Đè bẹp Milan, Man City vào chung kết Audi Cup

21:39, 01/08/2013
|

(VnMedia) - Thắng AC Milan 5-3 trong một trận đấu không tưởng, Man City có cơ hội giành chiếc cúp thứ 2 trong mùa Hè này sau khi giành quyền vào chơi trận chung kết Audi Cup cặp đội chủ nhà Bayern Munich.

 

Audi Cup là giải đấu rất đáng chú ý khi gồm 4 đại diện hùng mạnh tới từ 4 quốc gia khác nhau là đội chủ nhà Bayern Munich (Đức), AC Milan (Italia), Man City (Anh) và Sao Paulo (Brazil). Không có gì bất ngờ khi nhà đương kim vô địch Bundesliga là Bayern Munich giành vé vào chung kết sau chiến thắng 2-0 trước đại diện tới từ Nam Mỹ, Sao Paulo. Đó là một cuộc đọ sức đầy hấp dẫn giữa hai đội bóng có lối chơi đậm chất kỹ thuật và với sự chặt chẽ, bài bản hơn về chiến thuật, đội bóng của HLV Pep Guardiola đã giành chiến thắng 2-0 sau 90 phút thi đấu nhờ các pha lập công của Mandzukic và Weise.

 

Ảnh minh họa

Bayern thắng nhẹ nhàng Sao Paulo để vào chung kết


Vài giờ trước khi trận đấu giữa Bayern Munich và Sao Paulo diễn ra là cuộc đụng độ rất được chờ đợi giữa Man City và AC Milan. Đó là cuộc đối đầu giữa một đội bóng giàu có và đang trên đường khẳng định vị thế của mình ở lục địa già (Man City) với một đội bóng giàu truyền thống, tên tuổi lẫy lừng nhưng lại đang chững lại và có dấu hiệu suy yếu (AC Milan).

 

Phải khẳng định rằng đây là một trận đấu hết sức điên rồ khi có tới 8 bàn thắng và đáng nói hơn khi cả 8 bàn thắng đó đều được ghi trong chưa đầy 45 phút của hiệp 1 theo cách không thể dễ dàng hơn. Vượt trội hơn về mặt lực lượng, bởi sự đồng đều và số lượng sao số trong đội hình, Man City đã dễ dàng vượt lên dẫn và thậm chí tạo nên cú sốc lớn từ rất sớm.

 

Ngay ở phút thứ tư, David Silva đã giúp đội bóng áo xanh có bàn mở tỷ số khi băng xuống tâng bóng nhẹ nhàng ngay trước mặt thủ môn của AC Milan kết thúc một pha phối hợp làm bóng ăn ý của 2 tân binh Navas và Jovetic. Trong khi đội bóng tới từ Italia còn chưa hết bàng hoàng thì lưới của họ đã rung lần thứ 2 sau pha lên tham gia tấn công và 2 pha dứt điểm liên tiếp của hậu vệ Micah Richards bên phía Man City.

 

Ảnh minh họa

Man City ghi bàn quá dễ dàng


Ở trận đấu này, các hậu vệ của AC Milan chơi như mơ ngủ, mối liên kết, hỗ trợ giữa họ với hàng tiền vệ cũng là quá tồi và điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi để Man City có được những pha phối hợp tấn công vô cùng dễ dàng và những bàn thắng cứ đến thật đơn giản. Phút 22, Kolarov nâng tỷ số lên 3-0 bằng một cú sút chéo góc và cho đến phút thứ 36, tỷ số đã là 5-0 cho đội bóng Anh nhờ cú đúp của tiền đạo đang có phong độ tốt Edin Dzeko.

 

AC Milan là một đội bóng có truyền thống và cũng có bản lĩnh dù đội hình hiện tại có sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ trẻ. Cho dù không có chân sút hàng đầu Mario Balotelli ở trận đấu này nhưng đội bóng đỏ đen vẫn biết cách thể hiện mình một cách đúng lúc. Tài năng đầy triển vọng Stephan El Shaarawy là người thắp lên hy vọng cho AC Milan khi lập cú đúp rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5 chỉ trong có 2 phút (37’, 39’) trước sự ngỡ ngàng của hàng thủ Man City. Andrea Petagna cũng kịp ghi dấu ấn khi ghi bàn thắng thứ 3 cho Milan ở phút 43.

 

Ảnh minh họa

El Shaarawy (trái) không thể cứu nổi Milan


Gỡ liền một mạch 3 bàn, AC Milan bừng lên hy vọng có thể làm nên điều thần kỳ nhờ 45 phút còn lại của trận đấu. Tuy nhiên điều đó đã không đến khi các chân sút của họ bỗng nhiên “tắt tiếng” trong cả hiệp 2 sau những thay đổi về đội hình và chiến thuật của cả 2 đội bóng trong giờ nghỉ giữ hiệp. Dù đang chiếm ưu thế nhưng Man City cũng chẳng thể ghi thâm bàn thắng nào trong hiệp 2, một phần cũng bởi họ đã chủ động chơi chậm và chắc chắn hơn.

 

5-3 cho Man City là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Thầy trò Manuel Pellegrini đã giành chiến thắng trong một ngày tưng bừng tới điên rồ và với những gì đã làm được, họ hoàn toàn xứng đáng giành vé vào đá chung kết Audi Cup với đội chủ nhà Bayern Munich.

 

LỊCH THI ĐẤU AUDI CUP

23h15 ngày 1/8, tranh hạng ba

AC Milan – Sao Paulo

 

01h45 ngày 2/8, chung kết

Bayern Munich – Man City


Tổng hợp

Ý kiến bạn đọc