Thủ tệ, Juve bị ngược dòng điên rồ ở Franchi

06:49, 21/10/2013
|

(VnMedia) - Mặc dù đã có 2 bàn thắng dẫn trước song sự chủ quan đã khiến Juve phải trả giá. Chỉ trong 14 phút ở hiệp đấu thứ 2, Fiorentina đã ghi liên tiếp 4 bàn thắng, qua đó khiến “Lão bà” phải chịu thất bại đầu tiên ở Serie A mùa này.

Ở trận đấu sớm nhất vòng 8 Serie A, AS Roma đã xuất sắc hạ gục Napoli 2-0 trên sân nhà Olympico. Chiến thắng này đã giúp “Bầy sói” xây chắc ngôi đầu bảng với 8 trận ra quân toàn thắng. Bởi vậy, để tiếp tục bám đuổi Roma, đồng thời vượt qua Napoli trên bảng xếp hạng, Juventus phải giành 3 điểm trước Fiorentina.

Quyết tâm ấy đã được thầy trò Antonio Conte thể hiện rất rõ ở Artemio Franchi. Bởi vậy mà trong đội hình xuất phát, “Lão bà” đã sử dụng đội hình gần như mạnh nhất bất chấp việc giữa tuần tới, họ phải chạm trán Real Madrid ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Champions League. 3 sự thiếu vắng của Juve là Lichtsteiner, Vidal và Vucinic đã được thay thế bởi Padoin, Pogba và Llorente.

Bên phía đội chủ nhà Fiorentina, HLV Vicenzo Montella không thể đưa ra sân tiền đạo Mario Gomez (chấn thương). Nhưng bù lại, The Viola lại có sự phục vụ của Giuseppe Rossi, tiền đạo đang thể hiện phong độ ấn tượng với 5 bàn thắng kể từ đầu mùa.

Ảnh minh họa
Juve khởi đầu rất tốt ở Franchi nhưng lại không giữ được lợi thế

Với lợi thế sân nhà, Fiorentina không ngần ngại đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trước sự bao vây dày đặc của hàng tiền vệ Juventus, The Viola không thể tạo ra cơ hội đáng kể nào trong 45 phút đầu tiên.

Trong khi đó, các vị khách Juventus lại thể hiện bản lĩnh cáo già ngay tại Artemio Franchi. Với lối chơi rình rập, đội bóng dưới quyền Antonio Conte đã tung ra 7 cú sút về phía khung thành Neto trong hiệp 1 dù chỉ kiểm soát bóng 44%. Tuy nhiên, cũng phải tới cuối hiệp 1, khi Carlos Tevez bị đốn ngã trong vòng cấm, “Lão bà” mới có cơ hội rõ rệt để mở tỉ số.

Trên chấm phạt đền, đích thân Carlos Tevez đã ghi bàn đưa Juve vượt lên dẫn trước. Hưng phấn sau bàn thắng mở tỉ số, Juve tiếp tục gây sức ép lên phần sân của Fiorentina. Hệ quả, hàng thủ The Viola đã mắc sai lầm nghiêm trọng giúp tài năng trẻ Paul Pogba nâng tỉ số lên 2-0 sau cú sút cận thành khá đơn giản.

Với vốn là 2 bàn thắng trong hiệp 1, Juve chủ động áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công ở hiệp đấu thứ hai. Sự cơ động của bộ tứ Pirlo, Pogba, Marchisio, Tevez đã giúp “Lão bà” tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Điển hình là tình huống đối mặt thủ thành Neto của Marchisio ở phút 54. Đáng tiếc là tiền vệ này lại không thể hạ gục người gác đền của Fiorentina.

Chỉ 2 phút sau đó, Chiellini lại tạo nên một tình huống sóng gió khác về phía khung thành Fiorentina. Rất may cho đội chủ nhà là thủ thành Neto lại xuất sắc cản phá. Sau 2 tình huống bị bỏ lỡ ở trên, Juve còn tạo ra một cơ hội đáng kể khác nhưng cú sút phạt hiểm hóc của nhạc trưởng Pirlo vẫn không thể đánh bại thủ thành Neto.

Ảnh minh họa
Chỉ trong 14 phút, Juve đã để thua 4 bàn

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, Juve phải trả giá ở phút 66 sau khi Asamoah phạm lỗi với 1 cầu thủ Fio trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền đạo Giuseppe Rossi không bỏ lỡ cơ hội giúp The Viola rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Hưng phấn sau bàn thắng rút ngắn tỉ số, Fiorentina đẩy cao đội hình sang phần sân của Juve. Hệ quả, chỉ 10 phút sau đó, Giuseppe Rossi tiếp tục tỏa sáng với cú sút hiểm hóc ngoài vòng cấm hạ gục thủ thành Buffon.

Bị gỡ hòa 1 cách chóng vánh, HLV Conte quyết định tung Arturo Vidal vào sân thay Marchisio. Tuy nhiên, khi sự thay đổi này chưa phát huy sự hiệu quả thì Juve đã phải nhận 2 bàn thua liên tiếp khác chỉ trong vòng 2 phút (từ phút 78 tới 80). Sau khi Joaquin dễ dàng nâng tỉ số lên 3-2 bằng cú dứt điểm cận thành thì Rossi đã hoàn tất đêm diễn thăng hoa của mình bằng bàn thắng thứ 3.

Để thua 4 bàn chóng vánh, Juve điên cuồng lao lên tấn công nhưng nỗ lực của “Lão bà” không đủ để họ thắp lên hi vọng kiếm điểm ở Artemio Franchi. Chung cuộc, thầy trò Antonio Conte đã thất thủ với tỉ số 2-4.

Thất bại này khiến Juve tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Đây cũng là trận thua đầu tiên của thầy trò Conte ở mùa giải năm nay.

Đội hình thi đấu

Fiorentina: Neto; Roncaglia, Rodriguez, Savic, Pasqual; Aquilani (Joaquín 56’), Pizarro, Ambrossini (Fernández 23’); Cuadrado, Valero; Rossi (Ryder 85’).

Juventus: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini; Padoin (Motta 83’), Pogba, Pirlo, Marchisio (Vidal 77’), Asamoah (Giovinco 80’); Tevez, Llorente.


Hoàng Ngọc

Ý kiến bạn đọc