Lượt trận thứ 2 bảng A Champions League 2013-2014:: Man Utd bị chia điểm tức tưởi trước Shakhtar

07:07, 03/10/2013
|

(VnMedia) - Sai lầm của hàng phòng ngự đã khiến cho Man Utd ngậm ngùi để vuột mất chiến thắng trong những phút cuối. Trong khi đó, Leverkusen cũng có được chiến thắng quan trọng trước Real Socieda.

Shakhtar Donetsk 1- 1 Man Utd : Cầm vàng lại để vàng rơi

Thành tích không tốt tại giải quốc nội trong thời gian gần đây buộc đoàn quân của HLV David Moyes hành quân đến sân của Shakhtar với nhiệm vụ phải thắng. Và họ đã suýt làm được điều đó khi sớm vượt lên dẫn trước với bàn thắng của Welbeck. Nhưng sai lầm ở hàng phòng ngự trong những phút cuối đã khiến “bầy quỷ đỏ” phải trả giá.

Ảnh minh họa

 

                                Đội trưởng Vidic và hàng thủ đã khiến Man Utd mất điểm.

Thiếu vắng Rooney trong đội hình nhưng Man Utd vẫn chơi khá tự tin trước đội chủ nhà. Cả hai đội đều chọn cách khởi đầu chậm rãi để thăm dò đối phương nên những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Trong thế trận thăm dò ấy thì đội khách Man Utd bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Phút 18, xuất phát từ pha tạt bóng bên cánh phải của Fellaini, hậu vệ đội chủ nhà lúng túng phá bóng và Welbeck không bỏ lỡ cơ hội dứt điểm mở tỷ số cho Man Utd.

Kể từ đây, trận đấu diễn ra với tốc độ cao hơn khi mà Shakhtar buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng trước một hàng phòng ngự được tổ chức rất tốt của đội khách, các cầu thủ Shakhtar không thể làm gì hơn. Các tình huống tấn công của đội nhà tỏ ra khá bế tắc khi bị các hậu vệ của Man Utd cản phá hoặc những cú dứt điểm không làm khó được thủ
thành De Gea. Hiệp một kết thúc với lợi thế giành cho đội khách.

Đầu hiệp hai, Shakhtar vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 50, Shakhtar được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly 35m, Yaroslav Rakitskiy tung cú sút căng nhưng bóng đi chệch khung thành. Phút 66, HLV Moyes tung Giggs vào sân thay cho Fellaini nhằm tận dụng kinh nghiệm của lão tướng người xứ Wales. Kể từ sau sự thay đổi đó, lối chơi của Man Utd có
phần khởi sắc hơn. Phút 71, từ một pha tấn công nhanh Van Persie tung cú sút trong vòng cấm nhưng rất tiếc bóng lại đi trúng chân một hậu vệ đội chủ nhà.

Trận đấu càng trôi về những phút cuối. Đội chủ nhà vẫn miệt mài tấn công, trong khi đó “ bầy quỷ đỏ” đã lộ rõ ý đồ bảo toàn tỷ số. Nhưng may mắn không phải lúc nào cũng song hành với Man Utd. Phút 76, từ pha tấn công của Shakhtar, Vidic đã phạm sai làm khi phá bóng không dứt khoát khiến bóng đến ngay tầm chân của Taison. Tiền đạo người Brazil đã không bỏ lỡ
cơ hội tung cú sút rất căng hạ gục thủ thành De Gea. Tỷ số được quân bình 1-1 cho đội chủ nhà.

Có bàn thắng, đội chủ nhà tiếp tục dồn lên để giành 3 điểm. Phút 85, Shakhtar suýt làm được điều đó nếu như thủ môn De Gea của MU không chơi xuất sắc. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1. Hai đội đành chap nhận hài lòng với 1 điểm giành được.

Dù phải chia điểm nhưng Man Utd vẫn đứng đầu bảng A dù có cùng 4 điểm sau 2 lượt trận như Shakhtar. Trong khi đó Leverkusen cũng có chiến thắng đầu tiên trước Sociedad trên sân nhà. Với kết quả này, cục diện của bảng A vẫn rất khó đoán khi mà Man Utd, Shakhtar đều có 4 điểm. Leverkusen cũng bám sát phía sau với 3 điểm. Còn Sociedad đứng bét bảng với hai
trận toàn thua.

Đội hình thi đấu:

Shakhtar:  Andriy Pyatov,  Darijo Srna, Yaroslav Rakitskiy, Viacheslav Shevchuk, Olexandr Kucher, Taison Fernando, Tomas Hubschman, Alex Teixeira Douglas Costa, Luiz Adriano.

Man Utd:    David De Gea, Chris Smalling, Nemanja Vidic, Rafael, Patrice Evra, Tom Cleverley, Marouane Fellaini, Michael Carrick, Antonio Valencia, Danny Welbeck, Robin van Persie.

Leverkusen 2 – 1 Real Sociedad : Chiến thắng xứng đáng

Sau trận thua 2 – 4 trên sân Old Tranfford trước Man Utd ở lượt đấu đầu tiên. Các học trò của HLV Sami Hyypia đã giành một chiến thắng quan trọng trước đối thủ khó chơi Real Sociedad. Qua đó tiếp tục bám đuổi Man Utd và Shakhtar để cạnh tranh suất vào vòng loại trực tiếp.

Với lợi thế sân nhà và quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Đội chủ sân BayArena đã nhập cuộc rất tự tin. Nhưng đối thủ của họ cũng không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Trong suốt hiệp 1, hai đội thi đấu khá giằng co. Mãi đến phút 45+1 đội chủ nhà mới mở được tỷ số do công của Simon Rolfes.

Hai đội đã cống hiến cho khán giả một hiệp hai đầy kịch tính. Bị dẫn trước nên Real Sociedad buộc phải dồn lên nếu không muốn nhận thất bại thứ hai. Sau những nỗ lực đó, phút 50, đội khách được hưởng một quả phạt đền. Trên chấm 11m, Carlos Vela đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa cho Sociedad.

Từ đây trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của hai đội. Và phải nhờ đến bàn thắng vào những phút bù giờ cuối cùng của cầu thủ vào thay người Jens Hegeler. Leverkusen mới có thể giành chiến thắng.

Chiến thắng quan trọng này giúp cho thầy trò HLV Sami Hyypia vươn lên xếp thứ 3 của bảng A khi kém hai đội còn lại đúng 1 điểm. Còn đối với Sociedad, thất bại này đồng nghĩa cơ hội đi tiếp của họ là rất thấp. Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jagoba Arrasate hoàn toàn có hi vọng khi mà họ vẫn còn trận lượt về.


Lê Sơn

Ý kiến bạn đọc