(VnMedia)- Chỉ cần một trận hòa trước Georgia, Tây Ban Nha sẽ giành tấm vé chính thức tới Brazil mùa hè năm sau. Trong khi đó, những trận đấu của Italia, Đức và Thụy Điển chỉ còn mang tính thủ tục.
Trong khuôn khổ bảng I, nhiệm vụ của nhà Tây Ban Nha khá đơn giản. Họ chỉ cần giành 1 điểm trước Georgia là sẽ chính thức ghi tên mình vào danh sách 32 đội bóng có mặt tại Brazil vào mùa Hè năm sau, mà không cần chờ kết quả trận Pháp - Phần Lan ra sao.
Trong khi đó, cục diện tại bảng B vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu đang hết sức căng thẳng. Ngoại trừ Italia và Malta đã chắc chắn đứng ở vị trí đầu và cuối bảng, 4 cái tên còn lại đều có cơ hội để đứng ở vị trí thứ 2. Hiện tại Bulgaria đang là đội có ưu thế khi hơn Đan Mạch về chỉ số phụ đồng thời hơn Cộng hòa Séc và Armenia 1 điểm.
Bulgaria sẽ phải tử chiến với chính Cộng hòa Séc. Được thi đấu trên sân nhà, Bulgaria được đánh giá cao hơn so với đối phương đôi chút. Tuy nhiên, để có thể giành trọn 3 điểm là câu chuyện chẳng hề dễ dàng.
Chỉ cần một trận hòa trước Georgia, Tây Ban Nha sẽ giành vé đến Brazil
Trái ngược với Bulgaria, Đan Mạch chỉ phải tiếp đội cuối bảng Malta. Mục tiêu của Đan Mạch không đơn thuần chỉ là một chiến thắng mà còn phải là một chiến thắng đậm đà nhất có thể nhằm so đo về chỉ số phụ với Bulgaria trong trường hợp đội bóng này thắng Séc. Xét về thực lực, Đan Mạch hoàn toàn có thể làm được điều đó bởi Malta cũng chẳng còn hi vọng cải thiện vị trí.
Bảng C vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu nhanh chóng ngã ngũ khi Đức độc chiếm ngôi đầu trong khi đội xếp sau họ là Thụy Điển cũng chắc chắn sở hữu vị trí số 2. Như vậy ở loạt trận cuối cùng, các trận đấu của bảng C đều chỉ còn ý nghĩa thủ tục ngoại trừ trận Đức – Thụy Điển. Lẽ ra trận chiến giữa hai đội đầu bảng phải thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới mộ điệu. Tuy nhiên với 4 điểm nhiều hơn đối thủ, ngôi đầu bảng của tuyển Đức đã không còn phải phụ thuộc vào kết quả của trận đấu tới.
Đối đầu với Thụy Điển, các cầu thủ Đức sẽ chỉ coi là dịp thử quân với những cầu thủ trẻ. Phía bên kia chiến tuyến, Thụy Điển lại buộc phải thắng với hy vọng trở thành đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Lợi thế của đội bóng Bắc Âu là đối thủ đã không còn mục tiêu phấn đấu nhưng xét cho cùng, việc giành được chiến thắng trước Đức là điều không hề đơn giản.
Trên bình diện châu Âu thời điểm này, có lẽ chỉ Tây Ban Nha là đọ được với Đức về hàng tiền vệ giàu sáng tạo và đột biến. Huấn luyện viên Joachim Loew có rất nhiều sự lựa chọn và thậm chí phải suy tính đau đầu vì cuộc khủng hoảng thừa ở hàng tiền vệ.
Một trong số những yếu tố quan trọng để người Đức bay cao trong những giải đấu lớn gần đây chính là sự dồi dạo về nhân sự và điều đáng nói là lực lượng hùng hậu ấy đang tiến bộ không ngừng qua mỗi mùa giải. Đức vẫn chưa có duyên với những chiếc cúp bởi kỷ nguyên thống trị của người Tây Ban Nha nhưng nếu đội hình tiếp tục được nâng cấp và cải thiện, thành quả sớm muộn cũng sẽ đến. Việc Đức dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup 2014 chỉ là bước đầu tiên trên con đường chinh phạt của họ.
Mesut Ozil, cầu thủ mà Loew lo lắng nhất trong mùa Hè khi anh rời Real Madrid để gia nhập Arsenal, đang chơi cực hay trong màu áo mới. Sẽ không ngạc nhiên nếu Ozil kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp cùng đội chủ sân Emirates. Và đó là một sự chuẩn bị hoàn hảo cho kỳ World Cup vào mùa Hè sang năm, nơi Ozil một lần nữa đóng vai nhạc trưởng trong hàng tiền vệ Đức. Ngoài ra còn có những cái tên khác như Podolski, Khedira…
Rất nhiều tiềm năng và nhiều cầu thủ hứa hẹn và cũng không thiếu những ngôi sao lọc lõi, tuyến giữa của Đức đang mạnh hơn bao giờ hết và hứa hẹn sẽ làm nên khác biệt so với các đội bóng khác ở World Cup 2014.
Ý kiến bạn đọc