(VnMedia) – Thi đấu đầy quyết tâm với chiến thuật hợp lý, Man City đã "ngược dòng" đánh bại Everton với tỷ số 3-1 sau khi bất ngờ bị dẫn trước. Chiến thắng này giúp Man City lọt vào top 4 đội đầu bảng.
Giữa tuần qua, Man City đã thất bại thảm hại trước Bayern Munich ngay tại Etihad. Đêm nay, HLV Pellegrini cùng các học trò đang rất muốn đánh bại Everton để lấy lại niềm tin. Đó chính là lý do đội chủ nhà xuất phát với đội hình mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.
Trong khi đó, Everton cũng không muốn bị mất điểm tại Etihad bởi họ đang nằm trong top 4 đội đầu bang ở giải Ngoại hạng Anh. Vì thế, HLV Martinez cũng bố trí đội hình mạnh của Everton nhằm kiểm soát thế trận và kiếm điểm trước Man City.
Chủ nhà Man City nhập cuộc rất nhanh khi tràn sang phần sân của đội khách ngay khi trọng tài Moss cất tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 8, Kolarov trong tình huống lên tham gia tấn công đã bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc sau khi dứt điểm cận thành thiếu chính xác.
Khi đang mải mê tấn công, Man City bất ngờ bị thủng lưới. Phút thứ 15, tiền đạo Lukaku đã tung ra cú dứt điểm chính xác hạ gục thủ thành Joe Hart. Everton vượt lên dẫn trước 1-0.
Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Everton không kéo dài được lâu bởi ngay sau khi phát bóng từ giữa sân, chủ nhà Man City đã có bàn thắng gỡ hòa. Tiền vệ Yaya Toure đã có đường chuyền hợp lý cho Negredo dứt điểm hiếm hóc, quân bình tỷ số trận đấu cho Man City. Tỷ số là 1-1 sau khi bóng lăn chưa đầy 20 phút.
Trận đấu đang diễn ra với nhịp độ rất nhanh sau khi có 2 bàn thắng chia đều cho chủ nhà Man City và đội khách Everton. Khu vực giữa sân trở nên nóng hơn bao giờ hết khi cả 2 đội đều muốn giành quyền kiểm soát.
Phút thứ 25, Sergio Aguero suýt nữa lập công cho Man City. Cú sút chân trái ở khoảng cách gần 10m của tiền đạo người Argentina khiến thủ thành Howard phải trổ hết tài năng để cản phá. May cho Everton khi ở tình huống này, pha dứt điểm của Aguero có phần hơi vội nên độ chính xác không cao.
Vào lúc này, chủ nhà Man City thi đấu có phần nhỉnh hơn bởi sau khi có bàn thắng gỡ hòa, tinh than các học trò HLV Pellegrini đang tăng lên rất cao. Trong khi đó, Everton đã chủ động ổn định đội hình, phòng ngự nhiều tầng lớp để ngăn chặn những đợt tấn công của Man City.
Đang tấn công dồn đập nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng, chủ nhà Man City đã gặp bất lợi khi trung vệ đội trưởng Vicent Kompany bị chấn thương buộc HLV Pellegrini phải tung Nastasic vào sân thay thế.
Sự thay đổi ở hàng phòng ngự không khiến các cầu thủ Man City nao núng. Phút thứ 44, Sergio Aguero đã kết thúc đợt tấn công bằng pha dứt điểm chính xác đưa Man City vượt lên dẫn trước 2-1.
Kết thúc hiệp 1, tỷ số là 2-1 tạm thời nghiêng về Man City.
Sau giờ nghỉ giải lao, đội khách Everton đã tràn lên tấn công rất nhanh nhằm tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt. Tuy nhiên, đoàn quân HLV Pellegrini đã đoán được ý đồ đối phương nên đã chủ động dâng cao đội hình, gia tăng sức ép liên tục về phía khung thành thủ môn Tim Howard.
Tấn công mạnh mẽ và liên tục, cuối cùng các cầu thủ Man City cũng có điều họ muốn: bàn thắng. Phút thứ 68, thủ thành Howard đã để bóng bay vào lưới sau pha bắt bóng bất cẩn. Trước đó 2 phút, Howard đã cản phá thành công quả penalty do Aguero thực hiện. Tuy nhiên, sai lầm của Howard đã giúp Man City vượt lên dẫn trước 3-1.
Chiến thắng gần như đã nằm trong tay chủ nhà Man City nên họ chủ động giảm nhịp độ trận đấu. HLV Pellegrini đã chỉ đạo các học trò kiểm soát bóng chắc chắn ở khu trung tuyến, lập hàng phòng ngự nhiều tầng lớp để khoác chặt mọi ngả đường vào khung thành thủ môn Joe Hart. Tiền đạo Aguero cũng được rút ra sân và tiền vệ Nasri được bổ sung vào gia tang sức mạnh hàng tiền vệ.
Trong thời gian còn lại của trận đấu, dù nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng Everton không thể làm gì trước hàng phòng ngự chặt chẽ của Man City. Kết thúc trận đấu, Man City đã đánh bại Everton với tỷ số 3-1, qua đó tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bang xếp hạng sau 7 vòng đấu tại giải Ngoại hạng Anh năm nay.
Đội hình thi đấu:
Man City: Hart, Kolarov, Zabaleta, Lescott, Kompany, Silva, Milner, Agüero, Touré,
Fernandinho, Negredo
Dự bị: Clichy. Dzeko, Richards, Nastasic, Jesús Navas, Nasri, Pantilimon
Everton: Howard, Baines, Jagielka, Coleman, Distin, Osman, Mirallas, Naismith, McCarthy,
Barkley, Lukaku
Dự bị: Gibson, Robles, Heitinga, Koné, Jelavic, Deulofeu
Trọng tài: Jonathan Moss
Ý kiến bạn đọc