Đá nhạt nhòa, tuyển Việt Nam thua đậm Uzbekistan

21:22, 15/11/2013
|

(VnMedia) - Lối chơi thiếu máu lửa và ý tưởng, tuyển Việt Nam tiếp tục thất bại 0-3 trước Uzbekistan ngay trên sân nhà ở lượt thứ 4 vòng loại Asian Cup 2015.

Để thua cả 3 trận ở lượt đi, tuyển Việt Nam mong muốn có được chí ít 1 trận hòa trước Uzbekitan vào tối 15/11. Vì lí do này, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ đã bố trí hàng tiền vệ đông đảo nhằm tạo thế trận phòng ngự từ xa. Kể cả chân sút Quang Hải cũng lùi sâu trong sơ đồ không tiền đạo khiến tuyển Việt Nam không thể tạo ra sức ép về phía cầu môn đối phương.

Trước giờ ra sân, huấn luyện viên Qadsimov tự tin phát biểu Uzbekistan ở cửa trên so với đội chủ nhà. Ở ngay sau tiếng còi khai trận, đội bóng Trung Á đã dâng cao, chơi áp sát từ sớm. Cùng thể hình cao lớn, nền tảng chuyên môn vượt trội, ngay phút đầu tiên. Tiền đạo Shodiev đe dọa cầu môn Tấn Trường bằng cú sút từ góc hẹp, song không thành công đã cảnh báo rõ sức mạnh của đội khách.

Trận này, tuyển Việt Nam tiếp tục vắng tiền vệ trụ Nguyên Sa, nhưng Văn Bình đã không thể thay thế tốt trong vai trò thu hồi bóng. Kể cả những cầu thủ được kỳ vọng tỏa sáng như Quốc Anh, Trọng Hoàng, Thành Lương đều chơi thiếu kết dính.

Chính lối chơi thiếu lửa lẫn cả ý tưởng khiến hơn 30 phút đầu, tuyển Việt Nam không có cơ hội nào rõ ràng. Bất ngờ đến phút 40, từ pha đánh đầu trả bóng của trung vệ Phước Vĩnh, thủ môn Tấn Trường lại bắt không dính bóng. Sai lầm tai hại không khác thủ môn Thanh Bình ở lượt đi của Tấn Trường giúp tiền đạo Shodiev cướp bóng và ghi bàn mở tỉ số 1-0 dễ dàng.

Ảnh minh họa

Sai lầm của thủ môn Tấn Trường ở hiệp 1 là bước ngoặt khiến tuyển Việt Nam
(đỏ) thua đậm trước Uzbekistan vào tối 15/10 ngay trên sân nhà Mỹ Đình

Khi hiệp 2 bắt đầu chưa lâu, đến lượt hậu vệ trái Denisov có pha tạt bóng điểm rơi chính xác. Tiền đạo Sergeev thực hiện pha đánh đầu đập đất hiểm hóc, hạ thủ môn Tấn Trường, nâng tỉ số lên 2-0 cho Uzbekistan. Không lâu sau đó, hậu vệ Văn Nhiên bị choáng nặng sau pha va chạm với thủ môn Tấn Trường và Sergeev, kết quả hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai phải lên xe cứu thương vào bệnh viện để kiểm tra mức độ va chạm.

Lúc này, tuyển Việt Nam tung thêm Anh Đức, Xuân Thành rồi Tiến Thành vào sân, song lối đá không có gì đột biến. Cơ hội nguy hiểm nhất phút thứ 67, cú sút xa của Tấn Tài lại không hạ được thủ môn Suyunov. Một thế trận và tình huống quá ít ỏi khiến cổ động viên đến sân Mỹ Đình không khỏi thất vọng.

Đến phút thứ 90, tiền đạo mới vào sân Rashido dứt điểm chéo góc ấn định chiến thắng 3-0 cho Uzbekistan. Nỗi buồn thất trận còn lớn hơn cho đội chủ nhà, khi pha đạp bóng của Tấn Tài với hậu vệ Uzbekistan ở phút 90'+2 đã khiến đội trưởng tuyển Việt Nam nhận thẻ đỏ rời sân.

Lối chơi kém nhiệt, thiếu hẳn quyết tâm cộng thẻ đỏ của Tấn Tài đã khiến tuyển Việt Nam thua tâm phục, khẩu phục trước Uzbekistan. Không những thua trận thứ 4 ở vòng loại Asian Cup 2015, thầy trò Văn Sỹ gây thất vọng về cách thể hiện trên sân cỏ trước đối thủ trên cơ Uzbekistan. 


Đức Thọ

Ý kiến bạn đọc