Cổ động viên bị hành hung dã man ở BTV Cup

16:08, 02/11/2013
|

(VnMedia) - Sau trận đấu giữa đôi tuyển (ĐT) Việt Nam và đội tuyển SV Hàn Quốc, 1 cổ động viên (CĐV) Sông Lam Nghệ An (SLNA) là anh Thanh Tùng đã bị hành hung ngay tại khu vực sân Gò Đậu.

Thông tin từ CĐV SLNA: Vào lúc 18h30 ngày 1/11 , tức sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và đội sinh viên Hàn Quốc. Trong trận đấu các CĐV SLNA đã tạo hình ảnh đẹp trong phong cách cổ vũ. Nhưng vừa ra khỏi sân, anh Thanh Tùng, thành viên BCH FC Phía Nam bị 3 nhân viên an ninh giữ lại và nói "nghi ngờ anh tàng trữ vũ khí và vật liệu cháy nổ".

Sau đó trước hơn 50 CĐV SLNA anh Tùng yêu cầu kiểm tra tại chỗ, nhưng ngay lúc đó 3 nhân viên an ninh liền kéo anh vào 1 phòng nhỏ gần đó và lập tức tấn công anh bằng tay chân, thậm chí có 1 nhân viên còn dùng cây gỗ đánh anh, bất chấp bên ngoài các CĐV SLNA yêu cầu cho biết rõ lý do.


        Ảnh minh họa
                           CĐV Thanh Tùng với gương mặt bầm dập vì bị hành hung

 

Ngay sau sự việc, gần 50 CĐV SLNA đã nán lại và viết đơn tường trình cùng nhau ký tên và đến gặp BTC Sân. Ngay sau khi tiếp nhận đơn, anh Duân, trưởng ban an ninh BTC Sân Gò Đậu triệu tập 3 nhân viên đã hành hung anh Tùng. Sau một hồi quanh co không nhận, những đồng chí trên đã gửi lời xin lỗi với lý do " Chỉ là hiểu lầm". Đồng thời, đồng chí Duân trưởng ban an ninh sân Gò Đậu đã trực tiếp gọi điện cho ông Phan Đình Tuệ chủ tịch Hội CĐV SLNA Phía Nam thông báo về sự việc và thay mặt BTC Sân xin lỗi Hội CĐV SLNA về sự việc trên.


      Ảnh minh họa
                                   Các CĐV SLNA làm chứng về vụ việc

 

Liên lạc trực tiếp với anh Thanh Tùng, anh Tùng cho biết: "Hiện tôi đang chuẩn bị đến viện để khám vết thương. Ngay sau trận đấu, đã có 3 người thuộc lực lượng an ninh sân Gò Đậu bắt giữ tôi lại, sau đó đưa vào phòng và hành hung khiến tôi bị thương tích vào vùng mặt. Họ nói nghi tôi tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ nhưng chưa hề kiểm tra mà đã tấn công tôi".

Anh Thanh Tùng chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc: "Khi lôi tôi vào phòng, 2 người giữ tay, chân để tôi không đỡ được. 1 người khác đã "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" vào mặt, mũi và bụng. Khi tôi gục xuống, họ vẫn chưa buông tha và liên tiếp đấm đá. Mong mỏi lớn nhất của tôi lúc này là làm rõ động cơ hành hung vô cớ tôi, nhằm rộng đường dư luận. Rõ ràng đây là hành vi có chủ đích và coi thường pháp luật”

Thanh Tùng là 1 CĐV rất nổi tiếng và có nhiều đóng góp cho Hội CĐV SLNA, được rất nhiều CĐV biết đến. Hiện tại, cộng đồng CĐV SLNA rất bức xúc và mong muốn vụ việc này được làm sáng tỏ.


Quang Anh

Ý kiến bạn đọc