Ở trận đấu này, Man Utd đã có sự trở lại của một loạt ngôi sao như đội trưởng Vidic, tiền vệ Carrick hay Nani sau chấn thương. Tuy nhiên, điều đó có vẻ như điều đó không giúp được đội bóng áo đỏ chơi khởi sắc hơn. Họ nhập cuộc tốt và chủ động nhưng sau đó AIK mới là đội chơi hay hơn và có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn.
Chỉ trong vòng hơn 20 phút thi đấu của hiệp 1, tiền đạo Igboananike của AIK đã có tới 2 cơ hội để có thể ghi bàn thắng nhưng lại bỏ lỡ, đáng tiếc nhất là pha đối mặt với Lindegaard nhưng lại dứt điểm đúng người thủ môn của Man Utd ở phút 24. Phút 35, lại là tiền đạo này được tạo cơ hội không thể tốt hơn để đối mặt với thủ Lindegaard nhưng một lần nữa cú dứt điểm của anh lại đúng người thủ môn của đối phương.
![]() |
Van Persie đã chơi không tốt ở trận đấu này |
Trong hiệp 1, Man Utd cũng tạo được một cơ hội thật sự rõ ràng với pha căng ngang của Evra và cú đệm bóng cận thành đúng người thủ môn Stamatopoulos của van Persie. Tình huống này diễn ra ở phút thứ 27 của trận đấu và nếu bàn thắng được ghi, có thể diễn biến sẽ khác và Quỷ đỏ cũng sẽ có được một kết quả khác.
Ngay đầu hiệp 2, bất ngờ đã tới khi đội chủ nhà AIK Solna bất ngờ vươn lên dẫn trước sau pha làm bàn tuyệt đẹp của tiền đạo Quaison, người đã chơi rát xuất sắc ở hiệp đấu đầu tiên. Tiền đạo đội chủ nhà đã có pha xử lý bóng rất tốt trước khi tung cú cứa lòng đẳng cấp vào góc xa khung thành của Man Utd hạ gục thủ môn trẻ mới vào thay người Ben Amos mở tỷ số trận đấu.
![]() |
Henriquez đã cứu MU khỏi một trận thua xấu mặt. |
Cho đến cuối trận, Man Utd không có thêm bàn thắng nào nữa để có thể giành lại một chiến thắng, dù đã có được những cơ hội tương đối tốt, đáng tiếc nhất là cú đánh đầu sạt cột dọc của tiền đạo Robin van Persie. Hòa trận giao hữu cuối cùng, Man Utd cho thấy họ đã không có được sự chuẩn bị tốt như mong muốn. Đó là điều đáng lo khi ngày diễn ra trận tranh Community Shield và mùa giải mới không còn xa nữa.
BÀN THẮNG
AIK: Quaison (49')
Man Utd: Henriquez (68')
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
AIK Solna: Stamatopoulos (Carlgren 46’), Ofori (Owusu 77’), Milosevic, Backman, Johansson, Bahoui (Lundholm 59’), Borges, Moro (Saletros 73’), Mutumba, Quaison (Kouakou 59’), Igboananike.
Man Utd: Lindegaard (Amos 46’), Rafael, Evans (Smalling 53’), Vidic, Evra, Anderson, Carrick, Giggs (Bebe 79’), Zaha (Welbeck 78’), Van Persie, Nani (Henriquez 31’).
Ý kiến bạn đọc