(VnMedia)- Đối đầu với Tây Ban Nha, Italia chắc chắn rất nóng lòng muốn đòi lại mối hận thất bại 0-4 ở trận chung kết Euro 2012. Đây hứa hẹn sẽ là trận đấu rất hấp dẫn giữa trường phái tấn công và phòng thủ.
Bất lợi cho Italia trước cuộc đối đầu với Tây Ban Nha đó là chấn thương của Abate và Balotelli. Huấn luyện viên Cesare Prandelli buộc phải có những thay đổi chiến thuật trong đội hình thi đấu. Ở khu tập Fortaleza và ông đã cho các học trò của mình tập theo sơ đồ 3-4-2-1. Ở hàng phòng ngự, Italia sẽ có các cầu thủ Juventus, với thủ thành Gigi Buffon, trung vệ Leo Bonucci, Andrea Barzagli và Giorgio Chiellini. Hai cánh sẽ được bảo vệ bởi hai tiền vệ cánh đá lùi rất sâu là Emanuelle Giaccherini và Christian Maggio.
Tin vui cho Italia là Pirlo đã kịp bình phục chấn thương để chơi ở hàng tiền vệ. Ở vị trí tiền vệ trụ, Italia chào đón sự trở lại của hai trụ cột quan trọng là Daniele De Rossi. Trong khi đó, Marchisio và Candreva sẽ là cầu thủ kiến tạo cho tiền đạo Bologna Gilardino.
Vẫn còn nhớ năm trước người Tây Ban Nha đã thực sự thống trị châu Âu sau khi đánh bại Italia 4-0 trong đêm chung kết. Đó là trận đấu mà người Tây Ban Nha đã phô diễn hết tất cả sức mạnh vốn có của mình, trong khi những sai lầm chiến thuật đã khiến Prandelli phải ôm hận. Italia đã có thể có kết cục khác, nếu họ không chọn lối chơi tấn công sòng phẳng cùng đối thủ.
Italia có đòi được món nợ trước Tây Ban Nha đang có phong độ cao?
Đối đầu trong trận đấu bán kết Confed Cup, Italia cũng không có quá nhiều thay đổi về đội hình, vẫn những con người xuất sắc đó dù đã già đi 1 tuổi. Pirlo, Buffon, De Rossi, Marchisio vẫn còn ở đỉnh cao phong độ để duy trì lối chơi mềm mại, chặt chẽ và đầy khoa học. Italia đã chơi cống hiến hơn cho lối đá tấn công. Chính vì lẽ đó, Italia đã không còn duy trì được sự chắc chắn trong phòng ngự theo chất catenaccio trong quá khứ. Prandelli cũng có lý khi nói rằng Italia hiện tại không còn những siêu hậu vệ như Maldini, Nesta, Cannavaro bởi những Barzagli, Chiellini, Abate chỉ đáp ứng được ở mức tròn vai.
Trong khi đó, Tây Ban Nha vẫn thăng hoa nhờ thứ bóng đá tiqui-taca huyền ảo. Dưới thời huấn luyện viên Del Bosque, lối chơi của Tây Ban Nha càng kỷ luật và chặt chẽ hơn. Lối chơi phòng ngự của Tây Ban Nha ngày càng hoàn thiện và lối đá tấn công nghệ thuật vẫn được phô diễn đẹp mắt.
Tây Ban Nha vẫn sẽ chọn lối chơi kiểm soát bóng và lấn át thế trận. Trong khi đó, Italia sẽ tận dụng sơ hở của đối phương để kết thúc trận đấu bằng những đường phản công nhanh và chính xác. Đây sẽ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái bóng đá tấn công và phòng thủ và hứa hẹn sẽ có nhiều pha bóng hấp dẫn.
Tây Ban Nha đang có phong độ cực tốt ở Confed Cúp năm nay khi chỉ để lọt lưới 1 bàn ở vòng bảng. Với Italia, họ đã để lọt lưới tới 8 bàn. Số bàn thua mà Italia phải hứng chịu ở vòng bảng Confed Cup này bằng tổng số bàn thua trong 16 trận đấu chính thức trước đó của họ ở các vòng loại World Cup và Euro. Dường như Italia đang cho thấy họ phòng ngự không còn tốt như trước.
Italia đã thay đổi quá nhiều. Ở World Cup 2006, Italia vô địch chỉ với 2 bàn thua cả giải (trong 7 trận, 0,28 bàn/trận). 6 năm sau, với Prandelli, Italia đã đoạt ngôi á quân ở Euro 2012 với tỉ lệ trung bình 0,85 bàn thua/trận. Ở trận thua Brazil 2-4, Italia thậm chí còn phạm lỗi ít hơn đội chủ nhà (51 so với 67) và tấn công nhiều hơn Brazil (63 tình huống lên bóng so với 49).
Không còn Balotelli trên hàng công, hàng phòng ngự của Italia phải chơi thực sự tập trung trước Tây Ban Nha. Chỉ cần một bàn thua sớm, Tây Ban Nha sẽ chơi đầy thăng hoa và rất có thể kịch bản của trận chung kết Euro 2012 sẽ được tái hiện. Đây cũng là cơ hội để cho các cầu thủ Italia đòi lại món nợ trước Tây Ban Nha trong trận chung kết đó. Liệu đội bóng nào sẽ có được tấm vé chơi trận chung kết Confed Cup 2013? Câu trả lời sẽ có sau 90 phút của cuộc đối đầu lịch sử này.
Ý kiến bạn đọc