Cay đắng nỗi buồn bóng đá Việt Nam

07:21, 29/12/2013
|

(VnMedia) - Cá độ, mua chuộc trọng tài, trắng tay tại SEA Games 27, đến sự chậm trễ bầu tân chủ tịch VFF... cho thấy 1 năm đáng buồn của bóng đá Việt Nam

U23 Việt Nam trắng tay tại SEA Games 27


Năm 2013 khép lại với những sự kiện buồn cho nền bóng đá Việt Nam, vốn được xem là "đứa con cưng" trong ngành thể thao. Cay đắng nhất là đội U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Văn Phúc bị loại sớm từ vòng bảng bóng đá nam SEA Games 27. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, đội tuyển lẫn U23 Việt Nam không có mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất ở Đại hội Thể dục thể thao khu vực

Ảnh minh họa

U23 Việt Nam có giải đấu thất vọng toàn tập tại SEA Games 27

Ở tầm đội tuyển kết quả còn tệ hại hơn, khi ông Phúc và dàn sao tên tuổi như Quốc Anh, Công Vinh, Thành Lương, Tấn Tài... thua tan nát cả 4 trận tại vòng loại Asian Cup 2015. Đây là kết quả tệ hại chưa từng có mà đội bóng áo đỏ gặp phải trong các trận đấu ở tầm châu lục.

Bộ mặt sa sút bóng đá Việt Nam ở tầm đội tuyển và U23 Việt Nam chưa khép lại, khi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc xin từ chức ở 2 vị trí được bổ nhiệm, song Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) chưa đồng ý mà chờ đến sau trận gặp tuyển Việt Nam gặp Hong Kong vào ngày 15/3/2014, mới đưa ra quyết định cuối cùng.

2. Nghi vấn cá độ bao trùm bóng đá nội

Lâu nay, nghi vấn bán độ và cá độ từ tầm đội tuyển lẫn câu lạc bộ vẫn âm ỉ trong lòng bóng đá nội. Tranh cãi đầu tiên từ trận tranh Siêu cúp quốc gia mùa 2012 giữa SHB.Đà Nẵng và XMXT.Sài Gòn, khi nghi án cầu thủ XMXT.Sài Gòn cố tình thua đậm 0-4. Chưa dừng lại, XMXT.Sài Gòn tiếp tục là tiêu điểm khi thủ môn Tấn Trường và trung vệ Đình Luật bị nghi ngờ thi đấu có vấn đề, rồi sau đó VFF lại rút án phạt với 2 ngôi sao này.

Chưa dừng lại, đội U23 Việt Nam cũng dính nghi án bán độ, khi cố tình để Bangu Atletico cầm hòa 3-3 ở Cúp truyền hình Bình Dương 2013. Đáng nói trong trận ấy, U23 Việt Nam chơi hơn người và dẫn trước đối thủ đến 3-1, nhưng chơi trùng xuống khó hiểu để đối thủ Brazil gỡ hòa ở cuối hiệp 2. Cái kết ấy khiến cổ động viên nổi giận, còn VFF phải đình chỉ rồi phục chức cho ông Phúc trước khi lên đường sang Myanmar thi đấu, một nguyên nhân không nhỏ khiến U23 Việt Nam sa sút tại SEA Games 27. 

3. Giới trọng tài liên tiếp dính "scandal"

Năm nào, giới cầm còi ở ta cũng dính vài cú "phốt" về chuyên môn lẫn tư tưởng khiến người hâm mộ không khỏi thất vọng. Nhưng chưa năm nào mà giới trọng tài lại dính scandal nhiều như ở V-League 2013. Đầu tiên là thông tin 4 trọng tài điều khiển trận Thanh Hóa - Hoàng Anh Gia Lai nhận được khoản tiền hơn 100 triệu từ người lạ.

Thông tin chưa được kiểm chứng song VFF vội vã đình chỉ nhiệm vụ trưởng ban trọng tài Dương Vũ Lâm và phó ban Đoàn Phú Tấn, như động thái thanh trừng giới điều khiển trọng tài.

