man Utd để thua đội bóng cũ với tỉ số 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford, qua đó để Arsenal nới rộng khoảng cách lên 12 điểm.
|
Moyes "giúp" Everton có chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford sau 21 lần đụng độ với Man Utd |
Rạng sáng nay, trong khi Arsenal dễ dàng có chiến thắng 2-0 trước Hull City nhờ công của Bendtner và Ozil thì Man Utd lại để thua tức tưởi trước Everton.
Ở lần tái ngộ với đội bóng cũ, HLV Moyes đã không thể có được niềm vui khi Bryan Oviedo ghi bàn thắng duy nhất ở phút 85, để tạo nên cơn địa chấn tại Old Trafford. Đáng chú ý sau 21 lần ghé thăm Old Trafford, đây mới là lần đầu tiên Everton được hưởng niềm vui trước “quỷ đỏ”.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Moyes thừa nhận thất bại này thực sự cay đắng với cá nhân ông. “Tôi biết Everton là một đội bóng mạnh và không hề dễ chơi. Dù vậy thất bại trên sân nhà Old Trafford là điều khó nuốt trôi”.
Để thua Everton, Man Utd đã bị Arsenal bỏ cách tới 12 điểm nhưng ông Moyes vẫn tự tin về khả năng bảo vệ ngôi vô địch của “quỷ đỏ”. “Ngay ở thời điểm khó khăn này, tôi vẫn tin vào cơ hội và khả năng bảo vệ thành công chức vô địch Ngoại hạng Anh cho dù Man Utd sẽ phải vượt qua rất nhiều khó khăn và thử thách trong thời gian tới”.
Cũng theo ông Moyes, Man Utd cần sớm cải thiện được lối chơi và hạn chế tối đa việc đánh rơi điểm số trước những đối thủ yếu hơn.
Trong suốt thời gian của trận đấu, ông Moyes trở thành nạn nhân của các CĐV Everton khi những tràng la ó liên tục dành cho “người cũ”. Đặc biệt thời điểm sau khi Bryan Oviedo, đám đông liên tục trù ẻo ông Moyes sẽ sớm nhận “quyết định cho thôi việc vào ngày hôm sau”.
Khi được hỏi về phản ứng trước những lời chế nhạo của các CĐV Everton, ông Moyes từ chối chỉ trích CĐV đội khách. “CĐV Everton đã cổ vũ hết mình cho đội bóng của họ và đã đạt được mục tiêu mà họ đề ra. Tôi không có lý do gì để chỉ trích”.
Minh Quang -
(ESPN)
Ý kiến bạn đọc