Bảng H vòng loại World Cup 2014 khu vực Châu Âu:: “Sư tử Anh” gầm vang

08:25, 12/10/2013
|

(VnMedia) - Vùi dập Montenegro với tỉ số 4-1 ngay trên thánh địa Wembley. Đội tuyển Anh gần như chắc chắn sẽ đoạt tấm vé để tới Brazil vào năm sau. Trong khi đó Ukraine cũng đã có chiến thắng tối thiểu trên sân nhà trước Ba Lan để tiếp tục bám đuổi “tam sư”.

Anh 4 – 1 Montenegro: Chiến thắng vùi dập

Là đội bóng duy nhất ở bảng H nắm quyền tự quyết số phận của mình và nhận được rất nhiều kỳ vọng sau chuỗi thành tích bất bại tại vòng loại World Cup 2014. Các học trò của HLV Roy Hodgson đã không làm người hâm mộ thất vọng khi vùi dập đối thủ khó chơi Montenegro trên sân nhà.

Ảnh minh họa

                       Rooney và Gerrard cùng tỏa sáng giúp tuyển Anh chiến thắng.

Nhập cuộc với quyết tâm cao và tràn đầy tự tin. Đội tuyển Anh đã tràn lên chiếm lĩnh thế trận ngay từ những phút đầu tiên với sự xuất sắc của bộ tứ Townsend, Sturridge, Rooney và Welbeck.

Ngay ở phút thứ 8, Rooney tung cú sút từ khoảng hơn 20 mét, tuy nhiên bóng chạm chân một cầu thủ Montenegro đi hết đường biên ngang. Ba phút sau đến lượt Sturridge tung cú cứa lòng nhưng bóng vẫn chưa đi vào khung thành của đội khách.

Trước khí thế hừng hực của “sư tử” Anh, đội khách Montenegro không còn cách nào khác là phải chủ động phòng ngự với số đông và chờ đợi cơ hội phản công. Phút thứ 18, Gerrard tung cú sút xa nhưng vẫn chưa gây nguy hiểm cho khung thành Poleksic.

Trong những phút cuối hiệp 1, Montenegro cố gắng đẩy cao đội hình tấn công, nhưng đội tuyển Anh mới là đội kiểm soát thế trận. Phút thứ 44, thiếu chút nữa Welbeck đã ghi bàn mở tỷ số cho đội tuyển Anh khi cú sút của anh đập chân một cầu thủ đội khách đổi hướng.

Ngay sau đó, Sturridge cũng bỏ lỡ một cơ hội. Hiệp 1 khép lại, mặc dù kiểm soát thế trận nhưng đội tuyển Anh vẫn chưa thể xuyên thủng mảnh lưới của Montenegro. Sang đầu hiệp 2, “Tam sư” vẫn là đội kiểm soát thế trận.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi cuối cùng họ đã có bàn thắng. Phút 48, sau cú dứt điểm cận thành của Welbeck, Rooney tung cú sút bồi chính xác mở tỉ số cho đội chủ nhà. Tỉ số là 1-0 cho đội tuyển Anh.

Bàn thắng đã giúp cho tinh thần thi đấu của đội chủ nhà trở nên thoải mái hơn. Sự năng nổ của Townsend bên hành lang cánh phải đang giúp đội tuyển Anh có những pha tấn công rất nguy hiểm. Trong khi đó, đội khách vẫn chưa thể tạo ra được những chuyển biến tích cực trong thế trận. Tới phút 62, đội tuyển Anh tiếp tục có bàn nhân đôi cách biệt khi Boskovic lúng túng đá phản lưới nhà. Tỉ số là 2-0 cho “tam sư”.

Trước nguy cơ thua trắng trên sân khách. Đội tuyển Montenegro vùng lên mạnh mẽ nhằm tìm kiếm bàn thắng. Sau những nỗ lực không ngừng, phút 71, Damjanovic có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Montenegro sau cú đệm bóng nhanh. Nhưng đó là tất cả những gì mà đội khách làm được. Chỉ 7 phút sau khi bị thủng lưới, đội tuyển Anh đã tái lập khoảng cách 2 bàn. Townsend có sút xa tuyệt vời nâng tỷ số lên 3-1.

Bàn thua như đã dập tắt mọi hi vọng của Montenegro. Trong khi đó đội các học trò của HLV Roy Hodgson lại chủ động chơi chậm để bảo toàn tỉ số trong những phút cuối. Tuy nhiên, đến phút 90+2, Sturridge có bàn ấn định tỉ số cho “tam sư” sau cú đá penalty thành công. Trước đó chính Sturridge bị hậu vệ đội khách phạm lỗi. Tỉ số được ấn định 4-1 cho đội tuyển Anh.

Thắng trận quan trọng, đội tuyển Anh coi như đã bước một chân đến vòng chung kết World Cup diễn ra tại Brazil vào mùa hè năm sau. Nhưng họ vẫn cần phải rất tập trung. Bởi ở loạt trận cuối cùng, họ sẽ có cuộc tiếp đón đối thủ khó chơi Ba Lan trên sân nhà và một chiến thắng sẽ đảm bảo quyền tự quyết cho “tam sư”.

Đội hình thi đấu:

Anh: Hart; Walker, Cahill, Jagielka, Baines; Gerrard, Lampard; Townsend, Sturridge, Rooney, Welbeck.

Montenegro: Poleksic; Kecojevic, Savic, Jovanovic, Volkov; Pavicevic, Zverotic, Drincic, Boskovic; Damjanovic, Jovetic.

Ukraina 1- 0 Balan: Thắng để tiếp tục hi vọng

Xếp sau đội tuyển Anh với 1 điểm ít hơn. Thế nên Ukraina không thể tự định đoạt được số phận của mình. Nhiệm vụ của họ là phải thắng trước đối thủ Ba Lan và chờ đợi “tam sư” sẩy chân trước Montenegro trên sân Wembey. Trong khi đó, cho dù cơ hội ít hơn các đội còn lại, nhưng Ba Lan vẫn muốn giành chiến thắng và tiếp tục hi vọng vào một suất đá Play Off. Chân sút Lewandowski tiếp tục là niềm hi vọng số 1 cho Ba Lan.

Trước tính chất quan trọng của trận đấu, cả 2 đội đều nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng. Nhưng Ukraina với lợi thế sân nhà mới là đội chiếm lợi thế hơn trong những phút đầu tiên. Nhưng trước một Ba Lan chủ động chơi chặt chẽ, các học trò của HLV Mikhail Fomenko đã chơi khá bế tắc. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào cho hai đội.

Phải chờ đến phút 64, Ukraina mới có thể có bàn mở tỉ số. A. Yarmolenkochính là người mang lại lợi thế cho đội chủ nhà. Trong gian còn lại của hiệp 2, cả hai đội đều không thể có thêm bàn thắng.

Chiến thắng với tỉ số tối thiểu nhưng Ukraina vẫn không thể chiếm được ngôi đầu bảng của Anh. Bởi trong trận đấu sau đó, đội tuyển Anh đã vùi dập Montenegro với tỉ số 4 -1. Nhưng Ukraina vẫn còn cơ hội, khi mà ở lượt đấu cuối họ sẽ phải giành chiến thắng trước đội bóng lót đường San Marino và chờ đợi “tam sư” sẩy chân trên sân nhà trước Ba Lan.

Với những kết quả trên, cục diện của bảng H vẫn đang rất quyết liệt và phải chờ đến lượt đấu cuối cùng mới xác định được cái tên sẽ đi tiếp. Đội tuyển Anh nắm lợi thế tự quyết cho tấm vé đi tiếp của mình. Trong khi đó các đội còn lại vẫn sẽ chiến đấu và tiếp tục hi vọng.


Lê Sơn

Ý kiến bạn đọc