Ảnh minh họa

Giới trọng tài dính nhiều sự cố trên sân lẫn ngoài đời trong năm vừa qua

Hoặc việc một ủy viên ban trọng tài "cầm nhầm" tiền do một lúc đi hai giải, lại bị một ủy viên khác tố ra báo chí mà không báo cáo lên ban trọng tài. Kết quả cuộc đấu tố ấy càng tạo ra nhiều sóng gió khi ban trọng tài sẽ bầu tân trưởng ban ở mùa 2014, khiến hình ảnh giới trọng tài càng xấu hơn trong mắt dư luận.

Câu chuyện chưa hết tranh cãi khi giới trong nghề lại xảy ra những đấu đá, khi 6 trọng tài bị "cất kho" trước thềm V-League 2014. Trong đó có trọng tài Ngô Quốc Hưng bởi ông Hưng dính "phốt" ở giải bóng đá Sinh viên toàn quốc vừa qua. Nguyên nhân đội bóng ở nơi ông làm việc tại Hải Phòng đã nói khéo trọng tài cầm còi để thổi thiên vị cho đội mình. Chứng cứ không đầy đủ, xác đáng song ông Hưng bị thôi cầm còi, dù đó chỉ là một giải phong trào không hơn không kém. 

4. VFF mãi chưa có tân chủ tịch

Sau thất bại AFF Cup 2012, VFF tính tổ chức sớm Đại hội ban chấp hành VFF nhiệm kỳ 7 để tìm người thay ông Nguyễn Trọng Hỷ. Nhưng từ đầu năm đến nay, VFF đã tính Đại hội 4 lần song mọi kế hoạch đều phá sản vì lý do các ứng viên đều chưa đủ giấy tờ hoặc cơ quan quản lý chưa chấp nhận.

Ảnh minh họa

Bốn lần tạm hoãn khiến VFF chưa thể tìm được tân chủ tịch nhiệm kỳ 7 

Kết quả trước thềm SEA Games 27, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ bất ngờ xin từ nhiệm và nhường quyền cho phó chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng lên làm quyền chủ tịch cho đến khi Đại hội diễn ra. Sự ra đi bất thường của ông Hỷ với lý do sức khỏe sa sút, thời gian nhiệm kỳ gần hết gây tranh cãi, bởi nó diễn ra trước khi U23 Việt Nam thi đấu.

Lùm xùm quanh chuyện lựa chọn huấn luyện viên, cắt chức rồi phục chứ cho ông Hoàng Văn Phúc, công bố mức thưởng không đúng lúc, càng khiến dư luận đặt dấu hỏi cho dấu ấn của VFF với sự sa sút bóng đá Việt Nam trong vài năm trở lại đây.

5. Ông bầu thi nhau bỏ bóng đá

Chấm dứt cho 1 năm toàn màu đen của bóng đá Việt Nam chính là hàng loạt ông bầu, đội bóng thay nhau rời khỏi vũ đài bóng đá chuyên nghiệp. Nổi bật nhất là 2 đội bóng thành danh từ thời bao cấp là K.Khánh Hòa và Bình Định lần lượt bỏ bóng đá. Ông bầu Nguyễn Đức Thụy thậm chí xóa đội XMXT.Sài Gòn khi mùa giải vẫn còn mấy vòng đấu nữa kết thúc.

Ảnh minh họa

XMXT.Sài Gòn bỏ giải khi V-League thậm chí còn đang diễn ra

Gần chục đội bóng bị giải thể khiến số lượng đội bóng dự V-League, hạng Nhất bị méo mó một cách thảm hại. Chưa khi nào bộ mặt bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lại ảm đạm như lúc này, một sự trả giá cách phát triển nóng, thiếu đầu thiếu đũa mà những nhà quản lý bóng đá Việt Nam đã tính sai những năm đã qua.


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc