(VnMedia) - Barca đã trải qua 90 phút thi đấu khó khăn trên sân của Celtic và phải nhờ đến bàn thắng duy nhất của Fabregas mới giành trọn vẹn 3 điểm. Trong khi đó, AC Milan đã chia điểm cùng Ajax sau trận hòa 1-1 đầy kịch tính.
Celtic 0 – 1 Barcelona: Rửa hận thành công
Phải đến làm khách trên sân của Celtic trong khi thiếu vắng chân sút chủ lực Messi. Nhưng thầy trò HLV Martino vẫn giành chiến thắng và qua đó trả lại món nợ thua Celtic mùa trước.
Fabregas (trái) đã giúp Barca đánh bại Celtic với tỷ số 1-0.
Dù thiếu vắng Messi, đội hình mà HLV Martino mang đến sân Celtic Park vẫn rất mạnh và họ đã giành chiến thắng quan trọng để độc chiếm ngôi đầu bảng H. Cho dù chiến thắng đó không hề dễ dàng khi mà Celtic với lối chơi rắn đầy khó chịu đã gây cho đội chủ sân Nou Camp rất nhiều khó khăn.
Không có Messi, Fabregas trở thành cái tên chơi cao nhất trên hàng công Barca, theo sau anh là Neymar và Pedro. Hàng tiền vệ của Barca là những cái tên quen thuộc như Busquets - Xavi - Iniesta. Với lực lượng mạnh hơn hẳn, các học trò của HLV Martino tỏ ra áp đảo đối phương ngay từ những phút đầu với sự xuất sắc của Neymar và Inesta.
Phút 17, Neymar có tình huống đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Nhưng cú sút của anh lại đi không chính xác. Hai phút sau đến lượt Inesta dứt điểm nhưng vẫn không thành công. Ở phía bên kia, đội chủ nhà Celtic với lối chơi áp sát cực nhanh và không ngại va chạm khiến các đợt tấn công của đội khách trở nên rất bế tắc.
Mãi đến tận phút 41, Barca mới có tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên. Từ cánh phải, Daniel Alves tung ra quả tạt thuận lợi để Neymar tung chân bắt volley khá kỹ thuật. Nhưng cú đá của tiền đạo Brazil lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Những phút cuối hiệp 1 Barca liên tục gây sức ép về phía khung thành của thủ môn Forster.
Phút 44, Barca được hưởng quả phạt sát vòng 16m50 của Celtic. Nhưng thủ môn Forster đã chơi rất hay khi cản phá tốt cú đá phạt của Xavi. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.
Sang đầu hiệp 2, các cầu thủ Celtic rất cố gắng để đáp trả những tình huống tấn công của Barca nhưng không thành công. Trong khi đó đội khách vẫn tấn công khá bế tắc. Nhưng mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi theo hướng có lợi cho Barca. Phút 58, đội trưởng Scott Brown của Celtic bị thẻ đỏ sau tình huống phạm lỗi với Neymar.
Chơi hơn người, các học trò của HLV Martino tràn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, đội chủ nhà chỉ còn cách co cụm phòng ngự và chờ đợi cơ hội. Phút 62, Marc Bartra tung cú sút uy lực từ tuyến 2, nhưng bóng lại đi đúng vị trí của thủ thành Forster. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, các cầu thủ Barca suýt nữa phải trả giá. Phút 72, từ pha phối hợp ném biên với đồng đội James Forrest tung cú sút đẳng cấp nhưng thủ thành Valdes đã xuất sắc cản phá.
Nhưng Barca cũng không để các CĐV chờ đợi lâu. Phút 75, Từ đường chuyền bên cánh phải của Sanchez, Fabregas đánh đầu mở tỷ số trận đấu. Bàn thắng khiến đội khách như giải tỏa được áp lực và tiếp tục tràn lên khiến khung thành của Celtic liên tục chao đảo. Nhưng đội chủ nhà vẫn chơi rất kiên cường.
Phút 87, Barca suýt có bàn thắng nhân đôi cách biệt sau 2 cú sút liên tiếp của Sanchez và Neymar. Nhưng một lần nữa thủ môn Forster lại chơi rất xuất sắc để cứu thua cho đội nhà.
Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu cho các cầu thủ Barca. Cho dù chiến thắng đó chưa thật sự làm người hâm mộ hài lòng nhưng chừng đó cũng là quá đủ để Barca vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng H. Bởi ở trận đấu còn lại của bảng H, Ajax và AC Milan đã chia điểm với nhau.
Chiến thắng này chính là bước khỏi đầu thuận lợi cho hành trình chinh phục cúp vô địch C1 năm nay của thầy trò HLV Martino. Quan trọng nhất chiến lược gia người Argentina đã chứng minh được rằng, Barca vẫn có thể chiến thắng mà không cần phụ thuộc vào ngôi sao Messi.
Đội hình thi đấu:
Celtic: Forster, Lustig, Ambrose, Van Dijk, Izaguirre, Matthews, Brown, Mulgrew, Samaras, Commons, Stokes
Barca: Valdés, Alves, Piqué, Bartra, Adriano, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro, Cesc Fabregas, Neymar
Ajax 1 - 1 AC Milan: Kịch tính đến phút chót
Trong khi đó cuộc đấu còn lại của bảng H giữa Ajax và AC Milan lại diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính cho đến những phút cuối cùng.
Sau chiến thắng 2-0 trước Celtic trong lượt trận đầu tiên. AC Milan hành quân đến sân của Ajax với hy vọng giành chiến thắng để giành lợi thế trước cuộc chạm trán với đối thủ rất mạnh Barcelona ở lượt đấu sau. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng cho AC. Với lợi thế sân nhà và quyết tâm giành chiến thắng sau thảm bại 0-4 trước Barca ở lượt trận đầu tiên, các cầu thủ Ajax nhập cuộc đầy tự tin và liên tục gây sức ép.
Nhưng kịch tính của trận đấu lại vào những phút cuối cùng khi mà Ajax vượt lên dẫn trước với
bàn thắng của Stefano Denswil khi đồng hồ đã điểm sang phút 90. Những tưởng bàn thắng ở phút cuối sẽ giúp Ajax giành trọn 3 điểm. Nhưng may mắn không mỉm cười với đội bóng Hà Lan khi mà đúng vào phút bù giờ cuối cùng Balotelli đã ghi bàn ấn định tỷ số hòa cho AC Milan bằng một quả phạt đền.
Với trận hòa này, AC Milan hiện đang xếp ở vị trí thứ 2 của bảng H khi kém Barcelona 2 điểm.Trong khi đó, tình hình có vẻ khó khăn hơn với đội bóng Hà Lan khi mà họ chỉ giành được đúng một 1 điểm sau hai trận đấu. Và ở lượt đấu sau họ bắt buộc phải giành chiến thắng trước đối thủ khó chơi Celtic nếu như không muốn bị loại khỏi cúp C1 năm nay.
Ý kiến bạn đọc